Thật tình là mình có phản ứng hơi “gấp” và “vội” quá! Lý ra để cho bé trình bày hết quan điểm của mình đã! Nhưng thật tình có cớ sự như vậy không phải là ngẫu nhiên, chuyện thứ nhất và làm cho người viết đau xót đó chính là vấn nạn “phá thai” nó là một hành động “giết người” mà hậu quả phần nhiều là do những quan kiến của văn hóa truyền thống áp đặt gây nên!
Thứ hai đó là câu chuyện mà GS. Trần Ngọc Thêm đã kể về một kỷ niệm dạy ở ĐH Ngoại ngữ HN, về một cô bé khi đựơc giảng về “tín ngưỡng phồn thực” và vật quan trọng nhất, được người ta thờ cúng đó là Linga (dương vật) và Yoni (âm vật). Giáo sư vừa chiếu ảnh “sinh thực khí” bằng máy chiếu lên thì cô ta hét tóan lên: Ối giời ơi! Cái này là Văn hóa đó àh! Giáo sư đã trả lời, gia đình em rất có gia giáo, nhưng do cái gia giáo đó mà hại em, làm cho em “hư” mất về cái gia giáo đó rồi!
Sau khi người viết nghe câu chuyện này rất ấn tượng với những vấn đề như vậy! cái đau long nhất của thế gian là một kẻ “dốt nát” không hiểu biết sẽ chết trong sự tăm tối của mình!”, chỉ có những kẻ “biết” mới sống thôi! Có một câu thế này “khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có kẻ “hiểu biết” mới sống mà thôi! Và cuộc sống là như thế đấy!