Cứ hôn nhau đi, nhưng đừng “đen tối”

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Cứ hôn nhau đi, nhưng đừng “đen tối”

Gửi bàigửi bởi skythienpham » Thứ 6 18/02/11 15:35

Giới trẻ bao năm nay luôn có một câu hỏi lớn không lời đáp: Hôn nhau ở đâu thì được coi là có văn hóa? Hôn nhau ở những nơi như công viên thì bị mọi người đánh giá, lui về những nơi kín đáo hơn như nhà riêng hoặc nhà trọ thì bị coi là không đàng hoàng. Nếu hôn ở nơi sáng sủa một cách đường đường chính chính thì bị cho là “phản văn hóa”, đem phơi bày cho người ta coi. Còn cố tìm một nơi tối hơn để tránh ánh mắt xét nét của mọi người thì lại bị cho là “có âm mưu đen tối”?
Vừa qua, lễ hội hôn nhau lẽ ra đã diễn ra ngày 13/2 ở Hải Phòng nhưng cuối cùng đã “tan thành mây khói” vì Sở VH,TT&DL Hải Phòng ra công văn từ chối cấp phép cho chương trình vì “không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, dễ gây phản cảm với khán giả, ảnh hưởng không tốt tới dư luận”. Thông tin này đã khiến những cặp tình nhân đã đăng ký hôn nhau chưng hửng, dư luận thêm một lần được cùng nhau mổ xẻ...
Lễ hội hôn nhau vốn đã quen thuộc với các nước phương Tây và thậm chí không xa lạ cả ở Việt Nam. Đã có một số địa phương, đơn vị tổ chức lễ hội hôn nhau mà không gây phản cảm với khán giả, không làm ảnh hưởng xấu tới dư luận.
Trong dịp lễ Tình nhân năm 2008, Tỉnh đoàn và Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng đã tổ chức lễ hội hôn tập thể tại thung lũng Tình yêu. Có 56 cặp đăng ký hôn nhưng chỉ có 10 cặp đủ mạnh dạn bày tỏ tình yêu nơi công cộng. Phần thưởng cho cặp được trao giải nhất chỉ là một món quà tặng tượng trưng: một chai rượu sâm banh.
Tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM cũng trong dịp lễ Tình nhân năm 2009, 500 cặp tình nhân đã tham gia hôn nhau cùng lúc trong chương trình Dạ tiệc tình nhân. Đêm giao thừa năm Canh Dần 2010, trùng với ngày lễ Tình nhân, báo chí rầm rộ đưa tin về một lễ hội mà thường chỉ thấy và diễn ra ở các nước phương Tây được chính quyền Hội An (Quảng Nam) tổ chức cho 1.000 đôi nam nữ: lễ hội hôn nhau. Quảng trường sông Hoài và khu vườn tượng được chứng kiến một Hội An lãng mạn đúng vào thời khắc giao thừa. Và tối 13/2 vừa qua tại cầu Ánh Sao (The Crescent - Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM) đã diễn ra chương trình Đêm Valentine thế kỷ. Trong chương trình, 100 cặp đôi đã hôn nhau để 10 nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Việt Nam ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu. Sau đó những bức ảnh này đã được chọn để trưng bày tại Nhà văn hóa Thanh niên, trên bức tường Valentine thế kỷ vào ngày hôm nay 14/2. Chẳng hiểu sao Đêm Valentine thế kỷ không bị cấm?!
Có người quan niệm, truyền thống của người Á Đông, đặc biệt là người Việt Nam, việc hôn nhau là điều rất tế nhị, là chuyện riêng tư và phần đông người Việt Nam chưa cảm nhận được cái hay, cái đẹp của việc hôn nhau như thế, nên tổ chức lễ hội hôn nhau sẽ không để lại dư vị gì mà chỉ là một cuộc nhố nhăng, lai căng không cần thiết!
Nhưng hôn nhau là một hành động (về cơ bản) và là một hình ảnh đẹp, một biểu tượng đẹp của tình yêu con người, của những người yêu nhau. Xưa kia phong kiến, các cụ không hôn nhau nơi “công cộng”, trước ánh mắt xét nét của người khác âu cũng là vì tục lệ. Ngày nay, cuộc sống luôn mở ra những hướng đẹp, nhiều vẻ đẹp thì việc việc tổ chức một cuộc thi hôn nhau (người của ai, người ấy hôn) thì là một lễ hội đẹp, mang lại cho chúng ta những hình ảnh đẹp. Nó cũng là những nụ hôn, nhưng chắc chắn trong một lễ hội, những nụ hôn các đôi trao cho nhau hoàn toàn khác với những nụ hôn được thực hiện “độc lập” trong một không gian, thời gian khác có “đính kèm” những hành vi phản văn hóa khác mà chúng ta vẫn thường “chướng mắt” mỗi khi ghé qua một góc bờ hồ, công viên, ngõ tối nào trong thành phố... mỗi khi “đêm sập cửa”.
Văn hóa là một phạm trù rộng, những vẻ đẹp của văn hóa chỉ được bộc lộ, thể hiện khi mỗi con người tự thân biết xử sự như thế nào cho đẹp nhất và văn hóa nhất. Hãy cứ hôn nhau, miễn là, những nụ hôn ấy đừng quá dáo dác, trần tục và gây “kích động” một cách phản cảm với người khác, nhất là với những người yêu văn hóa!
http://thethaovanhoa.vn/475N20110214081 ... en-toi.htm
RANDOM_AVATAR
skythienpham
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 2 27/09/10 12:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cứ hôn nhau đi, nhưng đừng “đen tối”

