MẸ CHỒNG VÀ NÀNG DÂU

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

MẸ CHỒNG VÀ NÀNG DÂU

Gửi bàigửi bởi ongcon » Thứ 6 29/05/09 20:55

MẸ CHỒNG VÀ NÀNG DÂU


Ông bà ta có câu :
Thật thà như thể lái trâu
Thương nhau như thể nàng dâu mẹ chồng.
Nghe thì có vẻ rất hoà thuận và vui vẻ nhưng thực chất nghĩa của câu ca dao này không phải là như thế,mà mối quan hệ giữa họ luôn gặp nhiều trắc trở,nhiều mâu thuẫn. Không biết trong thời đại ngày nay mối quan hệ đó biến đổi ra sao ? Chúng ta hãy cùng khám phá.

Bạn có biết vì sao mà mẹ chồng và nàng dâu hay có nhiều xung đột đến thế ? Một người mẹ sinh con ra(ở đây đề cập đến là con trai nha bạn) nuôi nấng,chăm sóc,yêu thương hết mực…cho đến khi trưởng thành. Và người con cũng rất hiếu thảo và vâng lời mẹ,nhưng cho đến một ngày kia,chàng trai có người yêu,sự chăm sóc,yêu thương anh dành cho người mình yêu rất nhiều và nhiều khi không để ý đến mọi người trong nhà nữa. Lúc đó người mẹ cảm thấy mình bị bỏ rơi,cảm thấy con trai không còn quan tâm đến mình như trước kia nữa,trong suy nghĩ của bà lúc này ‘‘đầu nó lúc nào cũng chỉ có con bé đó thôi’’. Tuy buồn nhưng bà vẫn luôn an ủi mình những câu như : ‘‘ nó lớn rồi cũng cần có gia đình,có vợ,có người chăm sóc,chứ mình có sống mà chăm sóc nó cả đời được đâu’’,hay ‘‘ mình phải vui mừng khi con trai mình có vợ chứ ! mình sẽ có con dâu,có cháu’’… thế vậy mà bà vẫn cứ thở dài lo lắng. :cry:

Khi tiếp xúc với con dâu tương lai đâu phải mẹ chồng nào cũng ưng ý,vừa lòng ngay và ngược lại cũng không phải cô gái nào cũng có ứng xử khéo léo với mẹ chồng tương lai,không phải cô nào cũng ‘‘ nữ công gia chánh’’. Thế là chàng trai sẽ phải nghe những câu giáo huấn đại loại như : ‘‘hết con gái rồi hay sao mà con chọn con bé đó thế hả ?nó không hợp với con,mẹ sẽ chọn cho con một cô gái khác’’. Còn với cô gái cũng vậy nàng phàn nàn : ‘‘sao mà mẹ anh khó tính quá đi’’. Cuộc chiến xảy ra,chàng ra sức bảo vệ cho người mình yêu và dù mẹ có phản đối thế nào cũng không được. :roll:

Tuy cũng phải chiều theo ý muốn con trai nhưng bà mẹ buồn lắm,bà nghĩ : ‘‘mình sinh nó ra,yêu thương ,nuôi nấng nó thế mà chỉ vì con bé đó mà nó cãi lời mình,không nghe lời mình’’…và nhiều khi bà còn nghĩ chắc chỉ vì con bé đó xúi giục con trai mình nên nó mới cư xử như thế. Từ những ác cảm ban đầu mà khi mới về nhà chồng,nàng dâu và mẹ chồng đã xảy ra xung đột.

Nếu cô gái nào biết cách cư xử,thật lòng coi mẹ chồng mình như mẹ đẻ,dù mẹ chồng có không thích mình đi chăng nữa thì họ cũng có cách làm sao cho mẹ chồng hiểu được tấm lòng của mình và thay đổi suy nghĩ không tốt về mình. Như vậy thì mối quan hệ của họ sẽ được cải thiện và tốt đẹp hơn. Nhưng nếu cô gái nào không thể kiên nhẫn,cả con dâu và mẹ chồng đều không nhượng bộ nhau lúc đó thì to chuyện rồi đây. Người khổ tâm nhất vẫn là chàng trai,không biết đứng về phía nào,nghiêng về vợ chăng,không ổn,hay nghiêng về mẹ,cũng không xong,thật là nhức đầu,mệt mỏi quá !lùi không được mà tiến cũng không xong. :x

