Bạn greedy83hn thân mến!
Trên thế giới chắc có nhiều xứ sở cũng nhậu nhiều lắm, nhưng không biết bạn đã biết dân mình có khoảng bao nhiêu kiểu nhậu không? Nhiều lắm đó! mà bạn cho rằng nhậu là sự việc hành động chỉ sự tụ tập của đám đông là chưa chính xác rồi! bạn đã thấy có những người ngồi một mình uống rượu ngẫm sự đời, sự mình... chưa? cũng có những người ngồi một mình mà không uống một mình, họ có bạn tâm tình, bạn đối ẩm...từ xa (kiểu như học Đại học từ xa vậy!!
). Rồi nhậu một quán không đã (ý là không đã đời ông Địa - cái này dân miền Nam xài nhiều lắm!), họ đổi quán để đổi không khí, đổi mồi nhậu, đổi luôn ý tưởng đặng sau đó "tám" tiếp, tâm tình tiếp, chia sẻ tiếp... Vậy nên định nghĩa như bạn thì không ổn rồi!
Kết cấu của bài viết của bạn thật hay khi bạn bàn về văn hóa tận dụng, đối phó, lưu luyến...rượu! Nhưng mục văn hóa đối phó mình thấy không ổn! Ý của bạn là dùng rượu để đối phó với vợ: "Nhậu đến say xỉn sẽ dẫn đến mình không làm chủ được thần kinh và gây ra chuyện như đánh nhau,tai nạn. có những người lạm dụng nhậu nhẹt về để trút lên vợ con những lời lẽ thiwwus văn hoá,đánh đập vợ con v.v..." - Thực ra nhậu đến đánh nhau, gây ra tai nạn thì không phải là đối phó với rượu, mà là lạm dụng rượu không làm chủ được bản thân. Còn mượn rượu để mắng chửi, đánh đập ai đó lại càng không phải là văn hóa đối phó với rượu! (chắc xếp vào tận dụng rượu bạn nhỉ?). Tôi gợi ý thế này: Văn hóa đối phó là ở điểm: có những người công việc buộc phải nhậu nhiều, trước khi nhậu thường là ăn no (để đảm bảo sức khỏe, không bị loét dạ dày tá tràng!), hoặc có những người vì sĩ diện nên uống thuốc chống say (để có thể uống nhiều mà lâu say, nhưng vụ này thì hại sức khỏe ghê gớm!!), cũng có người sử dụng tiểu xảo (như Đoàn Dự lúc uống với Kiều Phong đó - vận 10 thành công lực, đẩy rượu đi ngao du trong cơ thể rồi chảy hết ra ngoài đầu ngón tay!
- cái này chắc tự cổ chí kim, mười kiếp nữa thì cũng chỉ có mỗi cụ Kim Dung mới có nổi công lực đó thôi!!), chứ bây giờ khó xài tiểu xảo cỡ như giả vờ đổ rượu xuống đất lắm! Hồi xưa các cụ mặc áo ống tay rộng thùng thình, rồi uống thì phải đưa tay áo che miệng nên mới dễ đổ đi bạn nhỉ? À mà có một kiểu đối phó mới lắm đó bạn! Đó là thuê mấy cô em xinh đẹp đi cùng để uống rượu đó - hình như có hẳn công ty chuyên cung cấp dịch vụ thư ký uống rượu đó bạn ơi! Còn nữa, mình thì tin chắc là văn hóa nhậu có giá trị rồi! Nếu không sao ông thầy tu như Hư Trúc mà cũng uống rượu (không uống lúc đó không thắm tình huynh đệ đâu!) Vấn đề là cần giới hạn không gian, thời gian, chủ thể... nhậu! để không làm mất giá trị của văn hóa nhậu, bạn nhỉ?