PHIM SEX ! CÓ HAY KHÔNG LÀ MỘT GIÁ TRỊ VĂN HÓA?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về chung về lý luận văn hoá học

Re: PHIM SEX ! CÓ HAY KHÔNG LÀ MỘT GIÁ TRỊ VĂN HÓA?

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 6 10/04/09 21:33

coutcung đã viết:Dưới cách nhìn của những người là văn hóa chúng ta nên xem phim sex dưới góc nhìn của văn hóa,đừng gạt bỏ nó và cũng đừng phủ nhận nó một cách sạch sơn.Phim sex nên hiểu theo cách là "sex có giá trị", chứ đừng hiểu phim sex theo kiểu "sex không có giá trị".


Thì đúng là như vậy mà bạn! tất cả mọi người đều đang đi theo hướng do'
Mà tìm một "cái gì đó" không có tính giá trị... thì chắc là không có
Cái quan trọng là đó có phải "giá trị văn hoá" hay không mà thôi
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: phim "sex" có phải là một hiện tượng văn hoá không?

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 6 10/04/09 21:57

thinh đã viết:xin chào các ban!
ngày nay!qua các phương tiện thông tin đại chúng như:tv,báo đài,internet...chúng ta thấy đang nổi lên tình trạng phim sex tràn lan không chỉ trong xã hội mà nó còn tồn tại trong giới sinh viên chúng ta!
có rất nhiều ý kiến cho rằng đó là một thứ văn hoá phẩm đồ truỵ(xét trong nước Việt nam),nhưng ở nước ngoài đó là một hiẹn tượng bình thường như bao hiện tượng khác!
phải chăng chúng ta chưa có một biện pháp ngăn ngừa và quản lí 1 cách hiệu quả hiện tượng tuơng đối "nóng" này ở Viêt NAm?
mời các bạn tham gia bình luân về vấn đề trên!
thân mến!!!!!!

Sao bạn này giống chưa đọc bài gì hết vậy, huhuhuuh :(
+ Nếu bạn muốn và "quản lý" thì trước hết phải "hợp thức hóa" cho nó
Còn nếu để cho nó tự do như hiện nay: có thể download trên mạng, tự quay và truyền bá... thì việc "quản lý" là điều... không thể.
+ Còn bạn muốn "ngăn ngừa" thì văn hóa Phương Đông đã làm rất tốt trách nhiệm của mình trong vấn đề này rồi đấy. Nó đã giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống của mỗi cá nhân và từ đó hình thành nên một quan niệm về "phim sex" - nói riêng và những vấn đề "tế nhị" khác nói chung. Nhưng xã hội ngày này, giao lưu văn hóa càng mạnh với Phương Tây, thì những vấn đề "tế nhị" bị "coi nhẹ". Có nhiều lý do để "phim sex" ngày một trở thành "đại nạn", nhưng cái mà tôi-các bạn quan tâm là "phim sex" có được "công nhận" để ta dễ dàng quản lý và tạo ra những loại "phim sex sạch" hay không?
Cảm ơn!
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

PHIM SEX!ĐÓ LÀ VĂN HOÁ ĐỒI TRUỴ...?

Gửi bàigửi bởi lovely_2509 » Thứ 7 11/04/09 21:27

Trong mỗi chúng ta cũng thừa biết rằng hàng ngày số luợng người đến với những bộ phim mà trong đó là những hình ảnh hết sức"bốc lửa" và đầy "gợi cảm" là một số không nhỏ.Tuy nhiên vẫn có một số người thì luôn cho nó là một loại phim "xấu" và cho nó cái tên là"đòi truỵ".Nhưng nếu ta cho rằng "phim sex là văn hoá đòi truỵ" thì bạn nghĩ như thế nào? :?: còn theo mình nếu cho nó là văn hoá thì phải đưa nó về hệ toạ độ c-k-t,nó chính là văn hoá của người này nhưng lại phi văn hoá đối với người kia.Và mình cho rằng cái gì cũng có hai mặt của nó nó có lợi với ta khi ta biết cách sử dụng nó và vô cùng có hại với ta khi ta sử dụng no quá liều.Nếu hiểu về phương diện văn hoá thì là như vậy.Nhưng theo mình nghĩ thì phim sex không mang lại lợi ích gì cho chúng ta cả. ;) Quan điểm của mình là thế còn các bạn có nghĩ "phim sex!đó là văn hoá đồi truỵ" :?: :?: :?:
RANDOM_AVATAR
lovely_2509
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 11:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

PHIM SEX!ĐÓ LÀ VĂN HOÁ ĐÒI TRUỴ...?

Gửi bàigửi bởi lovely_2509 » Thứ 7 11/04/09 21:27

Trong mỗi chúng ta cũng thừa biết rằng hàng ngày số luợng người đến với những bộ phim mà trong đó là những hình ảnh hết sức"bốc lửa" và đầy "gợi cảm" là một số không nhỏ.Tuy nhiên vẫn có một số người thì luôn cho nó là một loại phim "xấu" và cho nó cái tên là"đòi truỵ".Nhưng nếu ta cho rằng "phim sex là văn hoá đòi truỵ" thì bạn nghĩ như thế nào? :?: còn theo mình nếu cho nó là văn hoá thì phải đưa nó về hệ toạ độ c-k-t,nó chính là văn hoá của người này nhưng lại phi văn hoá đối với người kia.Và mình cho rằng cái gì cũng có hai mặt của nó nó có lợi với ta khi ta biết cách sử dụng nó và vô cùng có hại với ta khi ta sử dụng no quá liều.Nếu hiểu về phương diện văn hoá thì là như vậy.Nhưng theo mình nghĩ thì phim sex không mang lại lợi ích gì cho chúng ta cả. ;) Quan điểm của mình là thế còn các bạn có nghĩ "phim sex!đó là văn hoá đồi truỵ" :?: :?: :?:
RANDOM_AVATAR
lovely_2509
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 11:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: PHIM SEX!ĐÓ LÀ VĂN HOÁ ĐÒI TRUỴ...?

