Đi xe buýt & văn hóa teen
Nhất vào thời điểm hiện tại, khi giá xăng, dầu đang tăng đến chóng mặt, xe bus càng được ưa chuộng bởi tính tiết kiệm và khả năng thân thiện với môi trường. Và trên phương tiện giao thông công cộng ấy, mọi hành vi của teen cũng được đánh giá như trong một xã hội thu nhỏ.
Thùy Liên (lớp 9 trường THCS Chu Văn An) là một teen đã gắn bó gần 3 năm nay với xe bus vì nhà bạn ở cách xa trường những 8 cây số. Hằng ngày, T.Liên chứng kiến không ít những hành động chướng tai gai mắt của các bạn đồng trang lứa. “Dĩ nhiên có cả những việc làm tốt nhưng nếu để so với những hành vi kém văn hóa thì chỉ bằng một góc!”, T.L cho biết.
“Một ngày đi đi về về mình cũng sử dụng xe buýt đến 4, 5 lần. Tuyến mình đi không phải là tuyến đông nhưng cũng không đến nỗi lúc nào cũng có chỗ để ngồi. Có hôm học xong 2 ca buổi chiều mệt đứt hơi, tưởng quá giờ tan tầm sẽ yên ổn hơn một chút ai dè xe cũng có gần chục người đứng “đu” như mình. Mình đi xuống cuối xe, chỗ có mấy anh thanh niên bóng bẩy lớp trên định “gây chú ý” và xin lấy 1 chỗ thế mà các anh ý quay đi, dửng dưng như không nhìn thấy cái bộ dạng thất thểu, đầy mệt mỏi của mình. Chắc cũng tại mình không xinh xắn gì, mà lại không thuộc đối tượng người già, người tàn tật, trẻ em hay phụ nữ mang thai nên đành cười trừ, tự vỗ về bản thân suốt 45 phút “tập thể dục 1 động tác” trên xe!”
Lan Phương, một teen mới làm quen với trường cấp 3 và cảnh ngày ngày kĩu kịt vài ba chuyến xe buýt thì lại khác, thậm chí còn ngượng và bực tức thường xuyên khi mỗi ngày phải giáp mặt với một đám “choai choai” trường mình. “Số là buổi đầu tiên đi xe bus, mình cũng tỏ ra dễ chịu, lễ phép vì sau này phải thường xuyên cắm dù trên tuyến này. Thế mà đúng cái hôm ấy lại gặp tụi con trai cùng trường, đứa đứng đứa ngồi, chỉ chỏ rì rầm khiến mình rất khó chịu. Một lúc sau một đứa trong số đó tiến lại tỏ ý muốn nhường ghế. Mình nhủ thầm hóa ra là có ý tốt với bạn đồng môn, xung quanh cũng không có ai thuộc “đối tượng được nhường ghế” nên mình tươi cười nhận lời, còn cảm ơn rối rít. Thế mà vừa đặt mông xuống, một tên đã buông ngay tràng mỉa mai “Không phải người già chắc phụ nữ mang thai”, cả bọn được thể cười ha hả còn mình thì đỏ bừng cả mặt. Sau đó không ít lần mình bị lôi ra làm trò hề trên xe buýt, bị rắc rối và bực mình vì lên phải chuyến có tụi con trai đó. Đấy là chưa kể mấy lần bị chú soát vé mắng oan vì tưởng mình cùng trong hội phá phách!”, cô bạn kể trong khi vẫn còn chưa hết ấm ức.
Rất nhiều tài xế xe bus cũng ái ngái về mức độ chen lấn, thiếu văn minh của các teen trên xe vào giờ cao điểm. Bác N.V.T, lái xe số 8 tỏ ra rất bất bình với tình trạng nháo nhào tràn ra lòng đường khi thấy xe bus của một số teen. “Tôi đã phải khó chịu nhiều lần vì các cháu cứ tràn ra lòng đường rồi chen lấn xô đẩy nhau để lên xe, giẫm đạp, ủn đầy người khác. Tôi phanh không kịp đã đành, rồi bọn xấu lợi dụng móc túi, lấy di động thì biết kêu ai?”. Bác cũng cho biết thêm, mật độ đi xe số 8 rất đông vì xe đi qua trung tâm thành phố và một số trường học. Bác đã gặp không ít thanh niên bất trị, ngang nhiên quẹt lửa hút thuốc lá trên xe hay các đôi ôm nhau tình tứ, đút cho nhau ăn rồi xả rác ra nền xe…, đáng buồn là đa số các trường hợp đó đều là các cô cậu học sinh cấp 3. “Việc trên xe tôi cũng ít quản được vì còn bận lái, tất cả để anh phụ xe kiểm soát nhưng nhiều lúc xe đông không canh chừng nổi. Bảng nội quy chình ình trên xe nhưng có mấy ai thực hiện đâu. Nhai kẹo cao su bỏm bẻm rồi nhổ ngay ra nền xe hay dán lên ghế thì đúng là không thể chấp nhận nổi. Nhân tiện nói về các cháu học sinh, nhiều cháu lên xe rất ngoan, không làm ảnh hưởng đến ai và thực hiện tốt nội quy xe bus nhưng không hiếm cháu ngang ngược, hỗn láo. Lên xe túm năm tụm ba vào bàn tán lung tung, chửi bậy, thấy người già cả cũng chẳng chịu nhường chỗ, phải để phu xe nhắc rất nhiều lần!”.
Nhiều teen đổ lỗi cho người lớn trên xe bus không làm gương khiến các bạn bắt chước. “Người lớn trên xe rất nhiều, đâu có ai đứng dậy nhường chỗ thì sao mình phải nhường chứ, mình được hưởng chế độ của “trẻ em mới lớn” mà!” - không ít teen bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ kiểu này. Các bạn quên mình là những teen độc lập, được giáo dục văn hóa đàng hoàng trong nhà trường, biết phân biệt đúng sai thì sao lại phải bắt chước những người lớn không gương mẫu?”, Thanh Nga (THPT H.B.T) nêu ý kiến.
Ở Nhật Bản, Mỹ và một số nước văn minh - nơi các phương tiện giao thông công cộng được sử dụng thường xuyên luôn có những chính sách, phong trào cổ động và các khóa học về văn hóa xe bus hay văn hóa tàu điện ngầm. Vì thế các teen nước này luôn tuân thủ đúng nội quy mà chẳng cần ai nhắc nhở: xếp hàng khi lên xe, nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai và trẻ em. Điều đặc biệt là họ luôn tôn trọng những người xung quanh khi ở nơi công cộng. Teen Việt có thể chạnh lòng vì nước mình chưa triển khai được những chiến dịch như thế nhưng hay luôn nhắc nhở nhau để trở thành một cộng đồng đi xe bus lành mạnh và văn minh teen nhé!