CHUYỆN XUNG QUANH CÁCH ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

CHUYỆN XUNG QUANH CÁCH ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN

Gửi bàigửi bởi nguyenphuong » Chủ nhật 10/05/09 17:59

Trước hết chúng ta cần tìm hiểu thế nào là cách thức ứng xử.
Theo cách hiểu chủ quan của cá nhân em ứng xử là:cách cư xử ,thái độ phản ánh sự việc trước những tình huống xảy ra hàng ngày trong cuộc sống giữa các mối quan hệ ,thông qua việc xem xét ,đánh giá kỉ lưỡng hoặc đôi khi là bộc phát nhất thời .
Xã hội ngày nay ,trong sự toàn cầu hóa thương mại tạo cho mỗi ngưòi chúng ta sự thuận lợi tiếp xúc với tạp chí ,phim ảnh và internet cập nhật cho bản thân rất nhiều tin tức ,tri thức và nhiều cách ứng xử hay và đẹp ...........
Hơn thế nữa ,mỗi một sinh viên chúng em khi bước vào cổng trường đại học đã tự trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản và bổ ích được tích lũy từ thời tiểu học ,trung học rồi đến phổ thông và những va chạm nhỏ xung quanh cuộc sống đời thường đã cho chúng em nhiều kinh nghiệm ứng xử ,có thể vận dụng một cách linh hoạt vào nhiều sự việc diễn ra trong cuộc sống .
Là một sinh viên cũng như bao tầng lớp khác chúng em điều có các mối quan hệ như:Gia đình ,bạn bè ,thầy cô ,trường lớp và nhiều quan hệ xã hội khác nữa................
Đại đa số ,hầu hết sinh viên có cách cư xử đẹp với gia đình ,bạn bè ,thầy cô và những người xung quanh vì họ dường như ý thức và hiểu được rằng cuộc sống cần gì ở sinh viên và sinh viên làm gì để cuộc sống phong phú ,tốt đẹp hơn.
VD:Sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện "MÙA HÈ XANH"đó là một hành động ,một thái độ ứng xử đẹp với môi trường tự nhiên làm cho nó trở nên xanh,sạch đẹp hơn và góp phần làm cho xã hội phát triển hơn ,giúp đở mọi người tránh được những rủi ro không đáng có như:dẫm phải đinh,kim tiêm tránh nhiều căn bệnh nguy hiểm .
Với sinh viên tuổi trẻ năng động có thể ứng xử linh hoạt nhanh nhẹn ,phản ứng trước mọi tình huống và đem lại hiệu quả rất tốt .
VD:Đêm chung kết " DUYÊN DÁNG SINH VIÊN "
Bạn thanh xuân trường nhân văn đã trả lời câu hỏi của giám khảo :Giữa người phụ nữ thành đạt và người phụ nữ đẹp bạn chọn ai? rất nhanh thanh xuân đã trả lời ; em chọn người phụ nữ thành đạt vì đơn giản không có người phụ nữ nào xấu ,chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp thôi.
Một cách cư xử nhanh và rất thông minh phải không! đó là điều mà chúng ta cần học hỏi ,bạn thanh xuân là một minh chứng cho thế hệ trẻ hôm nay .
Sinh viên chúng ta cần giao tiếp tốt ,vì giao tiếp tốt cũng là cách ứng xử đẹp .Giao tiếp tốt giúp chúng ta trưởng thành hơn và thành công trong học tập cũng như trong công việc.......
Đối với trường lớp ,nhiều sinh viên có ý thức xây dựng bài tốt làm cho buổi học đở căng thẳng và tiếp thu tốt hơn ,công việc giữa thầy và trò diễn ra suôn sẻ hơn .
Với gia đình , nhiều bạn sinh viên đã thường xuyên điện thoại về nhà hỏi thăm sức khỏe và công việc của mọi người trong gia đình ,gởi những lời chúc chân thành từ tấm lòng mình.Và ứng xử đẹp với gia đình bằng những hoạt động tinh thần là những thành tích xuất sắc với điểm số cao chót vót ............
Bên cạnh những khía cạnh đáng tự hào như vậy thì còn một số vấn đề ở sinh viên chúng ta cần quan tâm ,một số sinh viên có thái độ phản ứng ,cách cư xử có thể gọi là không đẹp .
"Một số sinh viên khi đến lớp vẫn còn ảnh hưởng tính thụ động của cách học thời cấp 3 đợi thầy cô gọi mới trả lời ,không có thinh thần phát biểu xây dựng (có thái độ hững hờ trong học tập )thường xuyên nghỉ học không lí do ,cư xử chưa tốt với thầy cô ( khi trả lời bài thi ngồi trả lời mà không đứng lên )
Với bạn bè ;trong lớp học thì chia nhóm ra chơi riêng không hòa đồng với các thành viên trong lớp ,trong nhóm bạn chơi thì lại tỏ thái độ nói xấu lẫn nhau ,chơi không trung thực chỉ nghỉ cho lợi ích bản thân như thế thì còn gì ý nghĩa của hai từ BẠN BÈ :
Bạn bè là nghĩa thân thương
Khó khăn thuận lợi ,ân cần có nhau !
Với gia đình ;Ba mẹ cho tiền đi học ,nuôi nấng chăm sóc minh nhưng chỉ khi nào hết tiền mới thấy một số bạn điện thoại về nhà và cũng chỉ để xin tiền thôi mà không một lời thăm hỏi ba mẹ ,điều đó thật đáng buồn !!
Một số sinh viên có cách cư xử rất tệ là lo ăn chơi ,tiêu xài hoang phí số tiền mà ba mẹ đổ mồ hôi và nước mắt để đánh đổi mới có được , chỉ hi vọng cho con mình học tập tốt vì tương lai của chính sinh viên chúng ta mà một số sinh viên chưa hề một lần suy nghỉ về hành động của mình ,thay vì dùng số tiên đó cho mục đích học tập thì số tiền đó lại mang đi chơi game,đánh bài và những trò nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng ..........Ôi còn đâu nét đẹp sinh viên ."
Là một sinh viên văn hóa ,thông qua những việc làm, những vấn đề trên giúp em có thêm kinh nghiệm và nhận thức sâu sắc ra nhiều điều .Bên cạnh sự học hỏi ,gìn giữ và phát huy những nét đẹp vốn có trong ứng xử đó là sự loại bỏ cũng như tránh xa những cách ứng xử không đẹp mà đôi khi cho là vô văn hóa như vậy.
Hi vọng tất cả chúng ta cùng cố gắng để cuộc sống tốt đẹp hơn nhé . :o :o
Trên đây là bài viết của em mong các bạn đóng góp ý kiến để bài viết tốt hơn . hihi
RANDOM_AVATAR
nguyenphuong
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: Thứ 4 25/02/09 20:49
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHUYỆN XUNG QUANH CÁCH ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN

Gửi bàigửi bởi hoangthao_vhhk2 » Chủ nhật 10/05/09 20:21

nói về cách ứng xử của sinh viên thì có rất nhiều vấn đề để bàn lắm...ngày xưa khi mình xem bộ phim" phía trước là bầu trời" mình có một suy nghĩ giảng đường đại học là cái gì đó cao và xa lắm.... còn sinh viên thì ... trong ý niệm của mình sinh viên rất là trong sáng, có một cái gì đó mình cần phải hướng đến
nhưng khi thực sự bước vào mình ngỡ ngàng...thốt lên..trời ơi sinh viên...
giảng đường đông người lài thêm cái miệng lúc nào cũng hết công suất của mấy cô cậu..ai cũng có công viềc của mình chẳng cần quan tâm đến người khác...có người thì ngủ một cách ngon lành.. ngủ như chưa bao giờ được ngủ...( thế thôi ở nhà ngủ đi lên lớp làm gì không biết...) có người thì ngồi đọc báo... :( còn thêm cái cảnh vừa học vừa nghe nhạc vừa đọc truyện...( có tài không...)lại còn trổ tài yêu đương trong lớp nữa chứ...thấy mà ngượng chết đi được...
trong lớp là thế... còn ngoài giảng đường.... không phải ngẫu nhiên bạn bắt gặp một chiếc xe honda chở 3 không đội mũ bảo hiểm chạy từ nhà để xe ra đâu....rất nhiều đó
các quán càphe ven trường trở thành các sòng bài lý tưởng cho các cậu... ngủ trong lớp đã rồi có ai đó rủ thế là đi luôn...vậy một buổi học không biết các bạn học được gì...
về nhà trọ còn đau đầu nữa...giờ đây hình như chuyện yêu đương không còn chút tế nhị nào cả...họ cứ ngang nhiên hôn hít giữa lối ra vào...rồi sống chung với nhau... rất bình thường
tôi không biết khi học xong các bạn sẽ tích luỹ được gì... trong khi ba mẹ luôn tin tưởng con mình có trình độ đại học nên dường như ai cũng thờ ơ , cho là nó sẽ ngoan , sẽ sống tốt...
còn nhiều điều lắm..........................................................còn đâu là nét đẹp sinh viên
Con tàu rồi sẽ luôn về tới sân ga.........
Hình đại diện của thành viên
hoangthao_vhhk2
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 6 06/03/09 15:29
Đến từ: xứ Quảng Nôm
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến32 khách

cron