Gửi bàigửi bởi candy » Chủ nhật 12/04/09 11:02

Sex! Cũng là một nét đẹp văn hoa đấy chứ :!: :!: :!: Điển hình trong giới nghệ sĩ...
Thời gian vừa qua, không hẹn mà gặp, hàng loạt nữ ca sĩ trong nước đều lựa chọn hình tượng gợi cảm, quyến rũ để làm hướng đi chính cho mình.
Chưa vội bàn tán về xu hướng này, hãy cùng điểm qua vài gương mặt đã và đang tạo được thương hiệu sexy riêng trên thị trường.
Hồ Ngọc Hà Xét trong danh sách sẽ liệt kệ ngay sau đây thì có thể khẳng định, Hồ Ngọc Hà chính là gương mặt thành công nhất khi phát triển sự nghiệp theo hình mẫu một nữ ca sĩ gợi cảm. “Rẽ sang” ca hát khi đang là một vơ-đét của làng người mẫu Việt, Hồ Ngọc Hà có ngay lợi thế ban đầu là một vẻ đẹp hình thể quá chuẩn mà gần như chưa nữ ca sĩ nào trong Vpop có được. Loay hoay với album đầu tay 24 giờ 7 ngày không gây được chú ý như mong đợi, Hồ Ngọc Hà chỉ thật sự tỏa sáng khi cùng nhạc sĩ Đức Trí và ê-kíp Music Faces khai thác đúng thế mạnh của mình là trở thành một ca sĩ giải trí, đáp ứng cho khán giả cả nhu cầu nghe và nhìn.
Không thể phủ nhận mỗi lần xuất hiện của Hồ Ngọc Hà luôn khiến cho khán giả phải thích thú, chờ đợi vì những sự mới mẻ mà cô đem đến. Da diết khi “phiêu” trong những bản ballad đình đám, nhưng có lẽ, điều gây ấn tượng nhất của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu chính là những màn vũ đạo cực kì chuyên nghiệp, điêu luyện và “nóng bỏng”, mà điều này đã được dẫn chứng qua hàng loạt ca khúc sôi động, đòi hỏi vũ đạo “made by Hồ Ngọc Hà” được công chúng đón nhận nồng nhiệt như: Muốn nói với anh, Khi ta yêu nhau, Em vẫn muốn yêu anh,… Gợi cảm nhưng không phản cảm, đó chính là ý kiến của hầu hết khán giả nhận xét về Hồ Ngọc Hà.
Minh Hằng
Hiện đang rất được teen quan tâm, Minh Hằng lại là một gương mặt khá khác lạ so với những nữ ca sĩ cũng theo đuổi hình tượng sexy. Nổi đình, nổi đám với vai diễn Phụng trong bộ phim Gọi giấc mơ về, Minh Hằng đã có một bước đà vô cùng thuận lợi để tiếp tục sự nghiệp ca hát còn dang dở của mình. Tuy nhiên, nếu đã ghi ấn tượng với hình tượng teen trong sáng, đáng yêu trong điện ảnh thì ngay sản phẩm âm nhạc đầu tay, Minh Hằng đã khiến khán giả cực “choáng” khi thay đổi 180 độ sang hình ảnh một nữ ca sĩ siêu gợi cảm trong cả trang phục lẫn vụ đạo.
Người ủng hộ nhiều, ý kiến phản đối cũng không ít, nhưng khi được hỏi, Minh Hằng khẳng định vẫn sẽ giữ vững quan điểm từ đầu của mình là không đi theo dòng nhạc teen dễ thương, đáng yêu đang thịnh hành trên thị trường, mà sẽ phát triển hình ảnh một ca sĩ sexy. Hiện đang chăm chỉ tập luyện vũ đạo và trong thời gian thực hiện album vol.2 lấy ngay Sexy Girl làm chủ đề, xem ra Minh Hằng sẽ còn khiến khán giả “nóng mắt” với các màn trình diễn và hình ảnh trong âm nhạc của mình trong thời gian tới.
Thủy Tiên
Khởi nghiệp bằng những bản rock mang màu sắc khá u hoài, tự sự trong hai album đầu tay, Thủy Tiên đã có sự thay đổi đầu tiên trong sự nghiệp ca hát khi quyết định “bước ra ánh sáng”, thực hiện album Giấc mơ tuyết trắng và giới thiệu đến khán giả hình ảnh một cô nàng Công chúa tuyết trong sáng, hồn nhiên nhưng còn hơi rụt rè trên sân khấu. Khán giả vừa kịp thích ứng với hình ảnh này thì “đùng một cái”, cuối năm ngoái, Thủy Tiên lại khiến mọi người “giật mình” khi tiếp tục làm một cuộc “cách mạng” cả chất nhạc lẫn hình tượng của mình.
Rũ bỏ hình tượng Công chúa tuyết đang được giới trẻ tôn làm thần tượng, Thủy Tiên của hiện nay là một cô nàng gợi cảm với đôi môi đỏ đầy quyến rũ và thường “show off” chân dài cực chuẩn, không thua kém các người mẫu trên sân khấu. Bên cạnh đó, phần vũ đạo cũng như hình ảnh cũng được Thủy Tiên thay đổi sao cho phù hợp với hình tượng và phong cách sexy. Và như lần trước, cuộc F5 thứ hai này của Thủy Tiên cũng nhận được những phản hồi trái chiều từ dân tình. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Thủy Tiên đang được chú ý nhiều hơn sau cuộc thay đổi này.
Hoàng Thùy Linh
Sau scandal ầm ĩ vào cuối năm 2007, khán giả cứ ngỡ Hoàng Thùy Linh sẽ từ bỏ hẳn công việc đóng phim, gác lại niềm đam mê ca hát để tập trung cho việc học đạo diễn, nhưng mọi việc lại trái ngược hoàn toàn. Im lặng một thời gian khá dài, Hoàng Thùy Linh chính thức trở lại với nghệ thuật nhưng là trong vai trò một ca sĩ solo.
Vẫn nét trẻ trung, xinh đẹp của trước đây nhưng khi tận mắt xem Hoàng Thùy Linh biểu diễn trên sân khấu, khán giả mới thấy được sự mới mẻ ở cô nàng đa tài này. Đó là phong cách gợi cảm cùng những điệu nhảy điêu luyện và nóng bỏng, Hoàng Thùy Linh có thể khiến bạn “bỏng mắt” bất cứ lúc nào. Hiển nhiên, Hoàng Thùy Linh trở thành một cái tên ăn khách, đảm bảo doanh thu mà ngay sau đó được rất nhiều chương trình “săn đón”. Được biết, hiện tại, Hoàng Thùy Linh đang trong thời gian hoàn tất album đầu tay và có nhiều khả năng cô nàng sẽ chọn Sài thành làm nơi phát triển sự nghiệp ca hát của mình.
Bên cạnh những gương mặt đình đám đã có những bước khẳng định hình ảnh của mình, vẫn còn một số nữ ca sĩ đang “mấp mé” phát triển theo hướng đi này như Thu Thủy, Đông Nhi… Xem ra, đây đã trở thành một trào lưu và sẽ còn tiếp tục “hoành hành” Vpop trong thời gian tới.
candy
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/11/08 11:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: PHIM SEX ! CÓ HAY KHÔNG LÀ MỘT GIÁ TRỊ VĂN HÓA?

