Thưa các bạn!
Mình còn nhở ngày trước, rất nhiều trẻ em khi mới chào đời được Cha mẹ đặt cho cái tên nghe rất mộc mạt, chân chât..như: Tèo, Tý, Cu nhỏ, Cu lớn, Gái nhỏ, Gái lớn, Đực, Đen vv.và có cả những tên gọi nghe rất tục, cứ đeo bám một người từ lúc bé đến trưởng thành, đôi khi gây không ít phiền toái, mặt cảm với xã hôi cho người có tên đó. Đó là tên thường goi, còn tên trong giấy tờ thường thể hiện sự mong muốn, niềm hy vọng của cha mẹ về những vấn đề: quê hương đất nước được yên bình, gia đình hoá thuân. Chữ lót thường là: Nam Văn, Nữ Thi. Vd: Trần Văn Bình, Nguyễn Thị An, Lê Văn Thanh...
Mấy năm gần đây, khi bé được sinh ra, chúng ta thường nghe người lớn gọi là: Ty Ty, Mi Mi, Su Bin, Cúc Kin,...và trong giấy tờ thường là cái tên dài ngoằn, nữa ta, nữa Tàu, nếu không nhìn thấy người thì không thể phân biệt được nam hay nữ, không phân biệt được Việt Nam Hồng kông, Đài Loan hay Trung Quôc.
Vậy, theo bạn, tên gọi nào hay hơn, văn hoá hơn?
Rất mong nhận được ý kiến của các bạn.