Gửi bàigửi bởi To Anh Thu » Thứ 2 28/02/11 12:00

Hơi bị thích đề tài này à nha.

Mình có một người bạn. Bạn ấy rất là ghê cách dùng chung chén nước mắm của người Việt. Trong một lần dùng cơm chung, mình đã hỏi bạn ấy là người bên mày thì chê tụi tao dùng chung chén nước mắm, tởm, mất vệ sinh, vậy cớ sao gặp ai cũng hôn, không tởm à? Một cách "trao đổi nước bọt" trực tiếp và gián tiếp thôi. "Hắn" ta uhm hmm một hồi, trả lời dè dặt, vì khi hôn còn được lựa chọn ai mình muốn hôn, còn ăn chung kiểu này đâu có được lựa chọn đâu. Câu trả lời vừa ngộ nghĩnh vừa chân thật nhưng mình ấn tượng lắm.
Nụ hôn của người nước ngoài (trừ hôn người yêu) với nhau chỉ mang tính chất chào hỏi thôi nên nó có thể được thực hiện và bắt gặp nơi công cộng. Còn người Việt Nam mình, nụ hôn chỉ dành cho người mình yêu thương như ông bà, cha mẹ, người yêu, trẻ nhỏ... cho nên, đối với đối tượng "nhạy cảm" mà thực hiện nơi công cộng thì cũng tội cho "khổ chủ".

Nhưng có điều, mình thấy nước mình quá cực đoan với chuyện hôn hít. Họ hôn nhau miễn là trong sáng thì có sao đâu. Chỗ sáng không cho hôn thì họ phải tìm đến chỗ tối, mà có bao giờ ở chỗ tối thì chuyện chỉ dừng lại ở cái hôn không đâu? Bao nhiêu lần như thế lại bao nhiêu cuộc đời trẻ thơ ra đời.

Có một điều hết sức nghịch lý là, nước người ta hôn nhau nhiều nhưng tỉ lệ nạo phá thai lại không qua mặt được những nước ít hôn hoặc hôn bị cấm đoán. Nhìn từ phim ảnh mà xem, phim Mỹ, phim Tây... không có phim nào là không có cảnh hôn nhau thế mà người ta vẫn "bình yên vô sự" còn nước ta, chả biết làm gì, có lẽ không thích hôn chăng, nên chỉ thích có em bé ^^

Nghe đồn là, hôn nhau có thể làm cho răng của người kia tốt và chắc hơn í, phải không các bạn? hí hí
Học làm người
Hình đại diện của thành viên
To Anh Thu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 7 02/10/10 22:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cứ hôn nhau đi, nhưng đừng quên KCT

