ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi mrTruongSon » Thứ 6 25/01/08 15:58

không biết các anh chị có nhận xét gì về tấm hình này,
theo em thấy thì cô gái này có vẻ cố tình khoe ra để chụp hình, mà hình như đây là công viên thì phải ? sao có người vô văn hóa đến thế nhỉ ?
MẠNG XÃ HỘI NGƯỜI YÊU DU LỊCH

Mười năm cắp sách theo thầy
Những năm còn lại xách cày theo trâu
:roll:
Hình đại diện của thành viên
mrTruongSon
Quản trị viên
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 5 15/03/07 15:10
Đến từ: một nơi nào đó ...
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi tambattaiyen » Thứ 6 25/01/08 19:16

Cảm ơn bài viết cảm động của bác gái LA CU THI CHANH về tình huống gia đình của bác, tôi xin được góp ý là bác viết sai chính tả cũng khá nhiều, đặc biệt là không phân biệt giữa dấu hỏi và dấu ngã. Bác truyền lại gen này cho tran van bua chăng? Bác tự giới thiệu là mình có tới 4 bằng đại học, như vậy là như bác nói tiếng nước ngoài giỏi hơn tiếng Việt nên sai chính tả chăng?
Xin thứ lỗi cho tôi hơi chi li, nhưng vừa qua trên diễn đàn có một cuộc vận động mọi người viết bài nên cẩn trọng, đặc biệt là không nên viết sai chính tả cho nên tiện thể tôi mạn phép nói qua.
tambattaiyen.
RANDOM_AVATAR
tambattaiyen
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 2 29/10/07 11:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi CUHUYEN » Thứ 6 25/01/08 20:25

Không thể bình luận gì về tấm hình đó. Bó tay!
RANDOM_AVATAR
CUHUYEN
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 09/06/07 9:15
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi nhieuchuyen » Thứ 2 28/01/08 13:47

xã hội có kẻ xấu người tốt thì cũng phải có người kín người hở mới phong phú và đa dạng chứ :roll: Các bác đã "kín" rồi thì cũng phải để cho người ta "hở" cho cân bằng với, chứ cứ áp đặt cái "chuẩn-kín" của mình cho mọi người thì bố ai mà chịu nổi :evil:
RANDOM_AVATAR
nhieuchuyen
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 2 28/01/08 12:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 3 29/01/08 0:09

nhieuchuyen đã viết:xã hội có kẻ xấu người tốt thì cũng phải có người kín người hở mới phong phú và đa dạng chứ :roll: Các bác đã "kín" rồi thì cũng phải để cho người ta "hở" cho cân bằng với, chứ cứ áp đặt cái "chuẩn-kín" của mình cho mọi người thì bố ai mà chịu nổi :evil:
Chủ đề này có vẻ thiên về chuẩn kín. Nếu bạn muốn chuẩn hở thì xin mời cứ phân tích xem "hở" đẹp ở chỗ nào. Biết đâu lại thuyết phục được khối người bỏ kín đáo để hưởng ứng mặc áo hai dây lửng và quần lưng xệ.

Bác LA CU THI CHANH:
Đã lâu lắm rồi, cháu phải lòng tran van bua, con trai bác. Ngỏ lời qua bác Bảy, rồi mở hẳn một chủ đề để tỏ tình với tìm người mà không ăn thua. Nay may quá có bác vào diễn đàn và thông báo là tran van bua đã đi học ở Ba Tư. Bị nhốt ở nơi khỉ ho cò gáy, mù tịt thông tin thế thảo nào mà không tìm được vào diễn đàn mà thông tỏ tấm lòng của cháu. Nay bác lại thông báo là tran van bua phải lòng và đã kết hôn với cô gái theo đạo Hồi “phủ gần tám mét vải màu đen”, thật đáng đời cho hắn. Bác thông cảm cho cháu vì cháu ấm ức lắm cái vụ nó rủa cháu “không bị vô sinh thì thế nào cũng bị có lác hay ghẻ ngứa, hoặc nhẹ lắm cũng là bị viêm cánh”. Buồn cho nó là cháu đã con cái đuề huề, đủ cả trai gái, học hành tấn tới tuy mới chỉ tiểu học với mầm non, đi đâu mấy mẹ con được người ta hít hà khen thơm ngon hết chỗ nói.

