Mình thích mê tơi quyển sách này vì nhiều lẽ,
thứ nhất, đây là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, một lượng kiến thức khổng lồ về một vùng đất được diễn đạt khúc chiết, được hệ thống một cách khoa học.
Thứ hai, đây là một công trình do Thầy chủ biên, có nhiều người tham gia, ở VN, rất khó tìm được tiếng nói chung, rất khó tổ chức những công trình chung, sự lưu loát, thống nhất xuyên suốt nội dung và hình thức của quyển sách khiến mình khâm phục.
Thứ ba, ngay khi mới đọc mục lục quyển sách thôi, trong đầu mình nảy ra bao nhiêu là..."âm mưu" và mình đang từng bước thực hiện những "âm mưu" đó, sẽ chia sẻ tiếp với các bạn khi 1 "âm mưu" hoàn thành, với mình, đây là một việc đặc biệt, hy vọng sẽ được các bạn chia sẻ, ủng hộ...