gửi bởi thanh tung » Thứ 7 07/02/09 13:31
Ý kiến của riêng cá nhân tôi là không đặt vấn đề nên hay không nên ăn mặc sexy trong nghệ thuật trình diễn, mà là phù hợp hay không phù hợp ở từng nội dung trình diễn cụ thể. Chuyện ăn mặc chỉ để tạo hiệu quả trình diễn đạt đến sự hoàn hảo nhất. Ở lĩnh vực ca nhạc, không chỉ tuỳ vào nội dung bài hát, mà còn tuỳ vào không gian sân khấu, tổng thể chương trình mà người ca sĩ quyết định chọn trang phục thế nào. Nó phải được đặt trong một tình huống cụ thể (a given situation). Việc ăn mặc sexy phải tôn được vẻ đẹp hình thể của người nghệ sĩ và phù hợp với khung cảnh sân khấu, tổng thể chương trình, cũng như nội dung bài hát.
Ngay ở sân khấu cải lương trước 1975, nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng đã làm hao tốn giấy mực của giới sân khấu kịch trường khi cô mặc bộ đồ ngủ rất sexy trong tuồng cải lương Tần Nương Thất trên sân khấu Dạ lý hương. Lúc đó, cô đã quá nổi danh để không cần phải tạo bất cứ một scandal nào. Nhưng đa số báo chí thời đó rất hoang nghênh thái độ làm nghệ thuật nghiêm túc của cô. Bộ đồ ngủ rất sexy của cô nổi bật dưới ánh đèn sân khấu, tôn lên vẻ đẹp của một cựu vũ nữ với những kịch tích xảy ra trong phòng ngủ của cô, phù hợp với không gian, tính cách và nó cũng rất đẹp trong tạo hình. Khoảng những năm cuối thập niên 1980, vở tuồng này đã được đài truyền hình TP quay phát sóng và cô vẫn giữ phong cách trang phục trong lớp diễn đó.
Quay lại chuyện ca sĩ mặc đồ sexy, tôi thấy nhiều bạn mặc đẹp đó chứ, nhưng cũng có bạn làm tôi không chịu nổi. Cái đẹp hình thể cũng cần được tôn vinh mà. Vì vậy, chuyện ăn mặc sexy thế nào và tới mức nào thể hiện bản lĩnh và trình độ của người nghệ sĩ. Thế thì chẳng có chuyện gì phải "nên hay không nên" cả.
"Đường chân lý, này con đã chọn" (Tv.119,30)