Gửi bàigửi bởi Linh Giang » Thứ 3 01/03/11 0:45

Hôn mà hôn chỗ sáng thì là hôn xã giao thôi còn hôn để thưởng thức mùi vị của nụ hôn thì hôn chỗ tối chứ hôn chỗ sáng đâu có khoái! Nói một cách tích cực thì việc thích vào "lùm" hay chỗ tối (lịch sự thì là nơi kín đáo) thì đó là thuộc tính người mình chứ bộ. (người Việt mình hướng nội nên hôn là cứ vào chỗ tối mà hôn chứ chẳng giống người Tây, hướng ngoại nên cứ hay hôn chỗ sáng :lol: )
Vấn đề "đau đầu" ở đây là như anhthu nói "Họ hôn nhau miễn là trong sáng thì có sao đâu. Chỗ sáng không cho hôn thì họ phải tìm đến chỗ tối, mà có bao giờ ở chỗ tối thì chuyện chỉ dừng lại ở cái hôn không đâu? Bao nhiêu lần như thế lại bao nhiêu cuộc đời trẻ thơ ra đời." ấy thế nên có 02 điều quan trọng cần cho ...tụi nhỏ biết:
Thứ nhất: Phải áp dụng hệ tọa độ KTC để hôn nhau mà không khiến người khác "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái"
thứ 2: cảnh báo về thì tương lai gần trường hợp ..hậu hôn nhau và hậu của...hậu hôn nhau. :twisted:
Còn thông tin "Hôn có thể làm răng chắc hơn,..." đã được các nhà khoa học cống bố rồi đó nhé! Đừng nghi ngờ gì nữa, hỡi những người có điều kiện (có đôi có cặp) hãy hôn nhau nhưng hãy nghĩ đến KCT! :lol:
Nothing gonna change my love for you
RANDOM_AVATAR
Linh Giang
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 2 20/09/10 13:31
Đến từ: Bình Dương
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cứ hôn nhau đi! <3

Gửi bàigửi bởi To Anh Thu » Thứ 3 01/03/11 17:00

Hình ảnh
Học làm người
Hình đại diện của thành viên
To Anh Thu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 7 02/10/10 22:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cứ hôn nhau đi, nhưng đừng “đen tối”

Gửi bàigửi bởi NGUYEN THI NGOC HANH » Thứ 3 12/04/11 8:59

"Cứ hôn nhau đi, nhưng đừng “đen tối” - Giới trẻ bao năm nay luôn có một câu hỏi lớn không lời đáp: Hôn nhau ở đâu thì được coi là có văn hóa? Hôn nhau ở những nơi như công viên thì bị mọi người đánh giá, lui về những nơi kín đáo hơn như nhà riêng hoặc nhà trọ thì bị coi là không đàng hoàng. Nếu hôn ở nơi sáng sủa một cách đường đường chính chính thì bị cho là “phản văn hóa”, đem phơi bày cho người ta coi. Còn cố tìm một nơi tối hơn để tránh ánh mắt xét nét của mọi người thì lại bị cho là “có âm mưu đen tối”?"

Mình đọc thấy nội dung này khá thú vị ! các bạn nghĩ thế nào?
RANDOM_AVATAR
NGUYEN THI NGOC HANH
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: Thứ 6 11/03/11 21:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cứ hôn nhau đi, nhưng đừng “đen tối”

Gửi bàigửi bởi tranhungminhphuong » Thứ 4 13/04/11 17:54

Hôn là hành động thể hiện tình cảm có lẽ chỉ tồn tại ở loài người. Giải thích một cách trần trụi nhất, đó là hành động dùng môi của một người... tác động lên vùng mặt hoặc bất kỳ bộ phận nào của một đối tượng khác (không nhất thiết phải là người!).
Nụ hôn "không có tội". Quan trọng là cách hôn, hôn ai, hôn ở đâu và hôn như thế nào là văn hóa. Đó là vấn đề còn nhiều bàn cãi!!!
Hình đại diện của thành viên
tranhungminhphuong
 
Bài viết: 46
Ngày tham gia: Thứ 2 07/03/11 19:32
Đến từ: Khoa Đông phương
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cứ hôn nhau đi, nhưng đừng “đen tối”

Gửi bàigửi bởi Khoai » Thứ 3 07/06/11 15:44

Không nên thử - dù chỉ một lần ... với người chưa quen và không định "bán mạng" cho nhau suốt cuộc đời!

Vì sao ư? - Vì nhiều tật bệnh lây lan qua đường mồm (nhất là mồm có bị xây xước niêm mạc miệng hay lưỡi!)

Còn với "chàng" hay với "nàng" của mình ... thì ... Chuyện đó tui không dám xen vào đâu!

Vì sao?

- Vì các người đang yêu nhau có thể rất thích chết chung ngày; mặc dù họ sinh khác ngày, tháng, năm ... mà !

http://vanhoahoc.edu.vn/imagehost/view/6064

Riêng việc hôn má, trán tóc v...v... của những cặp đôi, thiển nghĩ; không phải là văn hóa Việt ta.

Thử xem phim Nhật - Hàn coi! Đâu phải thích là hôn!? Cái hôn trang trọng và trao gửi những gì thiêng liêng ... mà!

Vì sao?

