gửi bởi Thuy Dung » Thứ 4 26/12/07 20:26
Mình có hơi buồn vì từ ngày đội mũ bảo hiểm trên đầu khi đi ra đường, mình thường "quên" mang khẩu trang (thấy hơi bất tiện) nên... mũi "khịt khịt" hoài. Mà, con gái không bảo vệ mặt, mũi một thời gian thì chắc bà con cũng biết "hậu quả" thế nào rồi. Phen này, mình phải sắm vài cái loại mang qua tai mới được, chứ nếu không khói, bụi,... còn tấn công dài dài. Còn loại "đa năng" như bà con nói đúng là bất tiện. Chúc chị em chúng mình ra đường vẫn xinh như thường với khẩu trang và đừng quên đội mũ bảo hiểm nhé.