Nhất là thời xưa,chẳng hạn như thời phong kiến,mối quan hệ giữa họ thật chẳng dễ chịu chút nào. Cái tư tưởng ‘‘trọng nam khinh nữ’’ thì phụ nữ không được coi trọng,nhiều khi con dâu như là con ở trong nhà,không được phép đưa ra ý kiến trong gia đình,dù điều đó đúng hay sai cũng phải ngậm ngùi chịu tủi hờn một mình. Còn hiện nay,thế giới đã tiến bộ,tư tưởng đó bị phê phán và lên án thì mối quan hệ đó trở nên dễ chịu vá thoải mái hơn nhiều. Dù là trai hay gái đều có quyền bình đẳng như nhau,phụ nữ cũng được tôn trọng hơn nhiều. Mẹ chồng không còn khắc nghiệt với con dâu như trước,điều dễ hiểu là trước khi trở thành mẹ chồng thì bà ấy cũng từng là con dâu,bà hiểu được suy nghĩ của con dâu,từ kinh nghiệm làm dâu của mình mà bà có thể thông cảm,dạy bảo con dâu những điều còn bỡ ngỡ khi mới về nhà chồng. Bà không còn tư tưởng việc gì cũng bắt con dâu làm mà con dâu cũng như con gái phải biết sắp xếp,phân công việc nhà sao cho hợp lý,chẳng hạn như chị dâu bận thì em chồng làm giúp chị mà em chồng bận thì chị dâu làm giúp,nhưng nếu cả hai cùng bận thì sao nhỉ ?thế thì mẹ chồng cũng có thể giúp các con của mình.

Bên cạnh đó con dâu cũng phải học cách tiếp xúc với mẹ chồng,tìm hiểu xem mẹ chồng mình thích gì,không thích gì,nên nói chuyện,tâm sự nhiều với bà khi rảnh rỗi…để hai mẹ con hiểu nhau hơn. Tôi đã thấy nhiều cảnh giữa nàng dâu và mẹ chồng tuy bình dị nhưng rất cảm động,hạnh phúc như : khi rảnh con dâu thường nhổ tóc bạc,tóc ngứa và nói chuyện với mẹ chồng rất vui vẻ hoặc như con dâu nấu một nồi canh ngon,một nồi chè thơm đều mang cho mẹ chồng cùng ăn. Không chỉ thế mà mối quan hệ giữa em chồng và chị dâu cũng rất hoà thuận không còn đáng sợ như câu ông bà ta nói xưa kia nữa ‘‘một đám giặc Ngô không bằng một bà cô bên chồng’’,họ có thể cùng đi chợ,cùng nấu ăn...như thế thì gia đình sẽ hạnh phúc,êm ấm nhưng đôi lúc vẫn có những cuộc tranh cãi xảy ra và cũng không kém căng thẳng giữa họ đó chứ ! cũng sau những cuộc tranh cãi mọi người sẽ hiểu nhau thêm và sau cơn mưa trời lại sáng,chứ cứ bình lặng mà trôi qua thì chán lắm !

Trong các chương trình truyền hình,phim ảnh thì đề tài này cũng được quan tâm rất nhiều,tuy đề tài không còn mới nhưng vấn đề của nó thì không cũ chút nào cả,nó luôn nóng hổi đó các bạn. Các bộ phim thường xoay quanh mối quan hệ giữa mẹ chồng,nàng dâu và có cả mối quan hệ giữa em chồng và chị dâu,còn các chương trình thì hay mời các chuyên gia tâm lý tới để tư vấn,giải đáp thắc mắc,hướng dẫn để làm thế nào cho mối quan hệ giữa họ tiến triển tốt đẹp.

Một ngày nào đó chính bản thân bạn cũng sẽ trở thành con dâu,trở thành mẹ chồng,hi vọng mỗi chúng ta sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình,đó chính là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc,ấm êm. :P
RANDOM_AVATAR
ongcon
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 4 25/02/09 14:11
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron