Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

HÃY TRÂN TRỌNG MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 16/06/07 20:56
gửi bởi Khoa VHH
HÃY TRÂN TRỌNG MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI !

Một thành viên trong Diễn đàn của chúng ta - bạn CaoHai - trong một thời gian ngắn sau khi tham gia đã đưa lên Diễn đàn rất nhiều chủ đề khác nhau. Đó là một tinh thần tham gia tích cực, rất đáng hoan nghênh.

Trong nội dung của các bài, bạn CaoHai cũng nên lên rất chân thực những suy nghĩ của mình về văn hóa, văn hóa học và việc nghiên cứu văn hóa và văn hóa học. Điều này cũng rất tốt.

Những suy nghĩ ấy, có những điều chưa đúng nên đã được các thành viên khác trao đổi, góp ý rất thẳng thắn trên tinh thần xây dưng. Đây là việc rất bình thường và cũng chính là mục đích của diễn đàn chúng ta : xây dựng , trao đổi, góp ý cho nhau.

Trong một vài bài trả lời của mình, bạn CaoHai đã bày tỏ lòng cảm ơn những ý kiến trao đổi và một đôi chỗ đã nói lại cho rõ hơn ý mình. Như vậy là đúng.

Nhưng rất tiếc là hôm qua, 15-6, bạn CaoHai đã làm một việc rất không nên là thay toàn bộ những bài mình đã viết và trả lời trên Diễn đàn bằng 3 ký tự "123".

Mỗi chúng ta khi làm bất kỳ việc gì nên suy nghĩ cho kỹ. Và đã làm rồi thì phải có dũng cảm chịu trách nhiệm về việc làm của mình. đúng thì phát huy , sai thì rút kinh nghiệm. Trên đời, ai chẳng có những sai lầm?

Việc xóa trắng hàng loạt bài như thế đã để lại dấu ấn còn tệ hại hơn là cứ để nguyên nội dung như cũ.

Và nó sẽ còn nguyên đấy* như một lời nhắc nhở chúng ta: HÃY TRÂN TRỌNG MÌNH VÀ TRÂN TRỌNG MỌI NGƯỜI !

Admin

*Ghi chú: Chúng tôi giữ lại 2 chủ đề và đưa về mục "Lý luận văn hoá" này để làm "kỷ niệm":
123 viewtopic.php?f=33&t=42
123 viewtopic.php?f=33&t=43

Những bài ít giá trị và không có người tham gia thi Admin đành phải dọn dẹp bớt đi.

Re: HÃY TRÂN TRỌNG MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/06/07 17:47
gửi bởi caohai
Thành thật xin lỗi!
Mong lượng thứ!

Caohai

Re: HÃY TRÂN TRỌNG MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 09/04/12 22:54
gửi bởi lethidieu_k2
Dù sao cũng đã lỡ rồi! đây cũng coi như bài học cho tất cả mọi người!

Re: HÃY TRÂN TRỌNG MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 05/05/12 13:57
gửi bởi nguyenga
Trong cuộc đời có những việc mình làm mình chịu trách nhiệm nhưng cũng có những điều mình không làm nhưng vẫn phải gánh lấy trách nhiệm. Chúng ta phải tự ý thức trách nhiệm về những việc mình làm và cả những việc mình không làm. Chẳng hạn, mình không làm bể ly nhưng em bé làm bể ly không biết dọn dẹp thì mình phải dọn sạch chứ không lẽ vì không làm bể mà không làm hay cấp dưới làm sai mình phải đứng ra chịu trách nhiệm trước cấp cao rồi về kiểm điểm cấp dưới sau. Luôn luôn chịu trách nhiệm trước bản thân, gia đình và xã hội là cách tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác thiết thực nhất.

Re: HÃY TRÂN TRỌNG MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 18/09/13 22:38
gửi bởi LuuTuanAnh
Haizzz, Tuấn Anh thấy bạn Caohai viết: "Thành thật xin lỗi!" và "Mong lượng thứ!" vậy là được rùi, hì hì. Đâu phải viết những lời này trên một diễn đàn chung, mà đặc biệt là diễn đàn pro như vầy, là dễ đâu, hì hì, "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại", hì hì. Bạn Caohai, và cả chúng ta nữa, sẽ rút kinh nghiệm, sẽ mỗi ngày một lớn hơn, "tôi" hôm nay và "tôi" ngày mai sẽ khác nhau mà, hì hì. Không ai muốn mình bị rơi vào hoàn cảnh khó cả, chắc là cũng có lý do cả thôi, đôi khi chưa chắc nhân định thắng được thiên mà, hì hì.
Chúng ta cùng cố gắng nhé mọi người :D

Re: HÃY TRÂN TRỌNG MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 20/09/13 16:05
gửi bởi nguyenmykhanh
Một hạt cát bé xíu rơi vào chân thôi mà, mình tháo giày ra thổi cái phù, cát bay mất tiêu roài, mang giày vào đi tiếp thôi nào, Caohai ui!

Re: HÃY TRÂN TRỌNG MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 21/09/13 12:20
gửi bởi dangthikieuoanh
Mình không biết vì sao bạn Caohai lại làm vậy nhỉ? Nhưng mình thấy tiếc thật đấy, bạn ấy tham gia diễn đàn rất tích cực, cũng rất chân thực với lời nhận xét của các thành viên diễn đàn, vậy mà chỉ vì một phút không suy nghĩ chín chắn lại gây ra điều không hay rồi. Nhưng bạn ấy đã biết lỗi và mong lượng thứ. Vậy chúng ta hãy cho bạn ấy một cơ hội nhé. Đồng thời, đây là bài học kinh nghiệm sáng giá cho bản thân chúng ta.