Người đẹp ngày nay
Việt Nam có quá nhiều cuộc thi tôn vinh cái đẹp, thi Hoa hậu Việt Nam, rồi thi Duyên dáng Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên dáng Tây Đô, Hoa hậu Nam Mêkong, Hoa hậu Châu giang, Người dẹp Sóc Trăng…..
Lúc trước,khi chỉ có cuộc thi Hoa hậu, những cô gái được trãi qua những vòng thi hợp lý và dĩ nhiên là ta có thể chọn ra được người đẹp xứng đáng là người đẹp của Việt Nam, đẹp ở đây là đẹp về ngoại hình lẫn trí tuệ.
Nhưng đến thời điểm này, những cuộc thi dành cho người đẹp mọc lên như nấm, đủ chủng loại, dủ mọi hình thức, từ những cuộc thi người đẹp thông thường đến những cuộc thi Hoa hậu qua ảnh, qua khán giả bầu chọn trên internet… Hình thức ngày càng phong phú, nhưng chất lượng những cuộc thi ngày càng có chiều hướng giảm đi phần giá trị vốn có của nó. Cụ thể là ngày xưa chỉ có duy nhất một Hoa hậu Việt Nam, bây giờ đi đâu ta cũng co thể gặp được Hoa hậu. Nào là Hoa hậu Châu giang(tỉnh Hậu Giang tổ chức), Hoa hậu Nam Mêkong, Hoa hậu qua ảnh…. Đủ loại hoa hậu, và ai cũng có thể trở thành hoa hậu.
Không ai có thể phủ nhận là phụ nữ Việt Nam ngày nay ngày càng đẹp hơn, năng động hơn, và tự tin hơn bậc đàn chị ngày xưa rất nhiều. Có nhiều người đẹp vừa cất giọng nói thôi mà ai cũng muốn tan chảy theo sự nhẹ nhàng êm ái đó, nhưng ngày nay khi tôi xem qua truyền hình các cuộc thi người đẹp, nghe các người đẹp mở miệng là đã đủ cho tôi cười chảy nước mắt, dủ các chất giọng, the thé cũng có, ồ ồ như đàn ông cũng có, chát chúa cũng có… điều đó là do bẩm sinh, không thể trách họ được. nhưng có lẽ vì giọng nói đó đã làm giảm đi một phần giá trị của người đẹp chúng ta. Nhưng điều đáng nói là có hơn 50% người đẹp bị thiếu muối Iốt trầm trọng, nhìn các cô ấy biểu diễn đẹp lung linh trong các phần thi áo dài, tự chọn.. nhưng khi đến phần thi ứng xử,khán giả và ban giám khảo mới vỡ lẽ được rất nhiều điều ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp ấy.Chẳng hạn như cô hoa hậu Việt Nam Thùy Dung,đậu hoa hậu xong mới biết dược nàng chưa tốt nghiệp THPT nữa. Mới đây nhất là cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng 2009, khi đã chọn được 5 người đẹp lọt vào vòng thi ứng xử, thật sự là cô nào cũng đẹp cũng duyên. Nhưng đến khi lần lượt từng cô lên trả lời câu hỏi, không biết có phải vì quá hồi hộp hay mấy cô ngây ngô không biết gì với những câu trả lời hết sức ngớ ngẩn. Chẳng hạn như câu “Em biết gì bạo lực gia đình? Em có giải pháp gì để ngăn chặn bạo lực gia đình..” đại loại là một câu hỏi như vậy, tôi không nhớ rõ từng chi tiết câu hỏi cho lắm. Và người đẹp của ta đứng như trên hành tinh mới rớt xuống, chỉ một câu “ Bạo lực gia đình là một vấn nạn của xã hội… là.. là.. là….. “ cứ thế cô ấy “ là.. là “ đến hết thời gian. Và còn rất nhiều câu trả lời không kém phần hấp dẫn, làm cho ban giám khảo và khán giả phải giật mình khi nghe những câu trả lời hết sức ngây thơ như vậy. Phải chăng người đẹp ngày nay chỉ biết chăm chút sắc đẹp bên ngoài của mình thôi, vô tình lại giống như những người đẹp “tóc vàng hoe” giống như phương Tây? Những người đẹp không có cái “đầu” ? Những bông hoa đẹp có sắc mà không hương?
Đó là chuyện của những cô Hoa hậu, Hoa khôi của chúng ta. Đến những cô ca sĩ Việt Nam, hết scandal để nổi tiếng hay sao mà phải dùng đến chiêu bài tung hình nude, hình sex lên mạng.. khoe thân thể mình cho mọi người ngắm nhìn rồi lại lên mạng đính chính, khóc lóc khẳng định rằng “tôi không dại gì đem cơ thể mình cho mọi người xem…” có biết bao nhiêu lời biện minh, nếu các cô ấy không chụp, không quay lại những phút xuất thần như vậy thì làm gì có cái để người xem???
Đến các cô người mẫu nổi tiếng, như siêu mẫu Phi Thanh Vân luôn lấy việc mình phẫu thuật thẩm mỹ kể với mọi người để được nổi tiếng, rồi lên báo chí chỉ trích những người mẫu khác.