Từ Valentine của em!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Từ Valentine của em!

Gửi bàigửi bởi Quang Tuan » Chủ nhật 13/02/11 10:51

Chào cả nhà!
Thế la một năm nữa lại đến, năm cũ trôi đi lặng lẽ và đầy kỉ niệm...Năm mới đến...niềm vui mới đến...Ngày Valentine đã cận kề với bao người đang yêu nhau. Nhân dịp này mình xin trích một phần từ BÁO TUỔI TRẺ để tâm sự với cả nhà về "VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT" Trong ngày Valentine này nhé...

TT - “From your Valentine!” (Từ Valentine của em!) - lời của vị thánh thành La Mã trước giờ ra pháp trường chọn cái chết vì tình yêu qua 18 thế kỷ đã được biết bao tình nhân trên thế giới gửi cho nhau cùng với hoa hồng, sôcôla và những món quà trong ngày 14-2 hằng năm. Tự bao giờ từ “Valentine” đồng nghĩa với “Tình yêu”, “Tình nhân”!

Trong dòng chảy văn hóa toàn cầu, người Việt Nam hôm nay cũng đón nhận ngày Valentine với một tinh thần tự nhiên, không còn khiên cưỡng hay sợ bị xem lai căng nữa.

Từ chỗ một dịp lễ mà nam nữ tỏ bày tình cảm công khai tưởng chừng xa lạ với tính cách người Việt nói riêng, người Á Đông nói chung vốn kín đáo, ngại những tỏ bày hay biểu hiện, ngày Valentine vượt qua những rào cản văn hóa, quan niệm, quy phạm bảo thủ để đi vào tâm thức cộng đồng bằng con đường lan tỏa và sự thích ứng khá ngọt ngào từ... trái tim của một thế giới trẻ trung. Từ đó cùng với điều kiện, tâm thế, nhịp sống hiện đại, những lối sống, khung cảnh văn hóa xã hội cởi mở, việc tỏ bày tình cảm nam nữ trong ngày Valentine cũng như... ngày thường hôm nay có bề tự do, thoải mái hơn xưa. Sức lan tỏa mạnh một phần cũng bởi Việt Nam là một đất nước dân số trẻ, việc tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới mạnh mẽ, nhu cầu tiêu dùng giải trí rất cao.

Những chương trình kết nối cảm xúc cộng đồng thể hiện sự trẻ trung của một xã hội là rất tích cực, nhất là trong một bối cảnh sống còn nhiều khó khăn, bức bối, bất an, nhiều giá trị tinh thần truyền thống tốt đẹp đang bị rạn nứt mà chưa nhiều những giá trị sống mới đủ sức định hình, thay thế.

Tuy nhiên, cũng phải hiểu rằng sau những xúc cảm rộn ràng, những tỏ bày nồng nàn, Valentine cũng là một dịp để lắng đọng và suy nghĩ về cho và nhận trong tình yêu. Có người lo ngại bây giờ tốc độ sống nhanh hơn, mọi thứ giản tiện, nên cho (tặng) dễ mà nhận cũng dễ quá. Từ một cành hoa, món quà, đến một kỷ niệm. Thậm chí, xa hơn, có những điều từng được coi là giá trị tinh thần, luân lý thì nay chỉ quy đổi bằng những cuộc trao đổi sòng phẳng vật chất; tình yêu được cân đong đo đếm qua giá trị quà tặng...

Như vậy, Valentine cũng là dịp giúp bạn thử lùi ra khỏi những ồn ào kia, tự đặt câu hỏi và nghĩ một chút về khái niệm hay ý nghĩa tình yêu trong đời sống hôm nay là điều hết sức cần thiết với những người trẻ tuổi. Tôi nhớ André Maurois trong cuốn Thư gửi người đàn bà không quen biết (Nguyễn Hiến Lê dịch) có chia ra hai loại tình yêu khác hẳn nhau: thứ nhất là yêu vì mình, nghĩa là quyến luyến với người khác vì những cái lợi đem lại cho mình; thứ hai là yêu một người vì người đó và không nghĩ mình sẽ nhận được gì của người đó mà nghĩ mình có thể tặng người đó được gì.