Gửi bàigửi bởi SUNNY » Thứ 2 13/04/09 1:33

Em đã phụ trách chuyên mục "Sức khoẻ sinh sản tuổi dậy thì" cho một tờ báo tuổi teen từ hồi lớp 9. Trước đó, em không hề biết sex là gì, và những thay đổi tuổi dậy thì này nọ. Không hề biết! "Sếp" giao nhiệm vụ cho em này đơn giản vì "Em có khả năng truyền tải thông tin một cách nhẹ nhàng, nhưng đúng-đắn, đầy đủ thông tin về một vấn đề rất khó nói và khô khan với teen". :D

Theo nguyên văn "sếp" nói nữa: " Khác với những tờ báo trên mạng, hay những tờ báo teen khác, báo của chúng ta được phát hành khắp cả nước và thường mang tính...văn hoá cao. Tờ báo của chúng ta như một món...trà sữa, kẹo ngọt với teen mỗi tuần. Để cho chúng vẫn trong sáng nhận thấy cuộc sống đầy màu hồng nhưng vẫn nhận thức được những hiện thực tồn tại, hay những kiến thức cần-phải-có"

Khi bắt đầu với công việc í, thật sự em chưa đủ can đảm để coi phim sex hay "này nọ" đâu. Lúc đó nguồn cung cấp ý tưởng cho em chủ yếu là ...2 thằng bạn thân. Từ những tâm sự thật thà của tụi nó: mua quần "chip" size mấy, loại nào??? Bữa đang đứng giữa đám đông, gặp con nhỏ kia "hấp dẫn", tự dưng "cái ấy nhảy dựng lên", hay đêm nằm "tự sướng" thế nào... Từ những ý tưởng đó, em mới bắt đầu gặp bác sĩ, tìm hiểu sách báo, đa số là nguồn tin từ nước ngoài.

Những bài viết của em về giới tính và sức khoẻ sinh sản tuổi dậy thì lúc í được đánh giá rất cao. Lượng bạn đọc rất hút và thích đọc bài của em lắm :D . Nhưng lúc í là thời kì phong độ "văn phong ngọt ngào về sex cho tuổi teen" của em, năm 2004 -> 2007

:twisted: 5 năm sau đó, tức năm 2009 bây giờ, một cuộc họp triển khai hướng-viết-mới được diễn ra với chỉ đạo từ cấp trên: " Những trang giới tính nhẹ nhàng, ngọt ngào không phù hợp với teen nữa. Tụi nó giờ không quan tâm đến chuyện kinh nguyệt, tinh trùng phát triển thế nào nữa... mà là "làm tình có bao nhiêu cách", "làm tình thế nào cho an toàn"... Thực tế là vậy, mình không thể nào "kẹo ngọt" và "trà sữa" với tụi nó mãi được. Những nội dung đó vẫn ổn, vẫn hay...nhưng sẽ được chuyển toàn bộ xuống một tờ báo cho tuổi "tween" (lứa tuổi từ 5- 12).

Em đưa ra câu chuyện thật này vì em đồng tình tính giá trị của phim sex, nhưng truyền tải những kiến thức "sex" ấy kiểu nào cho phù hợp với lứa tuổi, với thời đại...để thật sự là bổ ích, theo đúng nghĩa "giáo dục" của nó thì cũng là một vấn đề lớn. Tâm lí, nhận thức từng độ tuổi không giống nhau mà. Phim sex, nói một cách giáo dục gọi là "Phim giáo dục giới tính" (phù hợp với tính giá trị chứ ạ?)

Em xin ví dụ về "phim giáo dục giới tính" cho trẻ con ở một số nơi:

:mrgreen: Người Đức có sản xuất một bộ phim mà ai đã xem cũng thấy họ thật khôn khéo khi lên lớp bài vỡ lòng cho lũ trẻ hiểu biết về sự khác biệt giữa cha với mẹ (nam với nữ), sự hình thành một con người trong bụng mẹ - em bé. Là phim hoạt hình, vì thế nó không gây kích thích, gây phản tác dụng. Nét vẽ mộc mạc đơn giản, kiểu ta thường thấy trên sách báo châu Âu, nhưng không thiếu một bộ phận giới tính nào cần giới thiệu cho trẻ em biết.

