hút thuốc lá rất có hại và không ai phủ định điều đó. tuy nhiên những người trong cuộc thì lại cho đó là việc bình thường hoặc họ biết tác hại nhưng khó có thể từ bỏ nó. khả năng hút thuốc còn tùy vào tâm trạng, khi người ta thấy cô đơn, trống vắng, cần tập trung suy nghĩ... thì cái họ tìm đến đầu tiên là rượu và thuốc lá. giới trẻ hiện nay cho rằng không biết hút thuốc lá, uống rượu thì không phải là đàn ông và chưa phải là người lớn. hoặc họ cho rắng: "hút đều thuốc để nâng cao sỹ diện".
việc hút thuốc và nhả khói thuốc ở những nơi công cộng cần phê phán, vì hút thuốc có hại cho người hút là 1 thì có hại cho người hít pahi3 khói thốc là 2. ngày càng có nhiu khuyến cáo, băng rôn, khẩu hiệu... để tuyên truyền về tác hại của việc hút thuốc. tuy nhiên việc nhận thức về vấn đề đó còn kém.
gia đình tui có 4 người đàn ông thì có đến 3 người hút thuốc lá và 1 người hút thuốc lào. sức khỏe và thể lực của họ ngày càng yếu. tôi chỉ mong rằng những ai chưa hút thì đửng thử, cỏn ai đang và đã hút thì xin dừng lại.