Ông viết về tình yêu thứ hai: “Yêu vì người là hòa mình vào đời sống của người, chia sẻ hoàn toàn những tình cảm của người đó tới nỗi hạnh phúc của người đó thành hạnh phúc của mình”. Và ông khẳng định: “Đừng nghĩ rằng trường hợp này hiếm!”. Cũng giống André Maurois, còn sống, còn yêu, chúng ta còn đặt niềm tin như vậy vào thế giới!

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/4243 ... ua-em.html
Chủ Nhật, 13/02/2011, 02:53 (GMT+7)
RANDOM_AVATAR
Quang Tuan
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 6 15/10/10 21:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Chúc mừng Ngày tình yêu 14-2

Gửi bàigửi bởi Quang Tuan » Chủ nhật 13/02/11 10:57

Chúc mừng Ngày tình yêu 14-2

Yêu không ràng buộc, được không?

TT - Liệu có thể yêu ai đó mà không dính dáng bất cứ điều gì về trách nhiệm với người đó? Liệu có thể gọi sự gắn bó không trách nhiệm là tình yêu?

Liệu có tình yêu nào mà không ràng buộc?

Không yêu, không hôn nhân!

"Bạn gái nếu chấp nhận mối quan hệ “yêu không ràng buộc” sẽ chỉ mang lại bi kịch cho họ, vì cái nhìn của người phương Đông chúng ta còn khắt khe hơn phương Tây rất nhiều. Chưa kể đến những hiểm nguy về sức khỏe sinh sản nếu không biết cách bảo vệ mình trong quan hệ tình dục..."

Bác sĩ Đoan Trang, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, nhận xét
Emma và Adam biết nhau từ năm 14 tuổi. Họ cùng lớn lên mà không mảy may nghĩ gì về tình yêu. Cho đến một ngày Adam thức dậy trong căn hộ của Emma mà không mảnh vải trên người... Cứ ngỡ sẽ là tình một đêm hoặc là tình yêu sẽ đến nhưng hóa ra không. Emma luôn dị ứng với các mối quan hệ tình cảm, Adam cũng vậy. Cả hai đồng lòng giữ quan hệ tình dục với nhau và cam kết không ràng buộc. Chỉ có tình dục và quan hệ bạn bè. Không yêu, không hôn nhân.

Ban đầu cả hai sung sướng với cam kết này. Họ thoải mái, tự do, không ghen tuông khi người kia đi cùng người khác. Không nhắn tin, không lãng mạn, không giận hờn... Chỉ có lên giường với nhau. Thế nhưng sự đời nào đơn giản như vậy. Adam bắt đầu mang... cảm xúc lên giường để rồi cả hai phải nghĩ một cách nghiêm túc về cảm giác của họ.

Bộ phim No strings attached (tựa tiếng Việt là Yêu không ràng buộc) công chiếu trong mùa Valentine đã gây chú ý nơi nhiều khán giả trẻ. Vấn đề của phim đặt ra nóng hổi với những người trẻ hiện đại: khi từ giã tình yêu truyền thống lãng mạn với những buổi tối ngắm trăng sao, họ “hùng hục lao vào nhau” rồi vỡ lẽ nhận ra hóa ra tình yêu cần nhiều lãng mạn hơn thế. Sự tiếp cận tình dục nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều so với việc xây dựng một mối quan hệ yêu thương lâu dài và cần nhiều công sức, quan tâm, trách nhiệm.

Để có hạnh phúc đích thực trong tình yêu, trách nhiệm là điều không thể thiếu. Có điều, nếu một trong hai người mệt mỏi (hoặc không thích) trách nhiệm với người mình yêu thì tình yêu cũng sẽ vỗ cánh bay đi.

Nuôi mầm tình yêu ra sao?

Khi đến với nhau và bắt đầu một mối quan hệ, cũng là lúc hai người trẻ ươm một mầm cây. Và cây tình yêu đòi hỏi phải có sự chăm bón của hai phía nhiều hơn hẳn tất cả các loại tình cảm khác. Không ít mầm tình yêu đã phải héo úa vì người chăm sóc lơ đãng ngay từ đầu...

Bảo Trâm, nhân viên marketing, 24 tuổi, chia sẻ: “Mối tình đầu của tôi đúng kiểu con bướm vàng có cánh bay hồi nào không biết. Tôi cứ lao đầu vào chăm sóc người ta mà không mảy may đòi hỏi sự đáp lại. Cho đến một ngày tôi giật mình nhận ra tình yêu phải có sự chăm sóc từ hai phía. Tại sao chỉ có tôi quan tâm người ta mà người ta không hề chăm sóc gì tôi? Tình yêu cứ thế nhạt nhòa dần...”.

