gửi bởi a xin » Chủ nhật 15/08/10 21:32
Chào bạn Uyên:
câu chuyện thang máy khá là thú vị. Đâu chỉ ở ngôi trường KHXH&NV mới có chuyện chen lấn, rất nhiều nơi như thế, nó là kiểu "tiên học lấn, hậu học chen" của rất nhiều người. Bên trường Huflit người ta làm "hay" lắm (cách đây 1 năm): trước cửa thang máy để dọc hai cái bàn chỉ đủ 1 người đi. Thang máy đến tấng trệt, người bên trong đi ra bằng cách rẽ qua trái hoặc phải, sau khi người bên trong ra hết, lần lượt bên ngoài đi vào theo hàng (giữa 2 cái bàn). Lúc đầu thấy kỳ kỳ vì môi trường "trí thức" mà làm như thế, nhưng hiện nay anh thấy sinh viên bên đấy đã ý thức tốt việc xếp hàng này (bây giờ không còn để hai cái bàn nữa, chỉ có kẻ vạch đứng chờ trước cửa thang máy) thói quen nề nếp từ những việc đơn giản nhất tạo nên. Anh nghĩ các trường khác cũng nên nghĩ ra cách để chấn chỉnh lại phép lịch sự của những người tham gia đi thang máy. Và mọi người phải bình đẳng, dù là giáo viên nếu đến sau cũng phải thứ tự xếp hàng.
Cám ơn em đã cho anh "cơ hội" giải bày bầu tâm sự.
A Xin