Giao thông
Đã gửi: Chủ nhật 17/05/09 20:55
Văn hóa giao thông... đèn đỏ đèn xanh
- Trên đời này có mấy thứ văn hoá hả bác?
- Nhiều lắm. Văn hoá ẩm thực, văn hoá du lịch, văn hóa Nhiều vô kể.
- Có loại văn hoá đi lại không?
- Có chứ! Nhưng người ta không gọi là văn hoá đi lại mà gọi là văn hoá giao thông.
- Hay nhỉ, nhưng bác nói vậy chứ tôi không hiểu lắm đâu. Giao thông mà cũng cần có văn hoá à?
- Rất cần, nhất là trong tình trạng giao thông hiện nay.
- Ông bác cho một vài thí dụ xem nào?
- Chật nhà thì nép, chật đường thì chen. Đèn đỏ, mọi người dừng lại trước vạch vôi, ấy thế mà có một cô nàng xinh đẹp cứ đạp chân xuống đường cố nhích, cố lách mũi xe của mình nhoi lên trước dù chỉ là vài xăng ti mét đường. Để làm gì. Không hiểu. Kết quả là bánh xe của cô chẹt lên bàn chân của một người khác đang dừng xe bên cạnh cô. Và thế là
- Toáng lên chửi nhau?
- Đúng quá. Nghe tiếp nhé. Đèn đỏ bật lên rồi ấy vậy mà một chàng trai bảnh bao cứ rú ga lao vút lên phía trước. Kết quả là
- Cả một đám người ở tuyến đường bên kia hoảng hồn cuống cuồng...
- Kể tiếp đi.
- Có anh cảnh sát lăm lăm dùi cui đứng bên đường thì đi đứng sao mà nghiêm chỉnh thế. Vậy mà khi vắng bóng anh thì ôi thôi Đường ta, ta cứ đi, chẳng còn coi thiên hạ xung quanh là cái quái gì nữa.
- Thì ra những người đó sợ anh cảnh sát chứ không đoái hoài gì đến luật lệ an toàn giao thông.
- Vì thế cho nên mới có chuyện tiếu lâm hiện đại như sau. Có một người không bao giờ đi qua ngã tư khi đèn xanh bật lên. Anh ta chỉ lăm le vượt khi bật đèn đỏ. Hỏi tại sao vậy thì anh ta thành thật trả lời rằng anh ta rất sợ đâm vào cô người yêu đang vượt đèn đỏ ở tuyến đường bên kia vì cô nàng này có cái tật là thường xuyên bứt phá vượt qua đèn đỏ.
- Tình trạng giao thông ở các thành phố lớn đông dân cư đang rơi vào những thảm hoạ kinh khủng chết người gần như thảm hoạ chiến tranh vậy.
- Gần như gì nữa. Còn kinh hoàng hơn cả chiến tranh ấy chứ. Thử hỏi hiện nay trên thế giới có nơi nào, có nước nào xảy ra chiến tranh mỗi ngày hàng chục mạng người chết không?
- Kinh hoàng quá bác ạ. Ta phải làm gì để vãn hồi việc tai nạn giao thông chết người như cơm bữa này hả bác?
- Sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi tất cả mọi người hàng ngày vẫn nhong nhong trên ô tô, trên xe máy, xe đạp ấy.
- Trên đời này có mấy thứ văn hoá hả bác?
- Nhiều lắm. Văn hoá ẩm thực, văn hoá du lịch, văn hóa Nhiều vô kể.
- Có loại văn hoá đi lại không?
- Có chứ! Nhưng người ta không gọi là văn hoá đi lại mà gọi là văn hoá giao thông.
- Hay nhỉ, nhưng bác nói vậy chứ tôi không hiểu lắm đâu. Giao thông mà cũng cần có văn hoá à?
- Rất cần, nhất là trong tình trạng giao thông hiện nay.
- Ông bác cho một vài thí dụ xem nào?
- Chật nhà thì nép, chật đường thì chen. Đèn đỏ, mọi người dừng lại trước vạch vôi, ấy thế mà có một cô nàng xinh đẹp cứ đạp chân xuống đường cố nhích, cố lách mũi xe của mình nhoi lên trước dù chỉ là vài xăng ti mét đường. Để làm gì. Không hiểu. Kết quả là bánh xe của cô chẹt lên bàn chân của một người khác đang dừng xe bên cạnh cô. Và thế là
- Toáng lên chửi nhau?
- Đúng quá. Nghe tiếp nhé. Đèn đỏ bật lên rồi ấy vậy mà một chàng trai bảnh bao cứ rú ga lao vút lên phía trước. Kết quả là
- Cả một đám người ở tuyến đường bên kia hoảng hồn cuống cuồng...
- Kể tiếp đi.
- Có anh cảnh sát lăm lăm dùi cui đứng bên đường thì đi đứng sao mà nghiêm chỉnh thế. Vậy mà khi vắng bóng anh thì ôi thôi Đường ta, ta cứ đi, chẳng còn coi thiên hạ xung quanh là cái quái gì nữa.
- Thì ra những người đó sợ anh cảnh sát chứ không đoái hoài gì đến luật lệ an toàn giao thông.
- Vì thế cho nên mới có chuyện tiếu lâm hiện đại như sau. Có một người không bao giờ đi qua ngã tư khi đèn xanh bật lên. Anh ta chỉ lăm le vượt khi bật đèn đỏ. Hỏi tại sao vậy thì anh ta thành thật trả lời rằng anh ta rất sợ đâm vào cô người yêu đang vượt đèn đỏ ở tuyến đường bên kia vì cô nàng này có cái tật là thường xuyên bứt phá vượt qua đèn đỏ.
- Tình trạng giao thông ở các thành phố lớn đông dân cư đang rơi vào những thảm hoạ kinh khủng chết người gần như thảm hoạ chiến tranh vậy.
- Gần như gì nữa. Còn kinh hoàng hơn cả chiến tranh ấy chứ. Thử hỏi hiện nay trên thế giới có nơi nào, có nước nào xảy ra chiến tranh mỗi ngày hàng chục mạng người chết không?
- Kinh hoàng quá bác ạ. Ta phải làm gì để vãn hồi việc tai nạn giao thông chết người như cơm bữa này hả bác?
- Sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi tất cả mọi người hàng ngày vẫn nhong nhong trên ô tô, trên xe máy, xe đạp ấy.