Minh Hùng, kỹ tư tin học, thẳng thắn: “Tôi có một quan hệ gần giống như trong phim Yêu không ràng buộc. Chúng tôi đi chơi với nhau, lên giường với nhau nhưng không hứa hẹn gì về một tương lai, đám cưới hay ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi ghét sự ràng buộc... Nhưng nhiều lúc tôi cũng thấy sao sao. Nghe bạn bè kể hay chứng kiến các hành động lãng mạn họ dành cho nhau, tôi thấy sao mình tẻ nhạt quá. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mấy trò lãng mạn tốn thời gian quá...”. Không biết rồi đây “tình yêu” của Minh Hùng sẽ kéo dài bao lâu và đi đến đâu. Nhưng có thể thấy, ngay cả chính bản thân bạn - dù chọn cách không ràng buộc - vẫn có khi thấy hoang mang về mình, về xúc cảm bản thân.

Trong chuyến đi từ thiện đầu năm 2011 đến Trại nuôi dưỡng người tâm thần ở Quảng Nam, chúng tôi gặp gỡ một thanh niên khá đặc biệt. Chỉ còn 10 ngày nữa là tốt nghiệp đại học, nhưng anh bị người yêu đã hứa hôn hủy hôn dù hai người gắn bó với nhau suốt bốn năm qua. Thế là vì quá thất vọng nên anh bị tâm thần phải vào trại. Những bác sĩ trong trại chia sẻ rằng anh chàng “điên tình” này khi tỉnh thì sống rất có trách nhiệm, hết lòng chăm sóc người xung quanh. Còn những lúc điên anh luôn nói chuyện một mình mà như nói với cô người yêu của anh về tình cảm của hai người, về sự chăm sóc và lo lắng mà anh dành cho cô theo kiểu: “Em nhớ đắp chăn kẻo lạnh”... Có thể xem đây như một “ca” đối nghịch với những người “yêu không ràng buộc” kiểu Minh Hùng. Vì quá yêu, quá có trách nhiệm nên khi bị phụ bạc đã không chịu đựng nổi...

Câu trả lời cho việc “yêu không ràng buộc” đã được chính Adam và Emma nói trong bộ phim. Có lẽ đó cũng là câu trả lời mà tự mỗi người trong cuộc phải có trong tình yêu của mình. Không và không thể yêu mà không ràng buộc được. Bởi lẽ tình yêu đòi hỏi cho và nhận giữa hai phía, cây tình yêu cần được chăm sóc và vun trồng mỗi ngày bằng sự quan tâm, chăm sóc, có trách nhiệm với nhau...

Lễ tình nhân ngọt ngào

* Lễ tình nhân năm nay, công viên văn hóa Đầm Sen TP.HCM dành riêng một không gian thơ mộng tại Phố tình yêu cho các đôi yêu nhau với chủ đề Valentine nồng nàn. Các bạn có thể cùng chụp ảnh, in áo tình nhân, tham gia nhiều hoạt động tại sân chơi xoay gốm tình yêu, giải mã tình yêu... Các đôi mặc áo tình nhân đến đây sẽ được nhận thêm những phần quà đặc biệt.

* Đêm Valentine thế kỷ do nhãn hàng CloseUp tổ chức dành cho 100 cặp đôi sẽ diễn ra tại Cầu Ánh Sao (The Crescent, Phú Mỹ Hưng), Q.7, TP.HCM vào 19g30 ngày 13-2-2011 với nhiều hoạt động lãng mạn: nụ hôn thế kỷ trên khinh khí cầu, 999 đóa hồng xanh “thay lời muốn nói” với người yêu, một cặp vé khứ hồi Paris - TP.HCM dành cho cặp đôi giành chiến thắng trong cuộc thi “Marathon tình yêu thơm mát”... Tất cả khoảnh khắc ngọt ngào này được các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ghi lại và chọn triển lãm tại Bức tường đêm Valentine thế kỷ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM ngày 14-2.