Bác biết không, cháu đọc tâm sự của bác mà cháu hởi lòng hởi dạ, bởi vì từ nay thằng tran van bua nhà bác hết đường làm kiêu, hết đường quậy phá. Cháu thực lòng chúc mừng hai bác. Nếu nó rơi vào tay meohen cháu, thì lúc này lúc khác còn có cơ hội ngắm gái áo lửng quần lưng xệ, chứ còn bây giờ á, cứ thử coi, sẽ biết liền. Mà bác có biết tại sao cậu quý tử của bác rơi vào tay con tiểu yêu đó một cách nhanh chóng không ạ? Mới có 3 tháng mấy thôi mà con tiểu yêu đã kịp trói gô cổ vào cái vòng kim cô kết hôn rồi cấm đoán và dám chửi bới cả bố mẹ chồng nữa mà vẫn phải ngoan ngoãn như con chó con để nó xích cổ.

Thật là lạ, một người thông minh, giỏi giang như vậy sao mà dễ bị đốn gục đến vậy? Hay là cô ấy có gì khác với các cô gái Ba Tư hả bác? Ở VN với truyền thống kín đáo, tế nhị, thì tran van bua lại thích các cô “mặc áo hở rốn”, “mặc quần hở đít”, bàn về các vấn đề xã hội toang hoác như “kéo bè kéo đảng rủ nhau “dập” người ta”, “tâm, tầm của người lãnh đạo” rồi “chuyện giáo dục học trò càng ngày càng ngu”... Hay là tran van bua phát hiện và phải lòng cô bé đó vì cô đã biết dùng “tám mét vải đen” che phủ cho cái hở hang, toang hoác bên trong??? Đúng là cái đồ thiếu bản lĩnh, mới xa nhà mấy bữa mà khí phách đàn ông Việt đã bay đâu mất tiêu.

Bác ạ, đọc tâm sự của bác, cháu cũng trút được gánh nặng và thở phào nhẹ nhõm. May mà tran van bua lặn một hơi không sủi, chứ nếu làm quen rồi tìm hiểu, cháu mới phát hiện ra là chúng cháu không hợp nhau thì có phải là phí vô khối thời gian rồi không. Cũng tại hai bác cả đấy. Sinh ra được thằng con khôi ngô, đĩnh ngộ, thông minh như vậy mà không vin từ nhỏ. Các cụ dạy cấm có sai “bé không vin, cả gãy cành”. Đến giờ lớn gộc thì lại chẳng phát huy sở trường để báo hiếu mẹ cha mà quậy phá làm phiền lòng người lớn..., hai bác lại chữa cháy bằng cách tống đi xa, hy vọng người hàng xứ dạy bảo cho nên người. Bây giờ thì thành “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi” rồi, khổ thân tran van bua quá.

Tran van bua ơi, thương lắm mà không giúp gì được. Nếu buồn thì vào diễn đàn VHH cho khuây khoả nhé.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi LA CU THI CHANH » Thứ 2 04/02/08 10:36

