MỘT ĐÁM CƯỚI

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

MỘT ĐÁM CƯỚI

Gửi bàigửi bởi nguyenthihanh » Thứ 3 13/01/09 17:05

Bạn từng chứng kiến một đám cưới giống mình chưa? Chắc chắn là có rồi vì đám cưới diễn ra ở một nhà hàng tương đối lớn ở Q.5 mà. Nhưng có lẽ bạn chưa kịp ghi lại cảm xúc. Vậy giờ mình xin chia sẻ với các bạn đôi điều suy ngẫm của mình nhé! Phạm vi: phần "lễ" chứ không phải phần "hội". Tạm chấp nhận phần nghi thức là phần múa, hát trước khi cô dâu chú rể ra mắt + phần ra mắt của cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên. Phầ hội là phần tiệc, bao gồm ăn và tham gia văn nghệ chúc mừng đôi tân lang tân nương.

1/ Một đám cưới sôi động, hoành tráng, ấn tượng:
Trước khi cô dâu chú rể ra mắt là màn trình diễn của nhà hàng như là một nghi thức chúc mừng cũng như đón chào đôi bạn trẻ. Nhạc đuợc tấu lên rộn ràng, nhiều ca khúc vui tươi dành cho đám cưới ngân vang như "The Wedding", "Lâu đài tình ái"... Những điệu múa sôi động, những vũ công điêu luyện, những giọng hát chuyên nghiệp. Chương trình này rất dài, nhiều tiết mục hoành tráng gồm cả múa, hát, biểu diễn thời trang...

2/ Một đám cưới nhí nhố, thiếu nghiêm túc nếu không nói là nhố nhăng:
Màn múa, hát mở màn quá dài, quá lâu. Ở các nhà khác, người ta chỉ múa hát một bài. Đội múa thường chỉ có một cặp nam, nữ. Nam mặc bộ đồ vest, nữ mặc váy đầm (thường là màu trắng) múa duyên dáng, đáng yêu. Hoặc đội múa khoảng 6 hay 8 cô gái mặc áo dài, múa quạt hoặc múa dây ruy-băng uyển chuyển, dịu dàng. Ở đây cũng có tiết mục múa trông duyên dáng, đáng yêu như thế. Nhưng tiếp theo là một mớ tiết mục "hằm bà lằng", nhảy nhót nhí nhố, ăn mặc hổng giống ai. Kinh dị nhất là màn biểu diễn thời trang của những cô gái ăn mặc thiếu vải... thấy thương. Các cô đội những chiếc mũ ấn tượng trông như những chiếc quạt khổng lồ với đủ sắc màu rực rỡ. Các cô đi qua đi lại, đi lên đi xuống phía khán giả, uốn éo, nhảy nhót. Không khí chợt nóng bỏng, nhiều nam nhân vỗ tay, reo hò tán thưởng.

Sau hàng loạt những cái nhí nhố, lố lăng đó, cô dâu chú rể được mời lên sân khấu ra mắt khán giả. Theo chân đôi uyên ương là những cô gái mặc váy đầm trắng tinh, đầu đội vòng hoa, tay cầm nến cứ như những thiên thần. Hình ảnh này chẳng thể nào kéo lại được những ấn tượng ban đầu. Nó không những không làm tôn tính trang trọng của buổi lễ mà còn làm tăng tính nhố nhăng, hổ lốn. Tây không ra Tây, Ta không phải ta, không phải truyền thống mà cũng chả phải hiện đại. Chẳng biết là cái gì nữa.

Than ôi, văn hóa ở đâu?
Hình đại diện của thành viên
nguyenthihanh
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: MỘT ĐÁM CƯỚI

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 7 17/01/09 15:14

Nhí nhố, hổ lốn ấy cũng là một giá trị văn hóa đấy. Từ chủ thể là bạn Hạnh thì thấy vậy, chứ từ chủ thể là bạn Phương thì bạn Phương sẽ thích kiểu : gió lùa thì sao? hihihi
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: MỘT ĐÁM CƯỚI

Gửi bàigửi bởi nguyenthihanh » Thứ 2 19/01/09 10:26

Mình nghĩ gọi đó là phi văn hóa thì đúng hơn. Nhìn ở một phương diện nào đó thì nhà hàng tổ chức đám cưới cũng giống như tổ chức một sự kiện. Anh tổ chức sự kiện mà không biết ứng dụng những giá trị văn hóa đúng nơi đúng chỗ. Đám cưới phải vui nhưng không phải múa hát nhố nhăng, ăn mặc hở hang là vui.

Phần "lễ" trên sân khấu bao giờ cũng phải trang trọng dù tổ chức tại gia hay ở nhà hàng. Cho dù bạn đã làm lễ ở nhà nhưng khi đến nhà hàng, phần "lễ" ra mắt hai họ và khách khứa cũng phải trang trọng, thể hiện sự tôn trọng người đến dự. Trong hàng ngũ quý khách có ông bà, cha mẹ, có thầy cô, có cấp trên, đồng nghiệp và bạn bè. Phải làm sao để đám cưới diễn ra vui, trang trọng và để lại ấn tượng tốt đối với người tham dự.

Phần mở màn của nhà hàng tuy vui, tạo không khí sôi động nhưng đặt không đúng chỗ. Những chương trình này có thể diễn ở phần "hội".

Trong thời đại văn minh, tổ chức một đám cưới sao cho văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc, tránh sự lai căng là rất quan trọng. Đừng để cho thiên hạ bàn tán không hay về "ngày thiêng liêng", cả đời chỉ có một lần này.
Hình đại diện của thành viên
nguyenthihanh
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến27 khách

cron