* Bên cạnh các nhà hàng và quán cà phê quen thuộc, các bạn trẻ có thể thay đổi không khí bằng cách tham gia dạ tiệc Valentine trên sông do tàu Sài Gòn tổ chức vào đêm 14-2. Các bạn sẽ thưởng thức nhiều món ăn tình nhân, hòa mình trong tiếng nhạc du dương và cùng các thiên thần thả bóng bay với những ước nguyện tốt đẹp cho tình yêu.

H.T. - Đ.T.

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/4243 ... ua-em.html
Chủ Nhật, 13/02/2011, 02:53 (GMT+7)
RANDOM_AVATAR
Quang Tuan
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 6 15/10/10 21:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

vì sao có ngày Valentine?

Gửi bàigửi bởi vitaminC » Thứ 2 14/02/11 10:23

Hình ảnh
Ngày Valentine được bắt đầu từ thời kì đế chế La Mã. Dưới thời La Mã cổ đại, ngày 14 tháng 2 là ngày tưởng nhớ Juno. Juno là nữ hoàng của các nam thần và nữ thần La Mã. Người La Mã cũng coi bà là nữ thần cai quản phụ nữ và hôn nhân. Ngày tiếp theo của ngày 14 tháng 2, ngày 15 tháng 2 là ngày đầu tiên của lễ hội Lupercalia. Cuộc sống của các chàng trai và cô gái trẻ bị ngăn cấm vô cùng hà khắc. Tuy vậy, họ vẫn có thể đến với nhau thông qua phong tục rút thăm tên nhau. Vào đêm hôm trước ngày hội Lupercalia, tên của những cô gái La Mã được viết lên một mảnh giấy nhỏ và được cho vào trong các bình đựng. Mỗi một chàng trai trẻ sẽ rút thăm một cái tên bất kì và sau đó chàng trở thành bạn của cô gái mà anh ta chọn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ðôi khi, việc kết đôi của đôi bạn trẻ kéo dài suốt cả một năm ròng và thông thường họ yêu nhau và sau đó thì cưới nhau.

