HÃY NÓI ĐIỀU ĐÓ BẰNG HOA!!!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

HÃY NÓI ĐIỀU ĐÓ BẰNG HOA!!!

Gửi bàigửi bởi ongcon » Thứ 2 11/05/09 18:10

Đừng nghĩ rằng hoa chỉ là loài thực vật vô tri,vô giác. Hoa cũng tồn tại sự sống,có tình cảm,có ngôn ngữ riêng. Ngôn ngữ của loài hoa có lẽ đã xuất hiện khi trái tim con người mang những rung động tình yêu đầu tiên,và việc sử dụng những biểu tượng của hoa đã có từ rất lâu rồi.
“Người ơi đã tự nghìn đời
Tình yêu luôn nói bằng lời của hoa”
Hoa hiện diện trong tất cả trong các nền văn hóa khác nhau,theo tư liệu mà tôi đã đọc thì người Hy Lạp được xem là những nhà chơi hoa sớm nhất. Họ không những có tình yêu nồng nàn đối với hoa mà họ còn biết sử dụng chúng một cách hợp lí cho từng dịp quan trong. Ngôn ngữ của loài hoa đã sớm được nhiều nước châu âu tiếp thu và ứng dụng. Vào thời kì mà đạo Công giáo phồn thịnh nhất,ý nghĩa của các loài hoa rất được xem trọng,ví dụ một người công giáo có thể phân biệt giữa nghi lễ ăn chay với các nghi lễ khác qua các loại hoa trang trí trên bàn thờ. Ngay cả bây giờ cũng thế,tùy vào các nghi lễ mà người ta bố trí hoa trong nhà thờ sao cho phù hợp. Thời trung cổ,các hiệp sĩ có thể biểu lộ tình cảm của mình bằng cách mang phù hiệu(là những bông hoa) của người tình trên chiếc mũ sắt,và chính người tình của anh ta cũng đáp lại bằng những bông hoa được cài trên người .
Chính bà Mary wortley Montagu,phu nhân của Đại sứ Anh quốc tại Comtantinople đã giới thiệu nghệ thuật chơi hoa phương Đông vào nước Anh năm 1717. Từ đó,một thứ ngôn ngữ phong phú và cầu kì của loài hoa đã phát triển. Người ta đã khám phá ra nét quyến rũ của nghệ thuật chơi hoa,cũng như ý nghĩa của các loài hoa. Chẳng hạn,hầu hết các quốc gia trên thế giới thường chọn hoa Hồng là biểu tượng của tình yêu và sắc đẹp,chẳng ai tranh cãi về việc hương thơm nồng thắm vẻ đẹp lộng lẫy rực rỡ của một số loài hoa là biểu trưng đặc trưng của niềm vui và sự thích thú,hoặc màu sắc u buồn,hình thức ảm đạm của một số loài khác lại biểu trưng cho nỗi buồn và sự thất vọng.
Thật ra,ngôn ngữ của các loài hoa không khó học nhưng cần phải nắm vững một số điều cơ bản về chúng,quan trọng nhất là phải có sự thông minh,khéo léo để có thể giải thích đầy đủ và thỏa mãn ý nghĩ của mình muốn bày tỏ đến người nhận bằng thông điệp hoa. Các cặp tình nhân dưới triều đai Victoria đã từng sử dụng hình thức trao đổi thư từ qua thông điệp của những bông hoa mà họ đã thỏa thuận trước,người ngoài không thể hiểu được. Một nhà văn đã nói: “hoa có ngôn ngữ riêng của chúng. Ngôn ngữ này là loại hình ngôn ngữ hùng biện im lặng ngát hương,dịu dàng,đam mê và thậm chí có cả sự vô tư của hạnh phúc và đầy màu sắc.Không một lời nào nói ra lại có thể đạt đến sự tinh tế của ý nghĩa cho bằng một loại hoa của một mùa nhất định. Do đó,những lời nói dịu dàng nhất cũng có thể diễn tả mà không phải hành động và ngay cả nỗi đau tột cùng cũng sẽ được xoa dịu sẻ chia. Đó là lúc ngay cả giọng nói du dương nhất cũng có thể trở lên chói tai vì có những nỗi đau chỉ có thể được an ủi bằng tiếng nói của sự im lặng hiền hòa”.
