YÊU?ĐẸP HAY ĐÓ CHỈ LÀ LẠM DỤNG..........?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Re: YÊU?ĐẸP HAY ĐÓ CHỈ LÀ LẠM DỤNG..........?

Gửi bàigửi bởi socnau » Thứ 3 12/05/09 0:35

Phải công nhận là vào thời nay để có một tình yêu đẹp là rất khó. Tình yêu bị lạm dụng không chỉ nguyên nhân ở đôi trai gái mà nó còn bị môi trường bên ngoài tác động. Chính những tiện nghi vật chất đã khiến con người hình thành thói dựa dẫm, ỷ lại. Dần dần nó trở thành bản chất lạm dụng ở một số người và họ đã mang cái tính ấy vào trong tình yêu của mình mà không hay biết. Bản tính con người thì luôn muốn cầu tiến đã "được voi thì phải đòi tiên" nên trong tình yêu họ cũng muốn đi xa hơn giới hạn cho phép. Với điều kiện "thoáng" như ngày nay thì việc "cầu tiến" trong tình yêu sẽ rất đơn giản.Từ đó thì các bạn hiểu tại sao tình yêu lại bị lạm dụng rồi đó. Khi có một tình yêu chân chính thì bạn sẽ thấy cuộc đời thật đẹp tươi! Vậy sao chúng ta không vượt qua những thử thách trong cuộc sống để giữ cho mình một tình yêu đẹp mà mình đáng được có nhỉ!
RANDOM_AVATAR
socnau
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/11/08 9:49
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: YÊU?ĐẸP HAY ĐÓ CHỈ LÀ LẠM DỤNG..........?

Gửi bàigửi bởi trieuvhhk02 » Thứ 3 12/05/09 10:04

Nhiều lúc tôi cũng bâng khuâng vì không biết thật sự bây giờ có tình yêu chân thật hay không nữa.Nhất là ở lứa tuổi sinh viên,suy nghĩ có lẽ còn chưa chính chắn thì tình yêu có cơ hội tồn tại hay không ?Tôi đã bị rơi vào hoàn cảnh ấy và bây giờ vẫn còn hụt hẫng.Tại sao người ta lại đùa giỡn,lợi dụng tình yêu như thế,khi vốn dĩ tình yêu cao đẹp biết dường nào???Hãy yêu và yêu thật với chính bản thân mình để cảm thấy cuộc đời là tươi đep,tràn đầy hạnh phúc !!!
RANDOM_AVATAR
trieuvhhk02
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 5 07/05/09 15:08
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: YÊU?ĐẸP HAY ĐÓ CHỈ LÀ LẠM DỤNG..........?

Gửi bàigửi bởi lovely_2509 » Thứ 4 20/05/09 22:25

Đúng sẻ chẳng có một khái niệm nào có thề định nghĩa được hai chữ "tình yêu".Và tình yêu đẹp khi nó được vun đắp bằng những tiếng yêu thật lòng và đến từ tận trái tim giữa những người yêu nhau.Đúng tình yêu ngày xưa của cha mẹ mình rất đẹp và chính bản thân mình không thể phủ nhận nó,đó là cảm nhận của riêng mình.Và mình nghĩ rằng khi nói về tình yêu và những khía cạnh về tình yêu thì mỗi chúng ta sẽ có những cảm nhận và lời nhận xét khác nhau nên mình rất cảm ơn những lời nhận xét và đóng góp của các bạn.mong các bạn sẽ tiếp tục cùng mình thảo luận về vấn đề này.... ;)
RANDOM_AVATAR
lovely_2509
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 11:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: YÊU?ĐẸP HAY ĐÓ CHỈ LÀ LẠM DỤNG..........?