Dưới sự trị vì của Hoàng đế Claudius đệ nhị, đế chế La Mã tham gia nhiều cuộc chinh phạt đẫm máu và không được người dân ủng hộ. Claudius bạo chúa gặp phải khó khăn khi động viên các chàng trai trẻ gia nhập vào đội chiến binh của ông ta. Claudius bạo chúa cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của mình. Bởi vậy, Claudius ra lệnh cấm tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở thành La Mã. Thánh Valentine tốt bụng là một linh mục ở thành La Mã dưới thời Claudius đệ nhị. Ông cùng thánh Marius đã giúp đỡ những người Cơ Ðốc giáo phải chịu cảnh đọa đầy và cho những cặp vợ chồng bí mật cưới nhau. Vì hành động nhân ái này mà thánh đã bị bắt giam và bị kéo lê trước mặt tên thái thú thành La Mã. Hắn đã xử thánh Valentine phải bị đánh bằng gậy đến chết và sau đó phải bị chặt đầu. Valentine phải chịu cuộc hành hình vào đúng ngày 14 tháng 2 vào khoảng năm 270 TCN. Vào thời gian này đang diễn ra một phong tục truyền thống của người dân thành La Mã, thực ra đó là một lễ hội rất cổ xưa được tổ chức vào tháng 2, lễ hội Lupercalia, lễ hội để nhớ đến một vị thần của người La Mã. Vào dịp này, trong số rất nhiều các nghi lễ thì có một lễ rút thăm một cách ngẫu nhiên tên của các cô gái trẻ trong những chiếc bình như là một trò chơi may rủi của tình yêu. Các mục sư từ những nhà thờ Cơ Ðốc giáo ở La Mã đã cố gắng loại bỏ yếu tố ngoại đạo bằng cách thay thế bằng tên của các vị thánh cho những ngày hội của các thiếu nữ này. Bởi lễ hội Lupercalia bắt đầu vào giữa tháng 2, có vẻ như các mục sư đã chọn ngày Thánh Valentine làm ngày kỉ niệm cho lễ hội mới này. Như vậy, dường như phong tục các chàng trai trẻ chọn các thiếu nữ làm người yêu của mình (trong dịp Valentine) hay chọn cho mình các vị thánh bảo hộ cho năm tới cũng phát sinh từ đây.
Sự tích thánh Valentine
"Ta xin tự giới thiệu tên ta là Valentine. Ta sống ở La Mã vào thế kỉ thứ 3 TCN cách đây rất lâu, rất lâu rồi. Vào thời gian đó kinh thành La Mã được trị vì bởi một hoàng đế tên là Claudius. Ta chẳng hề thích hoàng đế Claudius một tẹo nào và ta không phải là người duy nhất. Có rất nhiều người cùng chung ý nghĩ với ta. Claudius muốn có một đội quân hùng mạnh. Hắn hy vọng rằng những người đàn ông sẽ tình nguyện sung vào quân ngũ. Nhưng có rất nhiều người không muốn tham gia vào chiến tranh. Họ không muốn rời xa người yêu, vợ con hay gia đình. Và như các bạn đã đoán được, không có mấy ai đăng kí tham gia quân ngũ và điều này làm cho Claudius tức giận. Và thế là chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn ta nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Hắn cho rằng nếu những người đàn ông không lập gia đình thì họ sẽ không nề hà gì mà gia nhập quân đội và thế là Claudius quyết định cấm tất cả các đám cưới trong thiên hạ. Ðối với các bạn trẻ thì đây là một luật lệ tàn ác chưa từng có còn ta thì lại nghĩ rằng nó thật phi lí hết sức! Chắc chắn không đời nào ta lại đi ủng hộ một điều luật như vậy! Ta có nói rằng ta là một linh mục không nhỉ? Một trong những việc làm ưa thích của ta là làm lễ cưới cho các cặp uyên ương. Thậm chí khi hoàng đế Claudius ban hành luật lệ phi lí của hắn thì ta vẫn cứ tiếp tục tổ chức lễ cưới cho các lứa đôi - tất nhiên là trong vòng bí mật. Ðiều này thật sự là thú vị. Hãy tưởng tượng trong một căn phòng nhỏ được thắp sáng bằng nến chỉ có mỗi cô dâu, chú rể và ta. Chúng ta thì thầm những lời nguyện cầu cho lễ cưới và cùng lúc lắng nghe xem có tiếng bước chân của những tên lính của Claudius không. Một buổi tối, chúng ta nghe thấy tiếng của những bước chân dồn dập. Thật là khủng khiếp! ơn chúa, đôi uyên ương mà ta vừa làm lễ cưới cho đã kịp trốn thoát. Ta bị chúng bắt. Chúng tống ta vào ngục và nói rằng ta bị xử tội chết. Ta cố gắng để vui lên và các người có biết không, có những sự việc kì lạ đã xảy ra. Rất nhiều người trẻ tuổi đến nhà tù để thăm ta. Họ ném những bông hoa và những mảnh giấy qua cửa sổ. Họ muốn ta biết rằng họ cũng tin vào tình yêu. Trong số những người này có con gái của viên cai ngục. Cha của cô gái đã cho phép cô ấy được vào ngục tối để thăm ta. Thỉnh thoảng, ta và cô ấy lại ngồi xuống và nói chuyện hàng tiếng đồng hồ. Cô gái đã giúp ta lấy lại được niềm tin bất diệt. Cô gái đồng ý với ta rằng những việc ta đã làm là hoàn toàn đúng mặc dầu ta đã phớt lờ lệnh của hoàng đế và tiếp tục tổ chức lễ cưới cho các đôi bạn trẻ trong vòng bí mật. Một ngày kia ta sắp phải bị hành hình đến chết, ta bèn để lại một mảnh giấy nhỏ để cám ơn cô gái vì tình cảm thân thiện và lòng trung nghĩa của cô. Ta đề ở bên dưới "Valentine của em". Ta tin rằng chính mảnh giấy đó đã là khởi nguồn của phong tục trao đổi những bức thông điệp tình yêu vào ngày Valentine. Nó được viết vào đúng cái ngày mà ta đã chết - ngày 14 tháng 2 năm 269 TCN. Hàng năm vào ngày này mọi người lại nhớ đến ta nhưng điều quan trọng nhất là họ nghĩ về tình yêu và tình bè bạn và khi mọi người nghĩ về hoàng đế Claudius, họ nhớ lại rằng hắn ta đã cản ngăn tình yêu như thế nào và họ cười nhạo hắn khi họ biết rằng tình yêu là không thể bị vùi dập!"
nguồn internet
vitaC
[ Để làm được những điều vĩ đại, chúng ta phải sống như không còn ngày mai ]
Hình đại diện của thành viên
vitaminC
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 3 03/11/09 20:58
Đến từ: Tp.HCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: vì sao có ngày Valentine?

