SỐNG CHẬM...CÙNG SUY NGẪM...

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

SỐNG CHẬM...CÙNG SUY NGẪM...

Gửi bàigửi bởi Huan_NgheAn » Thứ 2 30/11/09 21:37

Giữa thời đại công nghệ thông tin với email, chát, ola, điện thoại nhắn tin, gọi điện nhanh, rẻ...có phải chăng chúng ta quên mất những bức thư viết tay với những dòng chữ ngọt ngào gửi cho gia đình, bạn bè...hãy tưởng tượng 1 ngày đẹp trời bạn nhận được thư của cô bạn thân gửi cho mình với dòng chữ thân thương, bạn có vui không?
Chúng ta học nhiều, sáng, chiều rồi học thêm anh văn, tin học vào buổi tối...đôi khi chúng ta còn tiết kiệm cả một nụ cười nữa...chúng ta có gấp gáp quá không với những thiệt hơn để rồi có những lúc chúng ta thấy mệt mỏi, cô đơn không ai bên cạnh?????
Phải chăng có những lúc chúng ta nên sống chậm lại để nhận rõ hơn nữa ý nghĩa của cuộc sống. cuộc sống bình dị với ánh bình minh, tiếng chim ca mỗi ngày, cuộc sống bình dị với mỗi ngày lên lớp có bạn ngồi bên chia sẻ...
Phải chăng chúng ta sống nhanh? chúng ta có nên sống chậm để ngẫm lại rõ hơn ý nghĩa cuộc sống??????cuộc sống này bình dị lắm! :D
Chỉ nói thôi thì chưa đủ...
Hình đại diện của thành viên
Huan_NgheAn
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 6 27/11/09 13:37
Đến từ: Nghệ An
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron