văn hoá trong việc đi thang máy

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

" CÓ HAY CHĂNG VĂN HOÁ THANG MÁY?"

Gửi bàigửi bởi thaouyen » Thứ 4 18/03/09 23:50

Khoảng 5 năm trở lại đây,ở Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, nhìều ngôi nhà cao tầng được xây lên nhằm đáp ứng nhu cầu của con người trong thời đại gọi là " hội nhập kinh tế toàn cầu, công nghiệp hoá, hiện đại hoá" nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như mọi mặt trong đời sống. Như một tất yếu, thang máy ngày càng được sử dụng phổ biến.
Song, nói đến thang máy là nói đến 2 phạm trù: chung và riêng. Trong đó, riêng là cá nhân của ta còn chung là còn có sự xuất hiện một cách thường xuyên của những cá thể khác. Trong bối cảnh như vậy, ắt hẳn sẽ có sự tương tác qua lại một cách vô tình hay hữu ý giữa những người đang sử dụng chung một thang máy. Một số người nói, một số người gọi điện, một số người im lặng, một số người tranh cãi, một số người nghe và khó chịu ....
Tính trung bình khi đi đến một tầng cao nhất của một toà nhà cao 30 tầng, thì thời gian tối đa khi sử dụng thang máy là 4 - 5 phút. Liệu trong 4 -5 phút đó có hình thành nên cái gọi là văn hoá? Có nên tiếp tục đa dạng hoá phong cách trong thang máy hay là im lìm và chờ đợi? Cái nào được đánh giá là có văn hoá?
RANDOM_AVATAR
thaouyen
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 18/03/09 22:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: " CÓ HAY CHĂNG VĂN HOÁ THANG MÁY?"

Gửi bàigửi bởi ngantam_ca08 » Thứ 5 19/03/09 1:25

Chào Uyên,

Dùng "văn hóa thang máy" thì có vẻ to lớn quá, như trong một chủ đề mình được đọc có lẽ chúng ta lạm dụng từ "văn hóa" quá nhiều chăng?

Theo mình nghĩ trong việc đi thang máy chúng ta chỉ cần ý tứ một chút, lịch sự một chút, cư xử sao cho người bên cạnh đừng cảm thấy khó chịu là được, không nhất thiết phải "im lìm và chờ đợi". Chúng ta có thể trao đổi trò chuyện một cách nhẹ nhàng với "âm lượng" vừa đủ trong một không gian hẹp như thang máy.

Thử nghĩ mà xem, nếu là những người không quen biết cùng ở chung trong thang máy đến 4-5 phút, thì việc không nói gì với nhau là chuyện bình thường, nhưng không khí có vẻ quá im lặng, mình đã trải qua, không vui vẻ gì.Huống chi nếu là những người bạn đi cùng nhau, chuyện trò vài câu, hay gặp người quen trong thang máy chẳng lẽ chúng ta chỉ nhìn nhau không thăm hỏi nhau vài tiếng. Chúng ta điều biết, người Á Đông chúng ta sống theo cộng đồng, trọng tình cảm, thì những cách ứng xử khô khan thế làm sao được phải không !
Chúc mọi người "Hôm nay hạnh phúc hơn hôm qua, Ngày mai sẽ hạnh phúc hơn hôm nay"
RANDOM_AVATAR
ngantam_ca08
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 6 14/11/08 18:41
Đến từ: Đồng Tháp
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: " CÓ HAY CHĂNG VĂN HOÁ THANG MÁY?"

Gửi bàigửi bởi caotheanh » Thứ 5 19/03/09 16:36

Xin đừng lạm dụng từ văn hóa quá, đây không phải là "văn hóa thang máy" mà là "văn hóa ứng xử nơi công cộng" trường hợp đi thang máy, thiết nghĩ đúng hơn.
RANDOM_AVATAR
caotheanh
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 4 03/12/08 19:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: " CÓ HAY CHĂNG VĂN HOÁ THANG MÁY?"

