Ngay từ những ngày đầu tiên xuất hiện con người thì con người chưa biết mặc gì.Dần dần,do nhận thức được sự lạnh lẽo của thời tiết ,...họ đã biết che cơ quan sinh dục của mình lại bằng cách quấn lá lại từ từ nó phát triển lên thành việc đóng khố,việc đóng khố đôi khi còn giúp cho họ hứng,đưng trái cây khi mà họ "hái lượm".Nhưng cuộc sống thay đổi,quần áo ngày càng trở nên quan trọng.càng mặc thì càng sang,vua thì cứ mặc "long bào" quấn những dây kim tuyến lấp lánh _đại diện cho tầng lớp sang trọng,quí phái,uy quyền,..Trong khi đó,giới nhân dân lao động bần cùng thì mặc những chiếc áo với màu chàm để tiện lợi cho cong việc đồng áng vất vả.
Khoảng những năm 60 ,thời trang cho những cô gái là "áo sơ mi dài tay,cổ bẻ".Mặc áo không cổ thì vô cùng kinh khủng.Nếu lúc đó có người mặc áo hai dây thì không biết sẽ bị phản cảm tới mức độ nào ???
"Có thể nói về trang phục ,cả thế giới đang tiến tới chỗ ngày càng giảm mặc hơn.Áo hai dây trở thành bình thường.áo không dây đang tiến lên,áo không lưng đang xông vào.Quần lưng xệ đã được rút bớt thành quần bụng xệ,và đã có nhiều sự cách tân khi cả trước sau đều xệ"
Nhưng hễ cứ vài năm nhìn lại ta sẽ thấy rằng:độ hở ngày càng cao,càng thoáng mát.
Đây là một vài ý kiến của "phái kia" nhận xét,đánh giá về phái "hở hang" để được chú ý:
"Khổng Trọng Tú, Lớp A4, Đầu tư chứng khoán, K46 ĐH Ngoại thương, HN: “Sẽ không nghiêm túc với một cô gái hở hang!”
Giống như mọi người, tôi cũng yêu cái đẹp, muốn thưởng thức cái đẹp và luôn hướng tới cái đẹp. Với các bạn gái, ai cũng muốn mình là người đẹp nhất, nổi bật nhất. Nhưng không ít bạn gái lại cố tình nổi bật giữa mọi người bằng cách ăn mặc sao cho thật hở. Thực tế là xu hướng làm đẹp theo phong cách sexy ngày càng phổ biến trong giới trẻ.
Thấy một cô gái ăn mặc mát mẻ ngoài đường, tôi cũng ngoái cổ nhìn bằng được, rồi cũng tấm tắc khen “những phần hở… thật đẹp” nhưng khi xe vụt qua, tôi cũng quên luôn. Có nhớ cũng chỉ là lúc ngồi đàm tiếu với bạn bè về con gái ngày nay, đưa ra để làm ví dụ.
Nếu có dịp gặp gỡ một cô gái ăn mặc quá hở hang thì dù tính cách người ta dễ chịu, ăn nói hay nhưng ấn tượng ban đầu nhìn vào thì giá trị người bạn gái đó vẫn giảm đi ít nhiều. Và cũng ít người có ý định sẽ làm quen nghiêm túc với cô gái hở hang, có chăng chỉ là để trêu ghẹo, bông đùa"
Trần Mạnh Hùng, K49, Luật Kinh doanh, ĐH Quốc gia HN: “Cái đẹp của con gái nằm ở sự tinh tế”
Dù bây giờ, mọi người đã có cái nhìn thoáng hơn về thời trang nhưng con gái mà hở hang là khó chấp nhận. Hơn nữa ăn mặc mát mẻ cũng phải đúng lúc đúng chỗ. Đi chơi với bạn bè, thoải mái một chút cũng được nhưng không thể mang trang phục đó đến lớp, đến trường. Không ít bạn gái giờ đi học mà ăn vận quần áo như chốn không người, làm người xung quanh phải chín mặt. Ăn mặc cho mình nhưng phải biết tôn trọng người khác.