Lời thuyết minh phim như sau: "Các em xem đây: Bây giờ bố và mẹ đều không mặc quần áo. Em có thể nhìn thấy vú của mẹ và cái khe hở giữa hai đùi, gọi là âm đạo. Em cũng nhìn thấy cái đuôi nhỏ tí của bố, người ta gọi nó là dương vật. Dưới nó là một cái túi gọi là bìu dái... Bố và mẹ rất yêu nhau, phải không? Hai người hôn nhau trên giường, khi không ai mặc quần áo..."


:mrgreen:

Hay một phim hoạt hình nổi tiếng về giáo dục giới tính cho trẻ con: "Chú tinh trùng Willy đi đâu?" của tác giả Nicholas Allan, là tác giả của hơn 30 đầu sách cho thiếu nhi. Câu chuyện về “chú nhóc” đã mang lại cho ông nhiều giải thưởng và được dịch ra hơn 20 thứ tiếng.


Willy là một chú tinh trùng nhỏ

Hình ảnh


Chú sống trong người bố, chỗ này này
cùng với 300 triệu chú tinh trùng khác


Hình ảnh


Ở trường, Willy học toán không giỏi

Hình ảnh

Nhưng chú bơi RẤT GIỎI

Hình ảnh

300 triệu chú tinh trùng khác bơi cũng giỏi.
Sắp có một cuộc thi bơi, và ngày nào Willy cũng luyện tập

Hình ảnh

Vì chỉ có một phần thưởng duy nhất
là Một quả trứng rất đẹp... trong bụng mẹ


Hình ảnh

Thầy giáo hỏi: Nếu có 300 triệu chú tinh trùng bơi thi, bao nhiêu chú sẽ thắng được quả trứng?
Willy trả lời: 10 phải không ạ?
Willy không giỏi toán, nhưng chú bơi rất giỏi


Hình ảnh

Ngày thi đã đến, thầy giáo phát cho mỗi người một cặp kính

Hình ảnh

Một số dự thi, và hai bản đồ

Hình ảnh

Đây là bản đồ trong bụng bố
(Bạn đang ở đây, Đi theo mũi tên để đến kho báu)


Hình ảnh


Còn đây là bản đồ trong bụng mẹ
(Đi đường này, lên bụng, rồi đến kho báu tên là Trứng


Hình ảnh


Đêm đó bố mẹ gặp nhau. "Bắt đầu!"
Thế là tất cả bắt đầu bơi. Cố lên Willy!! Come on!


Hình ảnh

Willy bơi, bơi rất nhanh. Chú cố gắng bơi mãi, bơi mãi
Không biết là bao lâu, chú không tính được
Nhưng cuối cùng ơn trời Willy đã về đích đầu tiên. HURRAH


Hình ảnh

Quả trứng thật đáng yêu và mềm mại
Willy cố, cố .... và chú chui tọt vào trong quả trứng


Hình ảnh

Và tiếp theo đó... có gì đó xảy ra. Điều gì đó thần bí và kỳ diệu
Có gì đó bên trong đang lớn lên
Nó cứ lớn mãi, lớn mãi, lớn hơn quả trứng.


Hình ảnh

Nó to dần ra, làm bụng mẹ cũng to ra
Bụng mẹ cứ to, to mãi, cho đến một ngày...


Hình ảnh

Một em bé ra đời, bố mẹ đặt tên em là Emma

Hình ảnh


Thế còn Willy đâu rồi??? Không ai biết Willy đi đâu...


Hình ảnh

Khi Emma lớn lên và đi học, cô bé phát hiện ra mình không giỏi toán...


Hình ảnh

nhưng cô bơi RẤT GIỎI (gien mà lỵ)

Hình ảnh


Với những ví dụ trên, có thể thấy hình ảnh, ngôn ngữ... trong phim sex ảnh hưởng đến nhiều đến "hiệu quả" truyền tải kiến thức của nội dung phim đến người xem. Mỗi lứa tuổi trong mỗi thời đại cụ thể sẽ có nhu cầu và đủ nhận-thức để hiểu đúng đắn về phim sex khác nhau. Một đứa trẻ con em thấy xem những bộ phim, hình ảnh về sex được hình tượng một cách khá hợp lí, dễ hiểu, vừa đảm bảo lượng kiến thức thì ổn rồi! Chứ đêm đến vẫn được khơi khơi nhìn bố mẹ chúng nó làm tình thì cũng không hay ạ.... ;)
Even if the sun refuses to shine :)
Hình đại diện của thành viên
SUNNY
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Chủ nhật 14/09/08 20:02
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: PHIM SEX!ĐÓ LÀ VĂN HOÁ ĐÒI TRUỴ...?

Gửi bàigửi bởi onlyyou38 » Thứ 5 16/04/09 9:55

theo mình thì nếu đã gọi là văn hóa thì nó đã được thừa nhận trong một hệ tọa độ văn hóa rồi vì vậy nó có những giá trị đặc biệt .Mình nghĩ phim sex sẽ khiến cho ai đó đồi trụy khi họ chỉ xem phim như một thú vui để thỏa lòng ham muốn tình dục.Nếu để xem như một cách học hỏi về giới tính thí tốt quá! nó giúp các bạn trẻ hiểu rõ về cơ thể của mình và người khác giới.Với vợ chồng thì đó là điều hiển nhiên giúp 2 người mặn nồng và hiểu nhau hơn .Tránh tai nạn trong quan hệ tình dục sau khi kết hôn.Miễn là đừng quá lạm dụng thôi! cái gì cũng hai mặt như thầy Thêm của chúng ta vẫn thường nhắc nhở đó! :lol:
onlyyou38
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 3 09/12/08 13:54
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: PHIM SEX ! CÓ HAY KHÔNG LÀ MỘT GIÁ TRỊ VĂN HÓA?

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 6 17/04/09 0:01

Cảm ơn pé Nắng ;)
Đọc bài của em xong thấy thú vị hẳn lên lun í ^^ bớt tính trần trụi của chị

Nhưng đọc xong mới nhận ra 1 điều ^^ Hôm khoa mình có buổi thảo luận về sức khỏe sinh sản và sử dụng các biện pháp an toàn đúng cách... em nghỉ phải không? :mrgreen:

Hum í chị đã chiếu slide và thuyết minh về "willy bé nhỏ"... Dù là nói với sinh viên đại học, nhưng nhiều bạn vẫn còn :oops: nhé - funny ghê lun í. Như vậy mới thấy rào cản về "giới tính" ở nước mình còn "cao" quá.

Nhưng quan trọng vẫn là sử dụng phim sex (phim giáo dục giới tính) thế nào cho đúng? chứ như phương tây thì không ổn chút nào 8)... Họ lạm dụng phim sex quá, khiến mọi thứ giá trị "mất mát" nhiều...

Học xong Văn hóa học, mong rằng có ai đó sẽ trở thành "nhà sex học" theo tư tưởng của Feur rồi tìm được một con đường cho "phim sex" Việt Nam ^^ vẫn giá trị mà vẫn truyền thống (khó nhỉ)

( Nãy giờ xàm xàm không ! )
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: PHIM SEX ! CÓ HAY KHÔNG LÀ MỘT GIÁ TRỊ VĂN HÓA?

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 6 17/04/09 0:54

Hiện tượng sex trong tuổi teen ngày nay đã không còn là một vấn đề xa lạ hay ngại ngùng nữa. Nhưng việc nhận thức đúng đắn vẫn còn là một vấn đề nan giải. Trong khi ở Việt Nam chúng ta, do nền văn hóa ảnh hưởng âm tính, dẫn đến việc ngại hỏi. Mà những vấn đề nhạy cảm như thế lại càng ngại hỏi hơn.

Thử nghĩ xem, mẹ của 1 bé gái sẽ nghĩ gì khi em hỏi về việc quan hệ tình dục? Nếu không là những câu truy hỏi, nghi ngờ v.v rồi dẫn đến việc rình rập, xem trộm hình ảnh, thư từ v.v làm xáo trộn cuộc sống của đứa trẻ thì liệu có lần sau khi chúng muốn hỏi về vấn đề đó nữa không? Và khi không biết nên hỏi ai, chúng sẽ tự tìm hiểu. Đó là lí do vì sao, thị trường phim sex lại "nở rộ" như "nấm sau mưa" ở tuổi teen. Thế nhưng, cái mà chúng ta cần bàn là những giá trị mà sex mang lại. Đúng, về mặt sinh học, chúng góp phần làm con người có hưng phấn để "vào cuộc" cho thêm phần đậm đà. Nó "tư vấn" cho người xem nhưng tư thế làm tình sao cho thích hợp, khơi gợi cảm giác dục tính của con người. Nó cũng là một dạng văn hóa, nhưng chỉ mang lại giá trị tức thời, mà không hề có tình lâu dài.

Xét về thời gian, nếu là giá trị tức thời thì kết quả mà nó mang lại là cảm giác dục tính vốn có của con người trỗi dậy, khiến cho họ có cảm giác muốn thực hiện hành vi tình dục. Nhưng về lâu dài thì nó sẽ gây cảm giác nhàm chán và họ sẽ lại đi tìm cái mới hơn. Và người tiếp xúc với phim sex về lâu dài sẽ không tốt.

Về mặt không gian, trong một không gian hẹp, nó thật sự làm làm chủ những ai đang muốn xem, muốn tò mò. Nhưng nếu đem ra cả một không gian rộng, nó không đủ sức cạnh tranh với những tác phẩm nghệ thuật khác. Có chăng nó sẽ chỉ “núp bóng” những tác phẩm đó, góp phần làm “đẹp” cho những tác phẩm đó.

Và về chủ thể, với một cá nhân hay một nhóm người nhất định, thì phim sex mang lại một giá trị về khoái cảm. Nhưng với nhiều người, với cả một thế hệ, thì phim sex lại có thể làm băng hoại cả một thế hệ. Một thế hệ người sẽ ra sao nếu họ có cái nhìn lệch lạc về tính dục?

Nhưng cũng như thức ăn vậy, cái gì ăn nhiều thì sẽ bị bội thức. Những ai xem phim sex nhiều sẽ dễ bị chứng nghiện phim sex và dần dần họ sẽ sinh ra tình trạng thái hóa về nhận thức tình dục của mình. Đó cũng là nguyên nhân gây ra chứng "biến thái" ở một số thanh niên. Như vậy, phim "mặn" lại không mang lại nhiều giá trị về mặt xã hội. Và hệ quả của thì nó khôn lường.
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: PHIM SEX!ĐÓ LÀ VĂN HOÁ ĐÒI TRUỴ...?