Gửi bàigửi bởi thuylinh-cah08 » Thứ 6 20/03/09 14:54

Tôi nghĩ việc bạn Uyên dùng từ "văn hóa" ở đây không có gì là lạm dụng hay to lớn. Nếu nói là lạm dụng thì "văn hóa hút thuốc lá" hay "văn hóa trai bao" trong diễn đàn này cũng to lớn quá chăng? Cũng là lạm dụng chăng?
Với tôi, cách ứng xử của con người khi sử dụng thang máy cũng dần dần hình thành nên một nét văn hóa trong cuộc sống hiện đai.
Vài ý kiến của tôi.
Đã bao giờ em bóc lịch
Thấy qua vô nghĩa một ngày
Hình đại diện của thành viên
thuylinh-cah08
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 2 17/11/08 9:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: " CÓ HAY CHĂNG VĂN HOÁ THANG MÁY?"

Gửi bàigửi bởi Chuot_Nhat » Thứ 6 20/03/09 19:32

Đồng tình với vấn đề này.
Đừng nói chi xa, chỉ trong hơn 1 tháng đến trường học ôn thi cao học mà em phát điên với "văn hóa thang máy" của sinh viên & học viên trường XHNV, 80% cực kỳ vô ý thức.
Đi lên lầu 1 cũng thang máy, lầu 2 cũng thang máy thay vì đi bộ
Rồi chen lấn nhau vào thang máy thay vì xếp hàng
Mấy ông đàn ông mới kinh, tranh thang máy với chị em phụ nữ, mà thang máy có báo động vượt trọng lượng mấy anh mấy chú bảnh bao ấy vẫn đứng trơ trơ, chị em phụ nữ ngại quá phải bước ra đi bộ...
...... chuyện dài nhiều tập
RANDOM_AVATAR
Chuot_Nhat
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 05/01/09 21:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: " CÓ HAY CHĂNG VĂN HOÁ THANG MÁY?"

Gửi bàigửi bởi Dao Vu Hoang » Thứ 6 20/03/09 23:17

[justify]Theo Hoàng đây là "văn hóa ứng xử trong thang máy" thì đúng hơn! Có thể bạn Uyên nói đúng, trong một không gian nhỏ hẹp như vậy mà có biết bao nhiêu là tiếng ồn thì thật là khó chịu. Nhất là những lúc sau giờ học, các bạn ai cũng mệt và căng thẳng, đôi khi các bạn cũng cần có một không gian thật yên tĩnh dù đó chỉ là 4-5 phút. Tuy nhiên, ý kiến của Ngân Tâm cũng đúng, chúng ta cũng không thể nào im quá nếu mà bạn bè thân thiết gặp nhau, hoặc thậm chí là điện thoại reo bất ngờ thì chúng ta cũng cần nghe điện thoại chứ! Nhưng trong chuẩn mực nào đó chúng ta nên khe khẽ một tí là tốt hơn. Tất nhiên, nói điện thoại to quá cũng không ai thích cho dù là không phải ở trong thang máy. Trong thang máy điều quan trọng là phải tôn trọng mình và tôn trọng những người khác. Không nên đùa giỡn hay to tiếng, bạn bè gặp nhau chúng ta chỉ cần chào hỏi nhỏ nhẹ, có thể là mĩm cười hay một cái gật đầu cũng được (sau khi ra ngoài thì nói bao nhiêu cũng được, một cái gật đầu đã "thay lời muốn nói" rồi). Chứ hễ gặp nhau mà "tám" là không nên. Và đặc biệt hơn thanh niên khỏe mạnh cần lịch sự và tôn trọng phái nữ, chứ không thể nào chen lấn. Sinh viên, Học viện hay NCS khi gặp Thầy, Cô cũng cần lễ phép chào hỏi. Nếu cứ nhìn Thầy, Cô một cách như không quen biết thì thật vô phép.

Nói tóm lại, chúng ta ứng xử thật tốt, tốt cho mình và người khác. Chúng ta có thể nói chuyện nhưng nói làm sao vừa đủ nghe. Chúng ta cũng không thể nào "im" và "vô tâm" không một tiếng chào hỏi nếu người đứng trước, sau và cạnh ta là Thầy, Cô của ta. Chúng ta cũng chào hỏi nhau một cách lịch sự nếu bạn bè lâu ngày gặp nhau, vì bạn mình chào mình, mà mình không chào lại thì gọi là "chãnh". Vậy thì, ta nên linh hoạt và cư xử làm sao mà không gây bực bội và khó chịu cho người khác. Đó là "văn hóa ứng xử trong thang máy".[/justify]
RANDOM_AVATAR
Dao Vu Hoang
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 5 15/01/09 21:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: " CÓ HAY CHĂNG VĂN HOÁ THANG MÁY?"

