Cha mẹ "ĐẶT" đâu , con "NGỒI" đó?????????

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Cha mẹ "ĐẶT" đâu , con "NGỒI" đó?????????

Gửi bàigửi bởi candy » Thứ 6 10/04/09 18:28

Xưa có câu : " Cha mẹ đặt đâu , con ngồi đó". Nay có câu:"Con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó". Liệu chúng có mâu thuẫn với nhau không :?: :?: :?:
Ngày xưa, hôn nhân là một trong những vấn đề do bề trên quyết định. Con trẻ sẽ được "ĐẶT" vào một gia đình được xem là:" Môn đăng hộ đối". Có được xem là bất công hay không trong khi giới trẻ ngày nay thì được " Tự do" chọn lựa, tìm hiểu và quyết định đối tượng để tiến tới hôn nhân?? Nhưng lạ thay,tuổi thọ của những cuộc hôn nhân "Truyền thống" ấy lại kéo dài hơn những cuộc hôn nhân "Hiện đại" ngày nay.
Tại sao lại như vậy?? 8O
candy
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/11/08 11:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cha mẹ "ĐẶT" đâu , con "NGỒI" đó?????????

Gửi bàigửi bởi lovely_2509 » Chủ nhật 12/04/09 11:10

Bạn đang đưa mình quay về với những truyền thống tuy chỉ là qua một câu nói"cha mẹ đặt đâu con ngồi đó"và mình cũng đồng tình với bạn là những cuộc hôn nhân "truyền thống"này là rất bền so với những cuộc hôn nhân thời nay vì một điều là những cuộc hôn nhân "truyền thống"ấy đa phần là giữa hai người không biết gì về nhau nên khi họ kết hôn thì khoảng thời gian sống chung thì đó chính là khoảng thời gian tìm hiểu và rồi từ đó họ nhận ra được mặt tốt của nhau và họ từ"không quen biết đã tiến đến một tình cảm thật sự" :) .còn những cuộc hôn nhân bây giờ có "tuổi thọ" ít nhưng cũng không hẳn là đa số phải khhông bạn :?: ;) theo mình nghĩ các bạn trẻ bây giờ trước khi đến với hôn nhân họ đã tìm hiểu rất kỷ về nhau, khi yêu nhau thì cả hai điều rất tốt với nhau và khao khát đến với "hôn nhân" bỏ ngoài tai những lời cấm đoán và kết quả là những buổi lên tòa, những trận cải vã dẫn đến hai từ"ly dị" thế là kết thúc một cuộc hôn nhân "tự do" :( ;)
RANDOM_AVATAR
lovely_2509
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 11:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cha mẹ "ĐẶT" đâu , con "NGỒI" đó?????????

Gửi bàigửi bởi candy » Chủ nhật 12/04/09 11:24

Bởi lẽ xưa cũng có câu :"Cá không ăn muối cá ương,con cãi cha mẹ trăm đường con hư mà" :lol: :roll: :o
candy
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/11/08 11:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cha mẹ "ĐẶT" đâu , con "NGỒI" đó?????????

Gửi bàigửi bởi mychung12011990 » Chủ nhật 12/04/09 19:15

đó là một vấn đề thật đáng lưu tâm tại sao khi xưa có những cuộc hôn nhân bắt buộc không có tình yêu nhưng bền vững qua thời gian còn ngày nay như các bạn nói " con đặt đâu cha mẹ ngồi đó" lại dễ đổ vỡ đến thế phải chăng ta nên nhìn lại thời gian và các mối quan hệ trong xã hội ngày nay. thời xưa do ảnh hưởng của nho gia nên con người bị ràng buộc bởi xã hội, xã hội chính là người đã ngăn chặn cái ý nghĩ chia tay vì người con gái trong xã hội bấy giờ không được xã hội coi trọng nên hầu như là dựa dẫm vào người đàn ông lại thêm sự hà khắc trong quan hệ nam nữ, sợ lời bàn tán của xã hội nên con người bị ràng buộc với nhau bởi sợi giây vô hình. nhưng ngày nay xã hội ngày càng phát triển tư tưởng của con người trong xã hội ngày nay cũng không còn hà khắc như xưa, giới trẻ ngày nay với những quyền tự do riêng tư có thể tự quyết định hạnh phúc cá nhân, cha mẹ cũng có những ý nghĩ thoáng hơn không muuo6n1 con mình đau khổ cho nên" con đặt đâu cha mẹ ngồi đó". bị ảnh hưởng của cách nhìn tây hóa nên ngày nay giới trẻ quan niệm về mối quan hệ nam nữ rất khác xưa. không yêu thì chia tay thế nên mới có trường hợp vừa đám cưới đã vội chia tay làm bậc cha mẹ cũng không biết phải làm sao. nói cho cùng ngày nay do quan niệm có phần phóng khoáng không ráng buộc hà khắc nam nữ bình quyền thế nên mọi người đều có cách nhìn nhận tình cảm khác nhau, không bị những ràng buộc như xưa nữa.
RANDOM_AVATAR
mychung12011990
 
Bài viết: 77
Ngày tham gia: Chủ nhật 08/03/09 11:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cha mẹ "ĐẶT" đâu , con "NGỒI" đó?????????

Gửi bàigửi bởi onlyyou38 » Thứ 5 16/04/09 9:49

mỗi thế hệ có một cách nghĩ khác nhau và không ai chịu nhường ai hay tự nhận mình sai chỗ nào đúng chỗ nào hết .Nếu là sống cho bản thân mình và tình yêu hôn nhân là của mình thì hãy để quan niệm hiện đại được lựa chọn. Và nếu quay ngược thời gian về quan niệm ngày xưa thì phải cố gắng giải thích hay thuyết phục cha ông ta và điều đó tùy thuộc vào bản lĩnh của mỗi người .Nếu bạn thay đổi được thì tốt không thì cứ để truyèn thống tồn tại nhưng đùng để nó bị áp đặt cho nhiều thế hệ là được rồi. :D
onlyyou38
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 3 09/12/08 13:54
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Cha mẹ "ĐẶT" đâu , con "NGỒI" đó?????????

Gửi bàigửi bởi sactigon » Thứ 3 21/04/09 0:07

Đối với vấn đề này ta thấy rằng ngày xưa vì còn chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, con cái sinh ra-lớn lên phải nghe lời bố mẹ nên mọi chuyện đều phải vâng lời (đặc biệt là con gái vì bị ràng buộc bời quan niệm "tại gia tòng phụ,xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử". Đến khi xuất giá về nhà chồng thì sự ràng buộc về mặt kinh tế cũng như những quan niệm xưa cũ khiến người phụ nữ phải nhẫn nhịn chịu đựng cho mọi việc êm xuôi, vì thế mà kiểu "truyền thống" ít có khả năng ly dị cao như bây giờ. Hơn nữa, ngày xưa nếu chồng không thích lại có thể có thêm vợ 2,3. Cho nên, hầu như là không có ly dị mà chỉ là từ một phía của người chồng viết giấy quyết định ly dị. Nhưng ngày xưa ly dị lại sợ điều tiếng, dư luận của xã hội. Còn bây giờ, quyền bình đẳng được nâng lên, sự lệ thuộc kinh tế của người phụ nữ vào người chồng là không nhiều và tư tưởng thoáng trong quan niệm cũng là một trong những nguyên nhân khiến người ta dễ đi đến quyết định ly dị.Nhưng dù thế nào thì ly dị vẫn là một vết tích đau buồn của hôn nhân, cũng phần nào làm ảnh hưởng đến con cái của chính mình. Cho nên, mọi người hãy chọn lựa và sống tốt với những gì mình đã chọn.
Điều quan trọng ko phải vị trí ta đang đứng, mà ở hướng ta đang đi.
Hình đại diện của thành viên
sactigon
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 4 18/02/09 11:15
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cha mẹ "ĐẶT" đâu , con "NGỒI" đó?????????

Gửi bàigửi bởi candy » Thứ 5 30/04/09 11:33

Xã hội ngày càng phát triển,đời sống của con người ngày càng được cải thiện và nâng cao.Chính vì thế mà giới trẻ ngày nay càng có nhiều cơ hội để chọn lựa nghề nghiệp,sự thăng tiến cũng như việc hôn nhân của mình.Mình đồng ý với bạn sactigon rằng:"Hãy chọn lựa và sống tốt với những gì mình đã chọn" :lol:
candy
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/11/08 11:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cha mẹ "ĐẶT" đâu , con "NGỒI" đó?????????

Gửi bàigửi bởi trieuvhhk02 » Thứ 6 22/05/09 17:39

Lối sống lúc trước theo kiểu chịu đựng,nếu như gia đình không được êm ấm thì họ coi đấy là số phận...Những cuộc hôn nhân đó phần lớn là do mai mối,phải thông qua ý kiến cha mẹ.Trước khi đám cưới họ hoàn toàn không có thời gian tìm hiểu nhau.Khi đám cưới xong rồi thì trước lạ sau quen,dần dần sẽ có tình cảm...Khi xưa họ nghĩ như vậy.
Còn bây giờ đã tiến bộ hơn,đồng ý là những cuộc hôn nhân ngày nay tồn tại không lâu bằng lúc trước.Vì họ cho rằng đã không hợp,không còn yêu nhau thì vương vấn cũng không có kết quả gì tốt đẹp.Họ không sợ dư luận,mà chỉ dựa vào sự bảo hộ của pháp luạt mà thôi.Họ tự tìm lối thoát cho chính bản thân mình...Một phần cũng do sự nông nổi nhất thời
Khi xưa "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó"quan niệm này chịu ảnh hưởng của chế độ phong kiến.Ngày nay xã hội đã phát triển hơn trước,cha mẹ đồng ý cho con cái tự do tìm hiểu nhau,mong con mình sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực do bản thân mình lựa chọn.Điều đó cũng tốt thôi đúng không???
Nhưng nói như vậy đâu có nghĩa là cha mẹ không được quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của con cái.Con cái cũng phải thông qua ý kiến của cha mẹ.Nói "con đặt đâu cha mẹ ngồi đó "chỉ với hình thức giống như một câu nói đùa mà thôi.Ý kiến của cha mẹ cũng quan trọng không kém.Nhưng điều quan trọng hơn vẫn là tình yêu đích thực để dẫn tới hôn nhân...!!!
RANDOM_AVATAR
trieuvhhk02
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 5 07/05/09 15:08
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cha mẹ "ĐẶT" đâu , con "NGỒI" đó?????????

Gửi bàigửi bởi girl_namdinh » Thứ 2 01/06/09 18:23

Mình nghĩ rằng không chỉ có ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đâu mà ngay nay vẫn còn đúng không các bạn.Bản thân tôi đã từng chứng kiến cảnh như thế rôi nên tôi hiểu rằng họ cũng rất khổ tâm đau lòng"Bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn''.Các bạn nghĩ sao vì điều này.Đúng như bạn Triều nói họ lấy nhau qua mai mối va thậm chí không biêt mặt nhau.Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không biết có đúng không?Nhưng mình biết rằng trong số đó vẫn có ngườ sông hạnh phúc nhưng số đó rất ít.Và tôi muốn nói rằng chỉ khi nào mình bị đặt vào hoàn cảnh như vậy thì mới hiểu hết được về vấn đề này.
Hãy cười lên bạn của tôi nhé! Tôi sẽ lun bên bạn.
RANDOM_AVATAR
girl_namdinh
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 6 15/05/09 19:35
Đến từ: Thành Nam quê tui!
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần


Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến22 khách

cron