Gửi bàigửi bởi comay » Thứ 6 24/04/09 11:09

[justify]Các bạn thân mến!
Thực ra ở bình diện Lý luận văn hóa học đã có một chủ đề tương tự: Phim Sex! có hay không là một giá trị văn hóa?... thu hút đông đảo bạn tham gia... Ở đây, các bạn đặt ra câu hỏi mang tính phản biện: Phim Sex! Đó là văn hóa đồi trụy…? Cách diễn đạt câu hỏi có vẻ khác đi (Ah, một góp ý nho nhỏ nữa là khi tạo tên chủ đề, bạn nên bình tĩnh đọc lại và kiểm tra dấu chính tả trước nhé, trong topic này, bạn ghi là: PHIM SEX! ĐÓ LÀ VĂN HÓA ĐÒI TRUỴ…?) nhưng bản chất vấn đề chỉ là một: Sex - là văn hóa??? Trả lời câu hỏi này, nếu chỉ hoàn toàn cảm tính thì hẳn chúng ta, mỗi người đã có sẵn một cách Nghĩ (đôi khi đã thành Định kiến) để đáp: Có hay Không, Tốt hay Xấu, Nên hay Không nên… Nhưng chúng ta lại là những người đã và đang học tập, nghiên cứu văn hóa trên nền tảng lý luận và phương phápVHH – một ngành khoa học độc lập, có đối tượng, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu riêng… Vì thế, trước vấn đề “nhạy cảm” này, những nhà VHH đích thực hay “tương lai” không thể trả lời “cảm tính” được mà phải lý giải Sex dưới góc nhìn văn hóa học. Thế nên, trước hết chúng mình hãy đọc kỹ của nhau héng, và nếu chủ đề trùng lặp thì nên chăng tập trung về một “đầu mối”… Có câu hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay, đã xung trận là năm người như một…”, lại có câu: Đông tay vỗ nên kêu…Nếu chúng ta tập trung sức lực, trí tuệ để cùng luận bàn về một chủ đề (rõ ràng là “hot” không chỉ trên Diễn đàn VHH, mà tại diễn đàn của các trang Web khác cũng sôi nổi như vậy!) thì chắc chắc các ý kiến sẽ tập trung hơn, và như vậy hiệu quả thảo luận cũng khách quan, khoa học hơn. Nhân đây, gửi tới các bạn một địa chỉ để tham khảo xem giới “ngoài VHH” bàn luận về Sex như thế nào…(Rất tiếc, mình không chụp lại hết được những hình ảnh và các ví dụ minh họa trong forum… để post kèm lên đây cho các bạn dễ hình dung…Tìm theo địa chỉ và tự đọc bạn nhé. Tks!) và dù không quen, không biết, không trực tiếp “nhờ vả” nhau, họ luôn trông chờ vào sự lý giải của chúng ta – những thành viên của ngôi nhà VHH đấy bạn à!

Địa chỉ link: http://www.luyenkim.net/home9/component ... ./lang,vi/ - 74k

Sex và nhìn gì vào top 100 trang web được truy cập nhiều nhất Việt Nam?

Nhân vụ tớ đọc được khá nhiều bài phản đối bài viết của tớ về vụ: “quan điểm sex trước hôn nhân”, cả trên blog lẫn bài mới trên báo Tuổi trẻ. Điều khiến tớ suy nghĩ là, đa phần những quan điểm phản đối đều không có lý do nào khiến tớ tâm phục khẩu phục, lý do nào tớ cũng thấy có “kẽ hở” để cãi lại, chưa kể nhiều lý do tức cười không thể tả, kiểu như, việc để người phụ nữ “quan hệ trước hôn nhân” là sẽ gây “nhiễu loạn xã hội” hay đơn giản chỉ vì lý do, nếu để sex thế thì lấy đâu ra…đủ nhà nghỉ và…bao cao su??

Thậm chí cả những quan điểm rất nghiêm túc hơn nhiều cũng thấy “có vấn đề”, rằng cho dù “không sex sớm, và sex an toàn” nhưng yếu tố tâm lý chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng…dài lắm, đại loại rằng cho dù bạn 40 tuổi bạn chưa lấy chồng thì bạn vẫn không được quyền sex, vì như thế là…ảnh hưởng tâm lý…blah blah…

Tóm lại là nhiều, không phải vì tớ bảo thủ hay tớ cứ khăng khăng mù quáng phản đối gì quan điểm của các bạn, mà đơn giản chỉ là lý do của các bạn không đủ sức thuyết phục tớ. Và các bạn đã không hiểu là ĐẠI Ý của bài viết, rằng: QUAN ĐIỂM LÀ CỦA MỖI NGƯỜI!. Tớ đâu có bảo bạn PHẢI hay NÊN quan hệ đi, mà tớ nói rằng: CÁI VIỆC NGƯỜI KHÁC QUAN HỆ HAY KHÔNG LÀ QUYỀN CỦA HỌ, và điều đó không có gì là xấu, CHỈ LÀ BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÁNH GIÁ HAY COI THƯỜNG NGƯỜI KHÁC!! (Tất nhiên là có những lý do và trường hợp cụ thể như đã phân tích!)

Nhưng tất nhiên tớ đã từng nói, quan điểm và nhận thức của thiên hạ không đồng nhất. Nên người hiểu được cũng chỉ là một phần mà thôi!

Sau khi đọc khá nhiều comment và phản hồi, chợt nhận ra có thật nhiều lỗ hổng trong quan điểm và nhận thức về sex. Tớ rất thích một bài phân tích của Trần Thu Trang về cái kiểu “sính ngoại”, khi tiếp nhận một điều gì đó mới mẻ của phương Tây, hoặc thậm chí…cũng chẳng phải từ Tây, nhưng khi nó bị “áp dụng” theo chiều hướng lệch lạc thì lại đổ vấy cho là…tại Tây, tất cả là tại bọn Tây, còn mình là bị bọn Tây “nó hại”.

Nhận thấy ý kiến phản đối về việc “sex trước hôn nhân” cực kỳ nhiều, phải người viết non tay hoặc ít “già mồm” hơn tớ thì chắc ý kiến phản đối phải áp đảo ý kiến “ủng hộ” hoặc chí ít là “hiểu”. Nghĩa là cái quan điểm về sex nó còn nặng nề lắm, nó phải còn lâu mới bước lên một bước nhận thức ra “sex là một thứ văn hóa”. Quan điểm phản đối thì nhiều, (trong đó cực nhiều những người to mồm là đàn ông con trai,), một tổng quan có thể thấy xã hội có vẻ vẫn…khắt khe về chuyện này lắm nhỉ? Khắt khe quá, thế mà một nghịch lý thật đáng xấu hổ là tỉ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên và thanh niên của Việt Nam đứng vào một trong những hàng bậc nhất thế giới!

Thế là đổ lỗi cho Tây?

Đổ lỗi cho những người kêu gọi sex an toàn và không sex sớm?

Sao không thấy đổ lỗi cho sự bưng bít, những sự phản đối mù quáng và SỰ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH QUÁ KÉM?