Thưa bác tambattaiyen, tôi xin cảm ơn lời khen của bác.
Nhưng tôi cũng xin nhận với bác là tôi ít học nên viết chánh tả sai nhiều. Thật ra khoản sai chính tả là tôi không quan tâm lắm, vì ngày xưa từng học tiếng Pháp, Đan Mạch, tiếng Đức, Tiếng Thái …, tôi phát hiện ra vấn đề chánh tả trong ngôn ngữ rất chi là ngốc nghếch, có những lọai cú pháp sai be bét nhưng mà người ta cứ xài miết đâm ra thành đúng, chẳng hạn tiếng việt của chúng ta đấy thôi, khi anh bị bệnh gần chết nhưng mà lại bảo là “tôi phải đi khám bác sĩ”, rỏ ràng ở đây bác sĩ có bệnh đâu mà khám? Nhưng anh nói thế có ai chê là anh nói sai đâu?
Thú thật khi mà phát hiện ngôn ngữ học phức tạp tôi chán lắm, vì mình phải nhớ nào là giống đực giống cái, nào là phải chia động từ , nhưng mà vì lỡ đi học thì phải viết theo ngữ pháp để thầy giáo vui lòng cho đậu. Còn bây giờ tôi hết đi học rồi, tôi không còn phụ thuộc vào ai nữa nên tha hồ mà viết theo ý tôi cho nó khỏe ( nhưng tôi tin rằng mọi người vẫn hiểu tôi nói gì mà, đúng không?).
Vấn đề tôi quan tâm hiện tại và tôi cũng lấy làm tự hào không phải là ngữ pháp của tôi đúng hay sai, mà chỉ cần nghe tiếng heo la ở trong chuồng là tôi biết con heo này nó la vì đói hay vì bệnh hoặc là bị muổi cắn hoặc là nó đòi được ….phối giống. Bác thấy tôi giỏi không? Trong vấn đề này ngữ pháp chả có giúp được gì cho tôi cả.
Còn trở lại chuyện chị Meohen bảo là con tôi rủa chị ấy thì thật ra là oan cho nó, nó có nguyền rủa chi đâu, nó chỉ nói lên suy nghĩ đơn giản của nó thôi mà, chớ nó không có ác ý đâu.
Khi nghe chi MEOHEN phân tách xong thì tôi thấy là hóa ra nó lấy con bé Ba Tư ấy mà hay, vì con bé ấy có chửi thì cũng chửi bằng tiếng Anh nên tôi cũng còn ít buồn vì mình không hiểu, ai hiểu thì người ấy tức, còn tôi thì nghe cũng giống như là nghe Madona hát thôi, hơn nữa là tôi có thể giữ được sĩ diện với hàng xóm, ai mà muốn hiểu nó chửi gì thì phải biết tiếng anh mới hiểu. Còn như chị Meohen nhà mình nếu mà chửi thì hơi đau thật, vì chẳng những chị ấy chửi được bằng tiếng Việt mà là còn có thể chửi xuất sắc nữa mới là kinh chứ.
Thôi đời còn dài, ta phải có quyền mơ ước biết đâu mai mốt tôi lại vui vì cô dâu kia thì sao nhỉ. Bởi vì cuộc đời vẫn chưa chấm dứt mà ta chê ai là thất bại hay bảo ai là thành công thì chả khác nào ta ăn mừng chiến thắng khi trận chiến chưa kết thúc.
Kính chúc sức khỏe.
Bảy Chảnh
RANDOM_AVATAR
LA CU THI CHANH
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 24/01/08 21:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 2 04/02/08 13:35

Ấy chết, cháu thật sự xin lỗi bác Bảy Chảnh. Cháu chẳng dám chửi bới gì đâu. Chẳng qua có chút bức xúc vì không được con trai bác để ý, hơn nữa lại còn bị suy luận lung tung nên cháu có hơi tự ái và lời lẽ hơi không được khiêm tốn. Mong bác thông cảm, bỏ qua cho cháu.

Bác ơi, chẳng lẽ hết cách cứu tran van bua hả bác? Tội nghiệp quá, ở xứ Ba Tư ấy, khí hậu cũng chẳng mát mẻ, dễ chịu gì hơn ở Vn đâu, mà từ nay hết ngắm áo dây quần xệ, suốt ngày một màu đen 8m phủ suốt từ đầu đến chân, buồn thay, buồn thay.

À, mà cháu tò mò một chút, chả lẽ suốt đời người ta chỉ hở 2 mắt thôi hả bác? Lúc ở nhà, bên người thân thì họ thế nào? Làm sao cha mẹ, thầy cô có thể phân biệt được các cô bé gái với nhau? Và họ có phải làm chứng minh nhân dân không nhỉ? Chả lẽ chụp ảnh cái ảnh đen thùi lùi hở 2 con mắt dán vào CMND? Bác giải thích giùm cháu một chút nhé. Cháu cám ơn bác.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi thu ha » Thứ 3 11/03/08 14:29

Cái topic này "nóng" quá nên cũng làm mình tò mò đôi chút. Về chuyện cái nick của người viết, tôi có ý thế này: diễn đàn là nơi trao đổi, thảo luận quan điểm nhưng tôi cũng không đồng ý chuyện anh gì đó "mổ xẻ" chuyện cái nick hơi bị "thô" đấy.
Nói về vấn đề quần "xệ" và những ai đó vô tình để "xệ" tôi xin góp tý ý kiến. Tôi là người hay mặc quần jean lắm, cả đi học lẫn đi chơi. Quần jean là trang phục được ưa chuộng của giới trẻ. Thật sự, để mua được cái quần jean không "xệ" thật khó khăn, vì nó trở thành mốt rồi. Nhưng đó đâu phải là cái cớ để chúng ta "phơi" những gì không nên phơi ở chốn công cộng. Nhìn mấy chị em hớ hên ngoài phố tôi cũng thấy khó coi lắm. Nhiều người không phải vô tình bị hớ hênh, mà "cố tình" để được khoe những hình xăm hay khoe... tùm lum thứ không nên khoe.
Chúng ta là người phương Đông, sự kín đáo vẫn luôn được coi trọng. Dù xã hội có hiện đại, tư duy có thoáng hơn nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Vấn đề này thuộc về ý thức của mỗi người. Thật khó mà thay đổi được, vì người ta thích thế. Quan trọng là từ những gì nhìn thấy được, mỗi chị em phụ nữ chúng ta sẽ tự rút ra bài học cho mình, để không phải nhận được những cái nhíu mày, những cái bĩu môi... của người đi đường.
RANDOM_AVATAR
thu ha
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 2 29/10/07 10:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Văn hoá mặc

Gửi bàigửi bởi bea » Thứ 3 21/04/09 21:39

Mát quá = Mất văn hóa!
Nhiềungười bán bánh mì, cháo lòng trên đường võ văn tần bức xúc: “Con gái con lứa ănmặc mỏng thế,hở cả rốn, lộ cả lưng trần, quần thì ngắn cũn cỡn, chẳng hiểu bọntrẻ làm thế để chứng tỏ điều gì chứ nhìn mất văn hóa lắm. Chiều nàocũng thấy nhiều cặp chở nhau hướng về trung tâm Quận 1. Hè này thì cảnh tượng ấy càng đông hãi hùng do thời tiết nắng nóng nên… ngắn càng thêmngắn.”.
Thuý chia sẻ: “Trường tớ khó lắm, con gái mặc quần soóc vào trường còn không cho vô, huống chi là quần đùi ngắn củn, đặc biệt áo hai dây càng bị cấm! Có lẽ vì vậy mà tớmay mắn không chứng kiến những cảnh “trái tai gái mắt” ấy nhưng lâu lâuvẫn bắt gặp nhan nhản ngòai đường phố!”.
Các bạn trẻ đang tự làm xấu mình trong mắt mọi người. Hãy điều chỉnh cách ăn mặc lại sao cho phù hợp teen nhé, không phải lúc nào “siêu ngắn” cũng thoải máiđâu, ngược lại chúng khiến bạn trở nên lố bịch khi xuống phố vào hè nàyđấy.

:roll:
Hình đại diện của thành viên
bea
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 2 01/12/08 21:57
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ÁO DÂY QUẦN LỬNG CHỐN CÔNG!