Gửi bàigửi bởi nangmai » Thứ 2 14/02/11 16:49

Chúc mọi người Valentine vui vẻ! :P
RANDOM_AVATAR
nangmai
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 7 31/10/09 8:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: vì sao có ngày Valentine?

Gửi bàigửi bởi newday » Thứ 3 15/02/11 21:32

Cám ơn em đã cho nhiều người một sự tích. Đúng là có nhiều phiên bản nhưng nội dung đều là ca ngợi tình yêu thương của những đôi lứa.
Một buổi tối thật lãng mạn với nến thơm hình trái tim, hoa hồng và socola cộng thêm cả quà nữa. Vợ chồng, trai gái trao cho nhau những lời yêu thương. Một đêm tình yêu say đắm...
RANDOM_AVATAR
newday
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 6 06/11/09 23:09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Từ Valentine của em!

Gửi bàigửi bởi Thuy Nguyen » Thứ 4 16/02/11 12:00

"Valentine cũng là một dịp để lắng đọng và suy nghĩ về cho và nhận trong tình yêu. Có người lo ngại bây giờ tốc độ sống nhanh hơn, mọi thứ giản tiện, nên cho (tặng) dễ mà nhận cũng dễ quá. Từ một cành hoa, món quà, đến một kỷ niệm. Thậm chí, xa hơn, có những điều từng được coi là giá trị tinh thần, luân lý thì nay chỉ quy đổi bằng những cuộc trao đổi sòng phẳng vật chất; tình yêu được cân đong đo đếm qua giá trị quà tặng...", thích câu này nhất trong bài báo đầu tiên. Đúng là Valentine đều là ngày lễ chung cho tất cả những ai yêu nhau nhưng biểu hiện mỗi cá nhân lại khác - cách cho và nhận của từng người cũng khác nhau. Có những người chọn cách thể hiện tình cảm thật... hoành tráng: 999 bông hồng, nhẫn kim cương, chuyến du lịch nước ngoài... và cũng có những người đơn giản hơn: một cành hoa cũng là tình yêu hay không hoa, không quà - một nụ hôn cũng nói được nhiều với người nhận. Cho và nhận trong tình yêu, tưởng đơn giản mà chẳng đơn giản chút nào. Vậy nên mới có những cô gái nhầm lẫn trong việc nhận và cho đi những điều quý hơn thế để rồi sau ngày Valentine không ít người chia sẻ: hối hận vì không biết cho và nhận đúng cách.
Hình đại diện của thành viên
Thuy Nguyen
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 15/09/10 11:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Từ Valentine của em!

Gửi bàigửi bởi Linh Giang » Thứ 4 16/02/11 12:37

có ai nhận quà Valentine là một "em" gà ác tiềm thuốc bắc không? mình đấy, đó là quà valentine của ấy kèm theo lời nhắn gửi rằng "u quan trọng biết nhường bao", kể ra thế để chia sẻ với thuynguyen rằng dù món quà được quy đổi thành vật chất (như gà chẳng hạn) :P thì nó trong hoàn cảnh nào đó làm cho người nhận xác động nhường nào. hiii
và valentine thật tuyệt vời đúng không nào. nó nhắc cho những người chưa yêu hãy yêu, nhắc những người đang yêu hãy yêu nhiều hơn nữa và không quan nhắn với người có thể đã bất mãn với tình yêu hãy nhớ rằng tình yêu thật kỳ diệu hãy tìm về nó như họ đã từng!
tất cả những sự cho và nhận đã làm đều đúng cách bởi lẽ trong một khoảnh khắc nào đó khi nhận và cho họ đã có sự mẩn nguyện rồi. chỉ không đúng khi tiếc những gì mình đã nhận và cho mà không biết cách chuẩn bị những món quà mới cho những lần nhận và cho tiếp đó!
Nothing gonna change my love for you
RANDOM_AVATAR
Linh Giang
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 2 20/09/10 13:31
Đến từ: Bình Dương
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến29 khách