Nhìn một cô gái hở hang, khó mà đánh giá người đó có nhân phẩm tốt được mà đi kèm đó là những nhận xét không hay như lẳng lơ, lố, hư hỏng, thậm chí là… vô duyên. Cái đẹp trong cách ăn mặc của người con gái nằm ở sự tinh tế, mà đã hở hang thì còn gì là tinh tế.
Đậu Đức Phương, 23 tuổi, Nhân viên Kinh doanh: “Hở hang nghĩa là bạn đã làm mình bớt xinh”
Con gái ăn mặc hở hang thì được lợi nhất cho… mắt của con trai. Chỉ nhìn cho “mát mắt” thôi chứ dù bạn có đẹp đến mấy thì người ta cũng chẳng cần biết bạn là ai. Điều đáng tiếc là có nhiều cô gái đẹp vì ăn mặc hở hang mà trở thành… bình thường, vì lúc đó người khác chỉ nhìn vào chỗ hở mà bỏ qua mất nét đẹp của họ.
Mùa hè nóng nực, tôi cũng muốn bạn gái tôi ăn mặc thoải mái nhưng hở hang, hớ hênh là không được. Đố bạn tìm được chàng trai nào đồng ý cho bạn gái mình hở cả tấm lưng cho thiên hạ bình phẩm. Những lời bình phẩm đó không thể là những lời khen…
Mấy anh bạn đồng nghiệp với tôi vẫn thường đùa, mùa hè lượn phố để “ngắm” gái hở hang nhưng nói đến quen hay yêu những cô gái này thì ai cũng lắc đầu. Vì những cô gái không biết coi trọng bản thân mình mới “liều” đến mức “phô mình” như thế.
Khuynh hướng thời trang gần đây là sự phản đối của các nhà thiêt kế thời trang về việc "cấm biểu diễn áo tắm" đối với họ là "vô lý" ???
từ trình độ nhận thức còn thấp kém,con người "trần truồng" là điều không đáng nói.Nhưng ngày nay thì xu hướng này càng được "tái hiện hóa".Nhất là trong giai đoạn quá độ của nước ta hiện nay ??? Thời trang Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời trang thế giới nhất là "cường dộ sexy" của các nước phương Tây,trong đó,chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là giới trẻ (phụ nữ).Nếu như trước kia,phụ nữ Việt quyến rũ trong sự kín đáo với bộ áo dài thì trong giai đoạn hiện nay,họ lại tìm đến cách quyến rũ không khác gì "người bản địa".Nếu như người phương Tây cố công đi tìm kiếm những nét đẹp trong chiếc áo dài thì người Việt lại tiếp nhận ngược lại thời trang của phương Tây để rồi dần dần bị"Âu hóa".
"Ở các nước phát triển có qui định rất cụ thể và rõ ràng về chuyện hở hang.Đơn cử Mỹ và Nhật có quyết định cấm để lộ đầu nhủ hoa và bộ phận sinh duc5khi trình diễn nghệ thuật,biểu diễn thời trang,nếu vi phạm sẽ bị phạt rất nặng.Bởi thế mới có tình trạng nhiếu người mẫu khi thể hiện bộ trang phục quá mỏng manh đã phải có miến dán tròn che dầu ngực"(Báo Thanh niên ngày thứ 2 ,12/5/2008).Đó là thời trang của nước PHƯƠNG TÂY ,họ có qui định mức độ hở hang hẳn hoi.
Sự hở hang là cách quyến rũ ,khiêu gợi sự "thèm muốn "của phái mạnh.Đôi khi nó lại là nguyên nhân làm tăng tệ nạn xã hội(quan hệ tình dục bừa bãi)
Đó có phải chăng là "sự thảm họa văn hóa"
Ở đây mình chỉ xét trong khía cạnh ăn mặc "hở hang" trước mắt công chúng (Ở Việt Nam).Đó có thể gọi là không gian có thể gây "phản cảm" làm "chướng mắt" nhiều người voi chủ thể là những người tự chọn cho mình những bộ quần áo không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.Tính "thời gian "trong "hệ tọa độ 3 chiều" của nó là cả một quá trình thay đổi từ không mặc gì của người nguyên thủy đến mặc theo kiểu "tiết kiệm"vải của người "hiện đại".