"tiền" sao mà giục tùm lum thế?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

"tiền" sao mà giục tùm lum thế?

Gửi bàigửi bởi coutcung » Thứ 6 10/04/09 15:34

Khi đi xem một buổi biểu diễn ở trong trường mình,có rất nhiều chuyện xảy ra:một anh chị lớp 12 đang hát(nhưng chị này hát dở lắm)thì dù cho thế nào đi nữa thì các bạn khác có cần thiết là thảy những tờ giấy"200 đồng" xuống sàn sân khấu không?".Văn hóa học đường như vậy là sao?Người ta thường nói rằng học 12 năm học là học về văn hóa,vậy thì việc ném tiền như trên có thể được xem là văn hóa hay không?
Hình đại diện của thành viên
coutcung
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 4 25/03/09 14:53
Đến từ: thành phố hồ chí minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "tiền" sao mà giục tùm lum thế?

Gửi bàigửi bởi trieuvhhk02 » Thứ 3 12/05/09 9:46

Bây giờ cũng ngộ thiệt nha! Tại sao lại vứt những tờ 200 đ nhỉ ?Có phải vì bây giờ nó đã vô tác dụng rồi không ?Chẳng ai thèm để ý đến nó nữa.Có lẽ vì thế mà người ta mới vứt đi không thương tiếc.Ngày xưa mỗi lần 'ca sĩ' hát không hay là người ta giục cùi bắp lên sân khấu.Bây giờ giục 200 đ.Hành vi ấy thật không tốt chút nào khi xảy ra trong học đường.
RANDOM_AVATAR
trieuvhhk02
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 5 07/05/09 15:08
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến28 khách

cron