Vì coi cái chuyện sex nó ghê gớm lắm, nên mua cái bao cao su xấu hổ. Xấu hổ nên…không dám mua, không dám mua nên…

Khi tớ viết cái bài về sex í, đầy người chẳng cần đọc, chẳng cần hiểu, chẳng cần phân tích những gì tớ nói, hoặc đọc xong vẫn chẳng hiểu những gì tớ nói. Chỉ cần nghe thấy từ SEX là thôi rồi, tuôn ào ạt, xối xả, thậm chí nhảy chồm chồm lên.

Thế nên sex nó còn tội lỗi lắm, còn lâu mới là một văn hóa! Mà đã là nói đến văn hóa nó là một cấp bậc mới rồi nhé!

Nhớ ngày nào có vụ em Thùy Linh. Một loạt thì phản đối dữ dội, một loạt thì buông ra câu rất “bỡn đời”: “Chuyện bình thường, ai mà chả làm thế, sao phải ầm ĩ”. Thậm chí có nghe kể lại có nhà báo nào bảo là “chuyện cả triệu năm nay con người vẫn làm” (Xin lỗi không biết là có phải thật không, chỉ thấy nghe nói lại)

Đủ nhận thức được sex là bình thường là tốt đấy, đi ị đi tè cũng là bình thường mà, nhưng mà coi việc sex và đi ị đi tè trước cả thiên hạ là bình thường thì xem lại nhận thức cái nhé! “Tây” nó “xịn” thế mà không nhờ có mấy “chuyện bình thường” thì chẳng ai phải xôn xao tới một Paris Hilton như ngày hôm nay chứ?

Vậy là sao? Vậy là cái gì cũng thái quá! Phản đối mà không biết đường phản đối, phản đối mồm mà tay chân và…ấy ấy vẫn hoạt động, phản đối mà không hiểu cái sự phản đối của mình là đúng hay sai, là tốt hay xấu. Phản đối mà không biết thông cảm với người khác. Phản đối ầm ầm mà hậu quả vẫn thấy ầm ầm.

Mà ủng hộ, mà không biết mình ủng hộ thái quá, ủng hộ từ cả những chuyện không bình thường thành “quá bình thường”.

Tóm lại là vì không chịu cởi mở, không chịu lắng nghe, không chịu thấu hiểu. Tại sao không bỏ chút thời gian, chút suy nghĩ của mình dành để quan tâm tới những gì đang thực sự diễn ra xung quanh hơn, biết thông cảm với những người quanh mình hơn nhỉ?

Được biết có 3 từ khóa được google nhiều nhất đến từ IP Việt Nam, đầu bảng là SEX , rồi đến HACK, và EBOOK.

Tớ có kết luận nho nhỏ: Người Việt mình ( à quên phải nhắc là tớ không vơ đũa cả nắm nhé, tớ sợ tự ái dân tộc lắm), thích TÒ MÒ (sex), thích phá nhau (HACK), và thích của chùa (EBOOK).


Riêng vụ Hack thì tớ lại càng hiểu, chỉ một trang hakinkin.net nhỏ bé xưa kia của tớ thôi mà cũng đã từng phải gánh đủ, 2 cái còn lại khỏi nói! Tóm lại là đủ bản thân thấy điều này…cũng đúng!

Và cuối cùng, tớ có một ý tưởng. Tớ muốn quan tâm đến xung quanh mình một tí, đi tìm xem bọn mình, chúng ta, những người Việt đang sử dụng internet thường hay làm gì trên mạng? Hay vào những trang nào? Tớ đi tìm 100 trang web được truy cập nhiều nhất từ lãnh thổ Việt Nam.

Không có cái list nào là thực sự gọi là chuẩn, chí ít đây là một nguồn đáng tin cậy vì sự đánh giá của…Tây. Tớ lấy list của trang alexa, trang "thấy bảo" Tây nó đánh giá là chuẩn nhất!

http://www.alexa.com/site/ds/top_si...ode=country&lang=none

Tìm ra, tớ ak ak vài phát, tớ ak rồi tớ sặc kẹo, rồi tớ lại ak ak, rồi giờ tớ chia sẻ cho mọi người xem chút ít điều “thú vị” nhé!

Tớ không rõ bao nhiêu phần trăm dân số nước mình được tiếp xúc với Internet, nhưng chắc chắn là nhiều hơn Lào, Campuchia, Bắc Triều Tiên, Miến Điện, Cuba và Somali!!!

Đứng đầu bảng là 2 trang không thèm tính: google và yahoo.

Vậy nên trang web thực sự số 1 chính là vnexpress, rồi đến dantri,…mấy trang tin. Điều này khỏi bàn cãi!

Bắt đầu phát hiện ra đời sống nhu cầu về sex được phơi bày. Trang mocxi.com, một web và forum sex, được nghiễm nhiên đứng ngay vị trí 15, chỉ sau Thanh niên và cao hơn cả Youtube một bậc! Một vị trí rất cao cho dù trang này đã bị chặn bét nhè ở nhiều nơi.


Thấy một tín hiệu vui là trang wiki đứng được hẳn trên vị trí 26, cho thấy chúng ta cũng rất chịu khó tìm hiểu kiến thức (nhưng thật tiếc trong top 100 không thấy có trường hợp tương tự)


Thấy trang Thế giới điện thoại di động của cậu em được đứng thứ 36. Thấy có trang trường tồn.net cũng ở vị trí khá cao, trang này thật kinh khủng vì những hình ảnh kinh dị, có hình ảnh đến phát buồn nôn, vậy mà nhu cầu vào xem khá cao đấy.


Bắt đầu tiếp tục những trang web sex, mà trang này nhìn cái tên thì…tự bình luận nhé, chả lại bảo không “bệnh”. Vị trí 48, trên cả Vinaphone.


Cảm phục mọi người nghĩ ra nhiều tên sex hay ho thật, VNdam đứng trên…Tiền phong online.


Còn tên này mới gọi là vãi lều. “Dambut”. Hai trang web sex liên tiếp, đứng trên Ephim.


Đây nữa, bóng đã là cái đinh.


Thehe8x nhường Cave Việt một tí nhé.