Vì hôn được thì ... sex được! Tin tôi đi; một người 64 năm sống trên trần gian bụi bặm nầy...

Còn chuyện gì nữa không về hôn? - Còn. Con "thơm' bố mẹ, bố mẹ "thơm" con ... cũng là mới đây thôi! Tùy theo gia huấn của gia tộc. Miễn bàn!

Cốt lõi của dân Việt nói riêng (Châu Á nói chung) : - Thường là ẩn dấu tình cảm, cảm xúc bộc lộ. Gọi là sự kín đáo cần thiết.

Vài dòng góp ý.

Trân trọng cám ơn Quý vị đã đọc.
[center]Khoai là món ăn của người bình dân, dân giả.
Khoai là thuốc của dân thành thị. Trị táo bón và ngừa đái tháo đường.
Khoai lại là món ăn của người giàu, khi nhớ hương quê.
cuzkhoai@gmail.com[/center]
Hình đại diện của thành viên
Khoai
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 3 07/06/11 14:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cứ hôn nhau đi, nhưng đừng “đen tối”

Gửi bàigửi bởi ninhfanmu » Thứ 5 23/06/11 9:03

Đề tài này cực kỳ hay đấy hôn nhau nhưng ko đen tối đó là cả 1 quá trình đấy :D
RANDOM_AVATAR
ninhfanmu
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 23/06/11 8:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cứ hôn nhau đi, nhưng đừng “đen tối”

Gửi bàigửi bởi bothuocla » Thứ 3 20/09/11 9:38

Hình ảnh
Giới trẻ bây giờ không có nhiều không gian, thời gian để thể hiện tình yêu của mình!
Hình đại diện của thành viên
bothuocla
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 2 29/08/11 13:39
Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cứ hôn nhau đi, nhưng đừng “đen tối”