Gửi bàigửi bởi baoquyen_lt » Thứ 2 25/05/09 10:43

tình yêu là một thứ tình cảm thêng liêng và quý giá đối với mỗi con người,cho nên có thái đọ như thế nào đối với tình yêu của mình thì đó còn tùy thuộc vào chính bản thân của những người trong cuộc.Như chúng ta đã biết,tình yêu của giới trẻ hiện nay thật quá lạm dụng,Họ đòi hỏi tình dục hơn là tình yêu.Chẳng bù cho bố mẹ,ông bà ta ngày xưa họ có những mối tình thật đẹp thật ngây thơ trong sáng khiến cho chúng ta phải ngưỡng mộ.Bạn biết không tình yêu có đẹp có trng sáng hay không thì cũng còn tùy vào mỗi người.Biết dâu chính những người trong cuộc lại muốn như thế.Mỗi người một cách nghĩ.....
RANDOM_AVATAR
baoquyen_lt
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 3 14/04/09 20:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: YÊU?ĐẸP HAY ĐÓ CHỈ LÀ LẠM DỤNG..........?

Gửi bàigửi bởi lovely_2509 » Thứ 6 12/06/09 21:55

Một tình yêu đẹp không đi liền với hai chữ "lạm dụng" chúng ta tự đặt ra câu hỏi và trả lời rằng tình yêu mà đi đôi với "lạm dụng"thì đó có thể gọi là tình yêu được không?tình yêu có đẹp hay xấu,nó có lung linh, huyền ảo như 7 sắc cầu vòng hay như một bầu trời đêm đầy sao,hay chỉ là một màn đêm lạnh lẻo.Thì có lẻ là do sự vun đắp của hai người.Họ sẻ vun đắp cho cây tình yêu trĩu đầy hoa quả ngọt hay đó chỉ là những quả đắng về sau.Chính vì thế mỗi người chúng ta nên xác định và hiểu rằng thế nào là"đẹp" và "lạm dụng" nha các bạn... ;)
RANDOM_AVATAR
lovely_2509
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 11:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: YÊU?ĐẸP HAY ĐÓ CHỈ LÀ LẠM DỤNG..........?

Gửi bàigửi bởi VOKIMTHOA » Thứ 2 11/10/10 15:08

có phải yêu nhau là hai người phải đồng cảm , chia sẻ mọi niềm vui , nổi buồn trong cuộc sống không ? thật em thấy sợ khi nói về tình yêu . em cũng đã trải qua những cảm xúc nhớ thương nhưng ko biết sao chỉ qua một thời gian tìm hiểu thì càng ngày cảm xúc đó càng giảm . rồi từ từ người ta bỏ mình đi hay ngược lại . Đúng là tình yêu bây giờ hờ hệch quá , là con gái em thấy con gái thật là khổ . Cuộc sống càng hiện đại thì lòng tin của con người với nhau lại càng giảm đi . Hạnh phúc thật mong lung
RANDOM_AVATAR
VOKIMTHOA
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 2 30/08/10 16:57
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: YÊU?ĐẸP HAY ĐÓ CHỈ LÀ LẠM DỤNG..........?

Gửi bàigửi bởi bothuocla » Thứ 2 29/08/11 13:59

Cuộc sống bây giờ quá nhiều bon chen, hổi hả. tình yêu cũng vậy!! khó mà tìm cho mình được một tình yêu đẹp
Hình đại diện của thành viên
bothuocla
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 2 29/08/11 13:39
Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: YÊU?ĐẸP HAY ĐÓ CHỈ LÀ LẠM DỤNG..........?

Gửi bàigửi bởi Tram Anh k5 » Thứ 4 21/03/12 1:40

Cuộc sống cuốn con người ta đi vào một vòng xoáy. Hạnh phúc và bất hạnh đã là 2 mặt cùa một đồng xu.
Tôi nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói thế này: Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại.
"Mất ai đó mà ta thương yêu là điều thật kinh khủng, nhưng có lẽ điều tệ nhất là chưa bao giờ ta gặp được một ai như thế." Dù ta không thể song hành cùng nhau, nhưng ta đã đi ngang đời nhau, phải không. Con người chỉ đi ngang cuộc đời này thôi. Yêu thương được thì cứ yêu thương, giúp đỡ được thì cứ giúp đỡ.

Tình yêu, suy cho cùng chỉ là 1 áng mây....Soi mình trong ấy, bạn có thấy được chính mình!?
người đi ngang đời...
Hình đại diện của thành viên
Tram Anh k5
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 3 20/03/12 21:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron