ĂN XIN ĐÂU CHỈ Ở NGƯỜI NGHÈO?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

ĂN XIN ĐÂU CHỈ Ở NGƯỜI NGHÈO?

Gửi bàigửi bởi lethihang » Thứ 7 23/05/09 17:19

Người ta thường nói cuộc sồng nghèo khổ khiến cho con người ta quên đi thân phận của mình để kiếm sống qua ngày bằng cách đi an xin.những người nghèo khổ người ta làm như vậy là đúng lắm vì ngoài cách đó ra họ không thể tìm ra cho mình một con đường đi khác để đảm bảo sự tồn tại của mình.có người vì nghèo, có người thì bị khuyết tật thì họ làm thế. tuy nhiên cũng có những ngưồi không những không nghèo mà ngược lại hoc còn rất giầu mà vẫn đi "ăn xin". tôi đã từng chứng kiến cảnh vô cùng oái oam trong cuộc sống ngày thường. đó là ở làng tôi có người nhà rất giầu, khoẻ mạnh bình thường nhưng vẫn đi xin ăn, hơn nũa họ lại làm giả là què quặt lê lết dọc đường nhìn thấy sao mà oái oam đến thế.họ đi những huyện khác khi ở trong một làng nào đó thì họ lê lết và cố làm cho người dơ bẩn nhưng khi ra khỏi làng đó thì họ lại đứng dậy thay đồ khác và đi bình thường.nhiều hôm tôi đã hỏi người đó rằng"vì sao chú lại làm như thế, làm như thế mà chú không cảm thấy day dứt luơng tâm à" chú ấy nói với tôi "làm thế mới kiếm được nhiều tiền". thật sự tôi không hiểu nỗi họ nữa vì sao họ lại không nghĩ đến những ngưồi nghèo thật sự, những người lăn lưng ra cả mắy tháng trời mới được hạt thóc, vậy mà họ không làm thế,chẳng lẽ vì tiền mã con họ bỏ đi cái mà đáng ra con người cầ phải có đò là nhân cách, không biết ở các nơi khác thì sao nhưng ở tôi những người khẻo mạnh đi ăn xin rắ nhiều và tôi còn chứng khiến cảnh có người đi ăn xin về để xây nhã bốn lầu, ở tôi nhà nào có nhà 2 lầu đã là giầu rồi vậy mà người đi ăn xin thì xây nhà bốn lầu, họ có sức khoẻ họ không tự làm lấy mà sống mà lại phải đi ăn xin, làm như thế thì họ cảm thấy thế nào nhỉ. Và ở tôi còn có cả một làng chủ yếu là đi ăn xin có truyền thống đó là:Làng Đồn Điền, xã Quảng Thái,huyện Quảng Xương, Thanh Hoá cả làng từ già tre gái trai đều đi ăn xin,ngày nay thì lượng người đi ăn xin giảm dần nhưng họ lại rời quê lên thành phố làm những việc mà mang tính chất lừa người nhiều hơn ít người làm việc chính đáng,trẻ con ở làng đó rất it được đi học, 5,6 tuổi thì cũng theo người lớn lên thành phố kiếm sống, có cả những đứa trẻ đang còn ẵm ngữa cũng bị bố mẹ nó đem đi,có phải vì thế mà nhận thức của họ kém như thế cho nên họ đi ăn xin về làm giầu, mọi người nghĩ sao về vấn đề này?????
RANDOM_AVATAR
lethihang
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 3 03/03/09 20:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: ĂN XIN ĐÂU CHỈ Ở NGƯỜI NGHÈO?

Gửi bàigửi bởi thu trang » Chủ nhật 24/05/09 18:54

quan điểm này rất đúng . Hồi ở quê tôi vẫn nghe người lớn kế rằng ở các tỉnh miên Trung có rât nhiều người đi khắp nơi "làm nghề" ăn xin , nghe họ nói chuyện với nhau :" tôi đi hết chuyến này về xây cho xong cái bếp nữa rồi nghỉ". ta nghe thay có người chắc sẽ cười nhưng cung nên hiểu cho hoàn cảnh của họ những con người thất nghiệp nên họ phải kiếm sống bằng cách làm công việc này.
RANDOM_AVATAR
thu trang
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 4 25/02/09 14:39
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần


Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách

cron