Trên lớp thầy hỏi"nói dối có phải là văn hoá hay không?câu trả lời là có và không.Cưối cùng thầy đưa ra ý kiến cho cả lớp "nói dối là văn hoá ,nhưng nói dối trong những trường hợp nào,không gian nào và hoàn cảnh như thế nào? vd:
Khi một người mang căn bệnh thập tử nhất sinh không thể nào chữa khỏi ,bác sĩ nói là có thể chữa trị được,đó là nói dối có giá trị văn hoá.Còn như nếu bác sĩ nói ngược lại thì sao?bệnh nhân còn tinh thần để sống không?"
Quay lại chủ đề mà tôi mưốn đề cặp đến"liệu trộm cướp"CÓ PHẢI LÀ VĂN HOÁ HAY KHÔNG?
Theo chủ quan riêng tôi thì tôi cho rằng "trộm cướp" là một giá trị văn hoá nhưng bản thân người "trộm cướp với mục đích để làm gì?và trong hoàn cảnh như thế nào nào?
có những người họ trộm của cải của những người giàu để giúp đỡ những người nghèo chẳng hạn thì tôi cho rằng đó là văn hoá
nhưng song song đó tôi không phủ nhận rằng "trộm cướp "là một hành vi xấu xa trong xã hội ,có những kẻ chỉ biết rượu chè, cờ bạc ,nghiện ngập,chẳng biết làm gì cả ,nợ chồng chất không có việc sinh nhai sinh ra thói hư tật xấu đi cướp giật của người khác rồi sinh ra giết người "cướp của"mà chúng ta thường nghe ,có những người không làm chi cực "đi cướp cho được nhiều ít tốn thời gian mà được nhiều tiền của"một năm ăn trộm bằng ba năm làm mà" .Kể cả trộm người để tống tiền hay là những người ăn không ngồi rồi chỉ chăm chăm vào của cải của những người khác thì đó là hành động "vô văn hoá".
ý kiến riêng tôi là như thế còn các bạn thì sao????????