Gửi bàigửi bởi phuonghongxixon » Thứ 7 02/05/09 16:31

Em chào các anh chị!!!
Em lang thang thấy topic này thú vị quá nên xin được tham gia.
" Áo dây quần lửng" - và sau đó là đến chuyện quần " xệ", em xin nói về chuyện của chính bản thân em...
- Chuyện 1: đó là cái ngày mà mọi người theo cái mốt quần ôm sát đủ màu ( cách đây 5-7 năm gì đó), em lúc đó với tư cách là bé học sinh trung học cở sở vẫn kiên trì với quần tây áo trắng. Rồi em bị đặt cho cái nick cobenhaque :( ! . Vì không muốn tiếp tục mang cái tên ấy nên em phải chuyển tông mà mặc mấy cái quần ấy cho " bằng bạn bằng bè" ( tâm lí của một cô bé đang lớn) ( không biết có phải là không có bản lĩnh không nữa).
- Chuyện 2: là hiện tại, em cũng thấy bất tiện với cái quần cạp trễ- thủ pháp của em là che giấu nó bằng những cái áo thun cực dài- nhưng khổ nổi loại áo này lại kén người mặc kinh khủng ( đòi hỏi phải eo thon dáng đẹp- nhưng không biết vì lí do gì mà từ ngày vào đại học em ngày càng phì ra :oops: ).Tình hình đang rất khó khăn :roll: . Rồi một ngày em tìm được trong đống đồ si đa một chiếc quần jean " từ lâu đời" với ống rộng thoải mái và cạp quần cao đến rốn. Em hí ha hí hửng mặc nó đến lớp với trạng thái thoải mái vì không bị gò bó. Và rồi cái con bạn thân của em nó phán rằng: tao nhìn mày mặc cái đồ này xấu thật đấy- nhìn mập thêm mấy ký lô- hôm sau đừng mặc nữa nhé! Lần này không bỏ hẳn nhưng em cũng phải hạn chế tối đa việc mặc cái quần ấy ! :cry: :cry: :cry:
Đấy- đấy là chuyện cái quần xệ của em- thật ra em cũng thấy bất tiện vì mỗi lần ngồi xuống lại phải loay hoay kéo áo che chắn rất chi là khổ sở. Thế nhưng nó đang là mốt- ra chợ tìm một cái quần không phải như thế- tìm đỏ con mắt mà chưa chắc tìm được. Vậy mới thấy nhiều lúc mình muốn mà không được- đó là còn chưa nói đến cái cách mọi người nhìn ngó mình- cái con nhỏ của thế kỷ trước để lại ( nếu mình khác họ) ! Vậy nên em vẫn phải duy trì kiểu quần trễ và vẫn phải vất vả che chắn nó ( tránh ngồi xổm- tìm một cái bàn học trên lớp có chức năng che lưng quần cho mình…kính thưa các kiểu).
Việc nói có nên hay không chuyện mặc quần trễ nơi công cộng còn phải xem lại nhiều các chị ạ.
Àh, còn chuyện này cũng liên quan chút ít, em xin kể luôn: hồi đầu năm nhất, em mới vào trường đại học, cũng vô tư quần lửng đến trường cho đến “ cái ngày định mệnh”- hôm í học môn thực hành văn bản tiếng Việt, sau khi nghe cô cho một bài giáo huấn về sinh viên văn hóa( hình như đã khoe một lần về chuyện này rồi thì phải): …khi các em đặt bút đăng kí nghành VHH là các em đã tự đặt mình vào một số giá trị và nguyên tắc phải tuân theo ….để xứng đáng là một học sinh ngành VHH. Từ đó mà em cũng bỏ hẳn mấy cái quần lửng ấy- không cho nó xuất hiện nơi giảng đường nữa. Căn bản là vì mình thấy cô nói đúng- và mình cũng muốn góp phần tạo ra một chút gì đấy riêng cho VHH :D . Riêng chuyện không cho quần lửng áo dây lên giảng đường thì em ủng hộ hoàn toàn!!! Còn nếu là nơi " công cộng" thôi thì mình còn phải xét lại, vì nó cũng có nhiều dạng lắm.
HÃY CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN NHẬN!
Hình đại diện của thành viên
phuonghongxixon
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 8:34
Đến từ: GIA LAI
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến28 khách

cron