Gửi bàigửi bởi thaouyen » Thứ 6 20/03/09 23:45

Cám ơn bạn Hoàng đã gợi ý cho mình về tiêu đề " Văn hoá ứng xử trong thang máy". Mình thấy tiêu này phù hợp với nội dung mình muốn trình bày.
RANDOM_AVATAR
thaouyen
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 18/03/09 22:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: " CÓ HAY CHĂNG VĂN HOÁ THANG MÁY?"

Gửi bàigửi bởi Bui Thi To » Thứ 4 25/03/09 16:44

Tất nhiên môi trường nào cũng cần có văn hoá cả đúng không các bạn? Người ta cứ hay lạm dụng cụm từ: "tự do ngôn luận" kể cả đang đi trong thang máy để rồi dẫn đến tình cảnh như các bạn đã nêu ra. Do vậy, có hay không văn hoá còn tuỳ vào ý thức của mỗi ngừơi, theo mình nghĩ vậy.
RANDOM_AVATAR
Bui Thi To
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 4 14/01/09 19:16
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: " CÓ HAY CHĂNG VĂN HOÁ THANG MÁY?"

Gửi bàigửi bởi phamthaihang » Thứ 4 25/03/09 18:25

Theo mình, chúng ta cần phải có cách ứng xử phù hợp đối với từng môi trường. Nói cách khác mỗi chúng ta cần phải tự ý thức về hành vi của mình.Trong thanh mày hay bất kỳ nơi cộng cộng nào, mặc dù không có quy định nào nhưng chúng ta phải tự ý thức là cách tốt nhất.
RANDOM_AVATAR
phamthaihang
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 5 15/01/09 22:08
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: " CÓ HAY CHĂNG VĂN HOÁ THANG MÁY?"

Gửi bàigửi bởi nguyenhoale » Thứ 5 16/04/09 9:02

Mình thấy đây đúng là một câu hỏi rất thú vị và cũng rất thời sự. Có thể thấy rằng việc di chuyển bằng thang máy ngày nay đã trở thành một nhu cầu lớn khi mà các toà nhà cao tầng liên tiếp mọc lên. Ai cũng muốn nhanh chóng và tiện việc của mình nhưng đến mức thái quá như chen lấn, xô đẩy nhau để bước vào thang máy cho nhanh thì không được lịch sự và văn hoá cho lắm. Mình đã chứng kiến nhiều lần về tình trạng này, không ở đâu xa ngay trong chính trường XH&NV: trong lúc những người ở trong thang máy chưa kịp bước ra ngoài hết thì những người đứng ngoài đã chen vào; ngay cả việc đứng đợi thang máy cũng lộn xộn, lung tung đứng chắn hết lối đi như vậy vừa làm cho những người ở trong thang máy muốn ra cũng phải chen lấn mới ra được thạt mất thời gian; thầy cô muốn đi thang máy cũng phải chịu tình trạng tương tự, thật hiếm khi thấy có bạn nào sẵn sàng nhường cho thầy cô bước vào trước,thậm chí có thầy cô đành ngậm ngùi đi cầu thang bộ vì thang máy quá tải trong khi phải xách đủ thứ máy để dạy học. Còn trong thang máy cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ít người thì còn đỡ, nhiều người chật chội mà cứ hết người này nói chuyện to tiếng với nhau, người kia nghe điện thoại cười lớn...hết sức vô ý. Không biết đi thang máy ở những nơi khác thì thế nào chứ tình trạng đi thang máy thế này ở trường NV - Thủ Đức hằng ngày vẫn diễn ra như thế và chưa có xu hướng thay đổi tốt hơn.
RANDOM_AVATAR
nguyenhoale
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 24/02/09 10:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến32 khách