Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Mr.Lonely

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 16/03/13 19:29
gửi bởi Hứa Thị Quỳnh Trang
Hồi còn là sinh viên, tui thường hay ở ghép trọ cho đỡ tốn tiền. Mỗi lần như vậy tui lại có thêm nhiều bạn mới, kỉ niệm vui dài tập.
Với những nick name tui tự đặt, nào là mứt đu đủ, me, bí v.v... cùng hàng hà những chuyện dí dỏm. Đời sinh viên của tui trôi qua như vậy đó.
Hôm nay, rảnh rỗi tự dưng nhớ tới Mr.Lonely!
Hắn là 1 tên khỉ ở ghép chung nhà trọ, tui hay lẩm bẩm gọi hắn là Mr.Lonely… vì hắn hình như không có bạn bè gì cả.
Chiều hôm ấy trời mưa, và tui đang ở internet công cộng.. lại bất chợt có cảm hứng nghe Secret Garden.
Trời thì mưa tầm tã, muốn ngập cả đường đi…làm sao về nhà?
Mr.Lonely nhà tui không biết đi từ hướng nào.. mang cho tui cái dù … còn hắn đội áo mưa đi về…
Thấy ngạc nhiên thế không biết “tự nhiên mang dù ra cho tui làm gì vậy?”
Hắn trả lời gọn lỏn: “Chẳng qua tiện đường thôi!”.
"Cảm ơn nha" - Tui lí nhí nói.
Nghe xong bản nhạc, thế là tui về nhà khỏe re.
Về nhà con Ly tửng nói với tui là nó thấy ổng cầm áo mưa & cái dù không biết đi đâu, nhưng khi về nhà ổng ướt như chuột …trời àh…đưa cho tui cái dù xong ổng bị bé hàng xóm gặp khi đi cùng đường về nhà xin che chung áo mưa về .. và thế là Mr.Lonely cho mượn luôn, đi không về… người ươt như chuột… haizz.. bữa nào nổi hứng tui sẽ mua cocktail sữa cho cả nhà chòi của tui & mua cho Mr.Lonely chè thưng hen!! Hihiiii!!
Chiều nay trời cũng mưa như thế, không biết Mr.Lonely tui ra sao?

Hứa Thị Quỳnh Trang
Lơp: k13b

Re: Mr.Lonely

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 17/03/13 19:12
gửi bởi nguyenmykhanh
Nợ dù trả dù ! :lol:

Re: Mr.Lonely

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 17/03/13 22:47
gửi bởi Hứa Thị Quỳnh Trang
^^ Trả làm sao hả chị ^^?