Và còn lại 2,30 chục cái tên cuối cùng trong list, hình như không có trang sex nào, toàn trang “tử tế” cả, riêng HHT đứng thứ…100. Thế cũng đủ vinh dự rồi nhỉ.


Tuy nhiên các vị trí có thể hoán đổi cho nhau nhưng không đáng kể, và những trang sex kia được thường trực trên top 100, và không có chuyện bị trượt, chỉ có chuyện thêm trang web sex mới vào top 100 mà thôi.

Xin thưa rằng chẳng có cái trang nào trong mấy cái trang này mà được coi là “giáo dục giới tính” cả (hãy nhớ thêm từ “giáo dục”, đừng cãi vội, nhiều anh sắp gân cổ lên đấy!). Tớ - một người từng viết bài nói về sự ủng hộ sex trước hôn nhân mà còn thấy…eo ơi.. những trang này và cũng không có nhu cầu vào xem nữa là…

Đừng tưởng chỉ nhìn vào một cái list máy tính vô tri vô giác như thế mà nó không nói lên điều gì. Nó có sự bất ổn cả đấy, sự bất ổn như thế nào chúng ta cũng đủ thấy. Hãy xem cả những nội dung của những sự bất ổn ấy.

Giờ tớ ngồi xem lại BẢN CHẤT của những sự phản đối vụ SEX và vụ ủng hộ “văn hóa Vàng Anh”. Không hiểu họ ủng hộ, họ phản đối vì họ có ý “phong kiến” “đoan trang” thật hay do họ bị suy nghĩ lệch lạc vì “giáo dục giới tính” nhầm như thế này nhỉ?

Hãy nhìn thấy nghịch lý và những điều cũng đáng xấu hổ!

Tớ có thể dự trù về những sự phản biện:

- Nước nào mà chả thế, nước nào mà chẳng có “hiện tượng” như thế này, đâu cứ gì Việt Nam…?

- Cái thống kê này là trang nào, làm sao mà…tin được? or Trang này đâu phải là…chuẩn xác?

- Xem mấy trang sex là chuyện bình thường mà, ai chả phải coi, có gì mà phải ngạc nhiên…?

- Bạn đừng vơ đũa cả nắm thế, người Việt không phải tất cả đều làm như thế, đều phản đối như thế, đều suy nghĩ như thế…?

- Tôi không hề có ý phản đối như bạn nói, bạn phân tích ý tôi như thế là sai rồi….?

- Thật buồn cười vì Hà Kin phải đi mày mò và viết ra cả một bài như thế này để khẳng định rằng mình đã viết đúng…?

- Tôi biết bạn đã dự trù sự phản biện ở trên nhưng tôi vẫn phải nói thế này…?

Tớ chỉ xin bạn một điều, trước khi phản đối, trước khi buông lời comment, hãy CỐ HIỂU cho hết mói sự vật hiện tượng và những dụng ý tớ đang nói đến, nói cho có tình có lý và…thông minh một tí!


Và một mong đợi….

Re: Sex và nhìn gì vào top 100 trang web được truy cập nhiều nhất Việt Nam?

Hãy xem xét vấn đề này dưới khía cạnh văn hoá. Sex liên quan tới nhiều tệ nạn như nạn mãi dâm, tệ buôn người, việc tha hoá đạo đức và lối sống của thanh niên cũng như nhiều vấn nạn khác. Các nước Tây phương đã có một hệ thống thực thi pháp luật khá khắt khe để hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp sex. Trải qua phong trào phục hưng, phong trào giải phóng phụ nữ và tôn trọng tự do cá nhân đã khiến cho ngành công nghiệp này tuy có phát triển ở một số nước nhưng cũng không thể làm lung lay những thành quả mà nền dân chủ đã đạt được.
Tại Việt Nam hiện nay, nạn mãi dâm đang là một vấn đề khó giải quyết triệt để, tệ buôn bán phụ nữ và trẻ em đang tăng cao cũng như tỉ lệ nạo phá thai, sa đoạ lối sống của nhiều cán bộ công nhân viên chức đã bộc lộ rõ những yếu kém trong cung cách điều hành dân chủ của tầng lớp lãnh đạo hiện nay. Sự chậm trễ trong việc chuyển đổi sang cơ chế thị trường, thiếu hiệu quả trong việc thay đổi nguyên tắc từ làm công ăn lương sang dịch vụ cộng đồng, tư duy máy móc trong cơ chế điều hành theo kiểu chủ nghĩa xã hội Trung Quốc (do tư bản lãnh đạo). Sự yếu kém bộc lộ rõ trong việc thiếu một hệ thống luật pháp mang tính răn đe, sự lan tràn của văn hoá đồi truỵ Mỹ, Nhật cũng như việc tạo ra tầng lớp học thức bằng cấp, yếu về đạo đức, vô dụng và thiếu tự lập trong tư duy đã kéo theo sự tụt giảm trầm trọng hệ thống đạo đức xã hội.
Tuy vậy không thể không nhắc đến trách nhiệm nhận thức của người dân đối với các vấn nạn trên, Việt Nam vẫn mang những nét tư duy phong kiến nặng nề. Câu hỏi đặt ra với vấn đề sex trước hôn nhân. Thử hỏi là người phụ nữ trong tương lai bạn sẽ làm gì khi là nạn nhân của bọn buôn người và bị buộc phải tiếp khách. Là người đàn ông bạn sẽ làm gì khi người yêu của bạn đã từng là nạn nhân của bọn buôn người ? Bạn là người có văn hóa xin hãy trả lời giúp tôi của hỏi này!...”


Nguồn: Luyenkim.Net


P/S: Xin mạn phép chữa lại một chút Re trên: Bạn là người học và nghiên cứu VHH, xin hãy trả lời giúp tôi những vấn đề liên quan tới Sex![/justify]
RANDOM_AVATAR
comay
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: Thứ 5 05/03/09 17:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Lý luận văn hóa học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron