Mọi người hãy giúp mình tìm ra tính giá trị qua câu chuyện sau:
Một bưổi tối mưa to,tại một quán ăn đông khách có một bà lão bước vào. Bà mặc một chiếc áo mưa mỏng không giấu được cái áo bà ba bên trong với nhiều mảnh vải vá chắp nối. Bà khoảng 70 tưổi, thân người gầy gưộc, bà đội một nón lá te tua, trên đôi bàn tay xương xẩu là một xấp vé số dày cộm. Bà đi đến từng bàn mời từng người mua vé số, có rất nhiều người mua vé số của bà nhưng cũng có nhiều người không mua vé số mà chỉ cho bà một ít tiền. Tôi cũng cho bà một đồng xu 5000đ, bà cảm ơn với giọng nói thều thào. Bà vừa cầm đồng xu quay đi thì có một thanh niên cao lớn khoảng 30 tưổi, đứng cách bà hai ba bước liền giật phắt đồng xu. Bà không nói gì mà lại tiếp tục công việc của mình.
Xét theo hệ tọa độ thì tính giá trị trong câu chuyện này:
- Chủ thể:
+ Bà lão:bán được vé số hay được người khác cho tiền, cũng có thể nếu ngày đó bà kiếm được nhiều tiền thì bà được "đối xử" tử tế. Hoặc có thể bà và anh thanh niên kia đang lợi dụng lòng thương hại của nhiều người để kiếm tiền với tưổi tác,dáng vẻ bề ngoài của bà.
+ Người thanh niên: không phải bán vé số hay nhận tiền "bố thí" từ người khác mà vẫn có tiền, anh ta "nấp" bóng bà lão để kiếm tiền.
- Không gian: ở một quán ăn đông người thì sẽ có nhiều người mua vé số hay cho bà lão tiền.
- Thời gian: Bưổi tối trời mưa to mọi người nhìn thấy bà lão với xấp vé số dày cộm mà mua giúp bà.