Gửi bàigửi bởi Gee210 » Chủ nhật 08/04/12 0:07

Đây là một đề tài khá hay. Nếu đào sâu về lĩnh vực học thuật, tập trung theo góc nhìn văn hóa thì chúng ta sẽ thấy được những cái rất riêng, rất đặc trưng của văn hóa Phương Tây và phương Đông. Mà ở đây Khoa cũng xin có vài dòng ý kiến theo góc độ văn hóa khách quan cũng nhưng một ít quan điểm chủ quan qua vài dòng mang phong cách trào phúng ....
Thứ nhất, nụ hôn theo văn hóa phương Tây từ xa xưa đơn giản la hình thức giao tiếp khá cơ bản ( giao tiếp phi ngôn từ ) mà thông qua đó người ta có thể hiện được tâm trang, quan niệm xã giao cũng như mức độ " lịch sự " trong văn hóa giao tiếp. Và nếu bạn không hôn xã giao tôi thì đừng hòng mà nhìn vào mặt tôi chứ nói gì đến trò chuyện ....
Thứ hai, bỏ qua văn hóa giao tiếp mà nhắm đến văn hóa tình yêu thì nụ hôn của phương Tây là cách đơn giản, cụ thể và hiệu quả nhất trong việc thể hiện tình cảm của mình với đối phương ( người yêu ). Những chiếc hôn trao nhanh trước giờ đi làm, nụ hôn lúc chiều về hay những nụ hôn vội khi có những chuyện vui. Và việc bố mẹ hôn nhau trước mặt con cái được thể hiện rất tự nhiên, thoải mái mà không hề e dè hay cấm kị. Lý do ? Những nụ hôn đó chính là những nụ hôn "không đen tối" ! Cha yêu mẹ và thể hiện điều đó qua nụ hôn trước mặt con cái là một điều hết sức bình thường và thậm chí nếu họ sợ làm điều đó thì mới có chuyện bất thường !! Điều này bình thường đến mức người phương Tây hành xử như một phản xạ tự nhiên. Khoa học cũng chứng minh rằng nụ hôn làm người ta giảm béo, bảo vệ răng miệng hay thậm chí giúp giảm stress .. Thế gì "dại" gì mà không hôn đúng không nhỉ !! ( ^__^) Và nếu xét mối liên quan giữa nụ hôn và quan hệ tình dục ( kiss & sex ) thì đâu đó vẫn còn những khoảng cách nếu đề cập đến 2 vấn đề này một cách độc lập.
Thứ ba, trở lại với văn hóa phương Đông , trước tiên về văn hóa tình yêu nói chung thì rõ ràng nụ hôn ở phương Đông được thể hiện một cách kín đáo hơn, riêng tư hơn và cũng... độc đáo hơn nhiều so với phương Tây. Họ có thể gửi nụ hôn qua chiếc khăn tay , một chiếc ly uống nước .. hay qua những dòng chữ ngọt ngào mùi mẫn mà kết bài thường kèm theo son môi "đỏ chót" .... Mà cái gì người ta càng che giấu , càng kín đáo thì lại càng thu hút, càng hấp dẫn. Chính vì lẽ đó mà những nụ hôn ( trực tiếp) của người phương Đông lại có gì đó hấp dẫn, thú vị và cũng bí ẩn hơn rất nhiều so với phương Tây. Và do đó mà nụ hôn cũng được xem là kết quả của tình yêu trọn vẹn khi tiến đến hôn nhân ( ngày xưa chỉ có kết hôn mới có sự giao tiếp thân xác ). Đây cũng chính là điểm khác so với phương Tây. Bởi thế trong cái bối cảnh "tình trao tình nhận" - "động phòng hoa trúc" đó thì không gian nơi diễn ra những nụ hôn lại càng không thể sáng được. Không sáng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chính vì thế mà phim cổ trang chúng ta thường thấy cứ sau một nụ hôn là 2 nhân vật cuối xuống rồi ...cắt cảnh.. Thế là ta tự hiểu !! Dí dởm một chút chứ thật sự nụ hôn phương Đông mang nhiều ý nghĩa và cũng chứa đựng nhiều nỗi niềm hơn người phương Tây rất nhiều!! Xưa kia là thế , tuy nhiên ngày nay thì văn hóa tình yêu phổ biến hơn rất nhiều và vấn đề nhạy cảm này cũng dần được trao đảo, thảo luận nhiều hơn. Và hình thành hẳn một chủ thể văn hóa " hôn " như chúng ta đã biết.
Thứ tư, hiện trang "hôn bừa bãi" ở Viet Nam đang ngày càng xuất hiện tràn lan và văn hóa tiêu cực này đang làm ảnh trực tiếp đến những nụ hôn. Mà bản thân những nụ hôn hoàn toàn không hề có tội. Cái chính vẫn do ý thức con người. Và rõ ràng , hiện trạng này đi kèm theo đó là những cái nhìn không tốt về những nụ hôn nơi công cộng khi đâu đó vẫn còn có người thản nhiên "đen tối" một cách thoải mái đến mức khó chấp nhận. Biện pháp dứt điểm cho hiện trạng này là chưa có. Bởi lẽ dù ở nơi công cộng nhưng người ta vẫn có được không gian cá nhân riêng tư mà chúng ta không thể can thiệp được. Nếu ai dại dột mà xâm phạm vào cái không gian ấy thì khó mà "toàn vẹn" bước ra được !! Chính vì thế mà nhiều cơ quan, báo đài đã tổ chức các sự kiện mang tính thực tiễn như ngày lễ Valentine ở cầu Ánh Sao hay các cặp uyên ương hôn nhau đồng loạt như thế để cứu vãn cái hình ảnh đầy ý nghĩa và đẹp đẽ của nụ hôn. Mà thậm chí điều này ở các nước phương Tây đã ghi vào sách Guiness với những kỉ lục về số lượng người hôn nhau đồng loạt. Như vậy song song với việc khôi phục hình ảnh nụ hôn, chúng ta cũng nên hạn chế những ham muốn bản thân, xây dựng một lối sống hướng về cộng đồng và vận động mọi người cùng tham gia nhiều hơn. Như thế mới có thể cải thiện được những vấn đề còn "nhức con mắt đau cái đầu" như hiện nay về văn hóa hôn.
Tóm lại, đây là một đề tài khá lý thú và hấp dẫn bởi tính thực tiễn của nó. Nếu như được chọn lựa, thì có lẽ Khoa vẫn sẽ chọn một nụ hôn "không đen tối" theo kiểu "hôn môi xa" và kèm theo đó là nụ cười hạnh phúc vì ít ra, mình đã làm được 2 điều tốt : khiến "người ta" vui ( tất nhiên) và góp phần làm đẹp cho hình ảnh nụ hôn phương Đông mà cụ thể là nụ hôn Việt !!

P/s: Một lần nữa nhắc lại bài viết có tính chất trào phúng nhiều ( vì đây là đề tài nhạy cảm mà) !! hehe ! ^^
What doesn't kill u makes u stronger !!

Anh Khoa K4 - Kute-Kool-Kind-Kid =))
Hình đại diện của thành viên
Gee210
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 6 06/04/12 14:09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 7 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron