Vâng, đúng là người Việt Nam có câu " Miếng trầu là đầu câu chuyện" và thuở xưa, theo đúng lễ nghĩa thì khi khách đến chơi nhà chủ nhà sẽ mang trầu cau đã têm sẵn ra mời khách, và cách têm này thể hiện trình độ khéo léo của chủ nhà (như trong truyện Tấm Cám vậy). Đó là một trong những nét đẹp văn hóa của nước ta, nhưng trong cuộc sống hiện đại, nếp sống, cách cư xử hay phong cách của tất cả các quốc gia chứ không riêng gì Việt Nam đều bị quá trình toàn cầu hóa tác động lên và chuyển nó thành một nếp đó là phong cách công nghiệp hiện đại, làm cho ta thấy ở cuộc sống hiện đại ở các quốc gia đều na ná giống nhau. Tuy nhiên, những nét rất riêng trong phong tục tập quán của mỗi dân tộc sẽ thể hiện ở ma chay, cưới hỏi...Ví dụ như ở Nhật Bản họ rất tự hào về Kimono của mình nhưng họ cũng thấy bất tiện nều mặc nó đến công sở hay trường học...
Vì những lý do như trên, hiện giờ chỉ tìm thấy trầu và cau ở những gia đình có người rất già hoặc trong cưới hỏi.
Cũng vì những lí do này mà hỏi và cưới được giản lượt lại thành một, tuy nhiên, đây cũng là vì chúng ta đang sống ở một thành phố năng động nhất trong nước nên chúng ta có cảm giác là sắp mất đi những nét đẹp văn hóa Việt, ví như một chàng trai Miền Trung và cô gái Miền Tây yêu nhau ở Thành phố HCM và quyết định đi đến hôn nhân, thì thường họ nhà gái sẽ giản lượt bớt những lần đi tới lui cho nhà trai nên sẽ làm cưới hỏi chung một lễ chứ nếu không sau khi đám cưới có lẽ họ sẽ là con nợ mất
. Thật sự ở những vùng quê họ vẫn còn giữ hầu như nguyên vẹn những tuần tự: giáp lời ( hai nhà trai - gái gặp nhau để biết mặt và hợp thức hóa cho 2 trẻ tìm hiểu nhau), lễ hỏi, và lễ cưới, mặc dù hai nhà có thể là cùng xóm chẳng hạn
Tóm lại, những nét đẹp văn hóa của chúng ta đã và đang hòa nhập với thời đại, còn hay mất cũng là phụ thuộc vào hành động và cách nghĩ của giới trẻ chúng ta ngày nay