Sau đây là tên một số loài hoa và ý nghĩa của chúng mà tôi đọc được trong một cuốn sách. Ví dụ,hoa Calla là một thành viên trong họ thực vật hoa kèn,có nguồn gốc từ Ethiopia.Nó rất được ưa chuộng vì những đài hoa trắng như tuyết dễ thương,những chiếc lá xanh to bản và nhất là mùi hương dễ chịu. Calla biểu tượng cho sắc đẹp lộng lẫy,nó thường hiện diện trong các bó hoa cầm tay của cô dâu . Sau lễ cưới,các cô dâu thường tung bó hoa lên cao nếu ai chụp được người đó sẽ là cô dâu hoặc chú rể trong tương lai gần nhất;hoa Trà còn gọi là Hoa-hồng-Nhật Bản,hoa Trà là một trong những loài hoa dễ thương. Trong ngôn ngữ các loài hoa,nó mang ý nghĩa: “sự duyên dáng nhất” cũng như là “Trái tim anh đã thuộc về em”. Được đưa vào Châu Âu năm 1639 bởi một thầy tu dòng Tên Joseph Kamel,nên hoa trà có tên từ nguồn gốc của người này.Thật đang tiếc là hoa Trà không có hương;hoa Hồng có nguồn gốc từ phương Đông nhưng ngày nay nó được trồng trên khắp địa cầu với hương thơm tinh tế,màu sắc rực rỡ…nó được coi là “Nữ hoàng của các loài hoa”. Hoa hồng luôn luôn gắn liền với tình yêu và sắc đẹp của người phụ nữ. Truyền thuyết về nó rất xúc động,chính hoa Hồng đỏ là hoa Hồng của thần thoại và truyền thuyết. Vào thời trung cổ,hoa hồng đỏ được chọn làm biểu tượng cho máu của những người tử vì đạo,nó còn được dành riêng dâng cho Đức Mẹ Đồng Trinh. Và các hạt của chuỗi tràng hạt đầu tiên,do thánh St.Dominic nghĩ ra được làm từ những cánh hồng,chúng được nén thật chặt như ép khuôn để trở thành từng hạt. Còn đối với hoa Violet,nó biểu tượng cho “tính khiêm tốn”,với người khác nó lại mang ý nghĩa “sự thủy chung”. Naponeo Bonapate rất thích violet,khi bị đày đến Elba,ngài đã chọn nó làm ám hiệu để liên lạc với thuộc cấp của mình. Nếu một ngôi nhà của người Pháp có treo một bó hoa violet nhỏ hoặc một người Pháp có mang bên mình hoa violet thì điều đó có nghĩa là họ muốn cho người khác biết mình là người ủng hộ Naponeo…ngoài ra,còn nhiều loài hoa khác có tên va ý nghĩa không kém phần sâu sắc như: hoa tulip “ Lời bày tỏ của tình yêu”,hoa huệ tây “ Sự thanh khiết”,dây thường xuân “ Tinh bạn- Tình yêu hòa hợp- Hôn nhân”,hoa oải hương “Sự ngờ vực”,hoa lưu ly “ Tình yêu chân thực”…
Bạn có biết người Việt Nam cũng có một tình yêu hoa nồng nàn không? Để chứng minh cho điều này thì “ Thành phố của ngàn hoa” là một minh họa sống động và chân thực nhất. Ngày xưa,nữ sinh Đà Lạt,ai cũng có một bông hoa cúc trắng trong cặp,môĩ lần hết buổi học,rủ nhau đi chơi chụp ảnh thì lấy hoa cài lên tóc. Hay lúc đợi bạn thì ngắt từng cánh hoa rồi lẩm bẩm “yêu,không yêu,yêu,không yêu…”. Người ta lấy hoa gửi gắm tâm tình,nếu thích mình thì họ sẽ tặng loài hoa có tên “ Xin đừng quên tôi”ép vào sách vở và gửi cho mình. Đà Lạt xưa còn có hoa Sourvenir( Kỉ niệm),hoa Pensse “ Hãy nghĩ đến tôi”,hay mình có người bạn mình biết họ buồn,mình gửi cho họ một đóa hoa có tên “ Đừng phiền muộn nữa”. Những loài hoa này bây giờ còn rất nhiều nhưng nhiều người không biết tên. Đà Lạt cũng có một nguồn hoa dại phong phú cứ tự nhiên sinh sôi phát triển mạnh như: dã quỳ,bìm bịp,lan đất… “vô tư”mọc dưới tán cây,bên vệ đường bờ rào,sườn đồi,tường nhà…mà không cần một sự chăm sóc nào nhưng vẫn sống mạnh mẽ như chính người dân ở nơi đây.
Bạn có biết chương trình “ Đường lên đỉnh Olimpia”phần thưởng cho người chiến thắng là một vòng nguyệt quế,nó được bắt nguồn từ cụm từ “ Phần thưởng cho nhà thơ”của người La Mã. Không chỉ thế,hiện nay cũng như tương lai,hoa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Nó nói lên những ý nghĩ không thể diễn tả bằng lời,điêù mà trong cuộc sống hằng ngày mà ta thường gặp nhất là trong các tiệc cưới,tang lễ,tiệc chúc mừng,tân gia…họ thường gửi đến cho nhau những bó hoa tươi đầy ý nghĩa mang thông điệp sẻ chia buồn đau,hoặc chúc mừng vì một điều tốt đẹp. Một ngôi nhà đẹp là một ngôi nhà không thể thiếu sự có mặt của những đóa hoa. Hoặc cách đơn giản nhất để tỏ tình với cô ấy là hãy tặng cô ấy một bông hồng đỏ để nói rằng: “ Anh yêu em”… :roll:
Khi những bức thư tình dường như chẳng còn mấy thích hợp để bày tỏ cảm xúc sâu lắng của trái tim,thì hoa là một thông điệp hoàn hảo nhất được sử dụng,nhất là trong thời đại hiện nay. Vì mỗi loài hoa có một ý nghĩa khác nhau,nên ta cần phải chọn,trình bày sao cho tương xứng trong từng trường hợp. Dưới thờiVictoria người dân rất thích thú khi dùng cách này để bày tỏ tình cảm của mình. Ví dụ:một hoa Hồng ,vài hoa Sim và ít cành Thường Xuân có ý nghĩa là “sắc đẹp,tình bạn và tình yêu”,hay một bó hoa dễ thương gồm một hoa Tulip,hoa Huệ tây và hoa Vãn anh có ý nghĩa là “sự thanh khiết của sở thích đòi hỏi có sự hâm mộ”,đây là một bó hoa thích hợp cho một đồng nghiệp tài năng,một người thân lớn tuổi…,sự kết hợp hoa kèn trumpet,hoa lưu ly va trái mâm xôi sẽ mang ý nghĩa “khi bạn bè xa cách,họ mong ước co những kỉ vật dành cho nhau,nhắc nhớ nhau”,còn một bó hoa thơm gồm những hoa Violet dễ thương,Nhài trắng và hoa Hồng rêu là “sự khiêm tốn và duyên dáng của em đã gợi cho tôi lòng yêu mến nồng nàn nhất”…
Bạn biết không nghệ thuật chơi hoa cũng được xem là một môn khoa học,nhưng một khoa học không khó học mà cũng không khó ứng dụng. Nhưng cần phải nằm được kiến thức cơ bản về tên gọi gọi các loài hoa,ý nghĩa của chúng cũng như cách kết hợp chúng sao cho thông minh,khéo léo,chính xác để người nhận hiểu rõ va không ngộ nhận.
Và cuối cùng tôi muốn một điều nữa cũng thú vị không kém,đó là trái cây và rau củ,dược thảo và gia vị,các loài cây cũng có ngôn ngữ đó. Chẳng hạn,quả lê: “cảm xúc. Sự ân tình”;quả chanh “say mê,thích thú”;khoai tây bật mí thêm cho các bạn “lòng nhân từ”…hoặc ngũ vị hương “lòng trắc ẩn”,cây Lô hôị “đắng cay,đau khổ. Mê tín”…hay cây Nguyệt quế “danh tiếng”,cây Anh đào “có giáo dục”...
Hy vọng sau bài viêt này các bạn sẽ có thêm ít nhiều kiến thức về các loài hoa,các bạn hãy thử “ Hãy nói điều đó bằng hoa”sẽ có nhiều điều kì diệu,may mắn đến với bạn,chúc các bạn thành công nha!!! :P
RANDOM_AVATAR
ongcon
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 4 25/02/09 14:11
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến26 khách