ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi ducvungtau » Thứ 6 04/04/08 0:32

[justify]Với mật độ dân số đông đúc ở các đô thị như hiện nay, việc ùn tắt giao thông vào những giờ cao điểm là việc không tránh khỏi. Để khỏi phải nhích từng tí một giữa một rừng xe và khói bụi lẫn tiếng ồn, nhiều người đã phải chọn phương án là chạy lấn lên vĩa hè, chạy vượt đèn đỏ ở những đoạn không có công an giao thông đứng chốt. Những điều đó vẫn xảy ra hàng ngày và được các đài báo đề cập rất nhiều trong chiến dịch xây nhưng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Tôi xin được đề cập đến một khía cạnh nhỏ khác mà tôi cho không nhỏ tí nào dưới góc nhìn văn hoá, đó là : văn hoá khi đụng xe.
Tôi cho rằng mọi người chúng ta ít nhiều đã một vài lần quẹt xe với người khác khi đi trên đường. Vậy bạn hãy nhớ lại thử xem, khi quẹt xe với người khác bạn đã nói gì? Làm gì ? và người bị quẹt kia đã nói gì? Và đã xử lí như thế nào? Tôi xin đưa ra một vài tình huống rất thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Xem bạn có thấy mình trong đó không nhé.
Dĩ nhiên chuyện quẹt xe nhau trên đường là do sơ ý, là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tuy nhiên, lại có nhiều cách xử lí rất khác nhau.
Nếu là quẹt nhẹ thôi, thì hai bên có thể dựng xe dậy và đi tiếp. Bên có lỗi có thể nói : “Xin lỗi, chị có sao không? Em vội quá, chị có sao không?”
Nếu mức độ va quẹt nặng hơn một tí, ta có thể nghe những lời phàn nàn như: “ Sao đi mà không nhìn đường gì hết vậy, đi đứng cẩu thả.”
Nếu mà hai xe va quẹt mà là thanh niên thì sự thể chắc chắn sẽ khác, tôi cam đoan với bạn sẽ có đầy những lời lẽ thô tục hết sức vô văn hoá tuôn ra, bất kể đám đông xung quanh nghĩ gì: “Đui hả mậy? đi kiểu gì đó” ; “ Mầy muốn chết hả? đi đứng kiểu gì đó?” ; “ Mã cha mầy, đui hả?” ; thậm chí là : “Đ.M, mầy đui à?” ; “ Chạy đi kiếm ông nội mầy hay đi đâu mà dữ vậy?” “Đi ăn cướp hay đi đâu vậy mậy?” ……
Nếu là hai phụ nữ tông nhau, chuyện cũng chẳng khác gì lắm, chúng ta cũng sẽ nghe những lời chanh chua hét lên: “Con kia, mầy đui à?” ; “Muốn chết hả con quỉ kia ?” “ mắt mũi mầy để đâu vậy?” ….
Nếu những sự va chạm mà gây ra sự trầy sướt, bể đèn xi nhan hay bể bửng xe chuyện có lẽ sẽ còn gây cấn hơn. Nếu là hai cậu thanh niên choai choai thì ắt khó có thể tránh những vụ đánh nhau ngay trên đường phố, điện thoại người nhà đến làm ẩm ỉ cả đoạn đường.
Trên đây là những câu chuyện hoàn toàn có thật và đang xảy ra hàng ngày trong cuộc sống chúng ta. Bạn nghĩ gì về văn hoá đụng xe như thế này? Người nước ngoài, khách du lịch nghĩ gì về con người Việt Nam? Bao giờ thì xây dựng xong nếp sống văn hoá văn minh đô thị?[/justify]
RANDOM_AVATAR
ducvungtau
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 5 03/04/08 23:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi mintcandy » Thứ 6 04/04/08 23:46

Mình thấy bạn đưa ra đề tài này rất hay, thật sự có quá nhiều điều cần bàn xung quanh vấn đề này !
[color=#408000]mấy cái chuyện bạn vừa kể xảy ra hàng ngày , mọi lúc mọi nơi , ở đâu cũng thế ! Mình thấy trong các bộ phim Hàn đôi khi cũng có những cảnh đó nữa kìa !
À ! mà mình bổ sung thêm hiện tượng "bà tám" nữa , cũng đáng để bàn lắm ! Giá mà đó là vụ tai nạn lớn , nghiêm trọng thì người đi đường dừng lại , hỏi han giúp đỡ là điều tốt nhưng đôi khi chỉ là 2 xe va quẹt nhỏ rồi to tiếng chút xíu thôi mà người ta xúm lại :( từ từ thành một đám đông gây cản trở giao thông , mất trât tự , chưa kể thấy vậy hai người trong cuộc hăng lên , chuyện bé xé ra to , thiệt tình là ra đường mình ghét mấy cảnh đó lắm ! Đó có phải là văn hoá hok???
Trên đây chỉ là ý kiến nhỏ mình muốn bổ sung thêm thôi , nếu bạn nào còn có vấn đề gì thì tham gia nhé!
[/color]
mưa làm áo em dường như trong suốt...
RANDOM_AVATAR
mintcandy
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/03/08 22:50
Đến từ: nhà của tui
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi ducvungtau » Chủ nhật 06/04/08 21:44

Chao Mit
Cam on ban da dong gop y kien. Chuyen "ba tam" ma ban de cap cung rat hay. Co le minh se ban tiep van de nay trong nhung chuyen muc toi. Than
RANDOM_AVATAR
ducvungtau
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 5 03/04/08 23:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi hoadalat » Thứ 4 09/04/08 21:59

nói như bạn thì người Việt Nam ai cũng cư xử như vậy lúc đụng độ nhau trên đường ah? theo mình nghĩ thì không phải ai cũng như vậy, ở đâu cũng có người này và người kia, có người thô lỗ và không thô lỗ, người có văn hoá và người không có văn hoá. mình đã chứng kiến nhiều trường hợp va quẹt như người ta vẫn nói với nhau rất lịch sư. có trường hợp bể cả bửng xe và đèn xe, nhưng họ vẫn nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng và lịch sư. Không phải người Việt Nam mình ai cũng xổ nho và mất lịch sự đâu. Đương nhiên những hiện tượng tiêu cực thì vẫn có, nhưng vẫn phải nhìn đến những mặt tích cực trong xã hôi. bởi vì đã là xã hội thì cái tốt và cái xấu, cái tiêu cực và tích cực luôn đi song song nhau.
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình - Goethe
hoadalat
 
Bài viết: 50
Ngày tham gia: Thứ 3 18/12/07 18:25
Đến từ: Đà Lạt
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 5 10/04/08 11:45

Biểu quyết ủng hộ hoadalat cái, kẻo không diễn đàn mình lại giống vụ bẻ cành hoa anh đào kia bị mọi người nhảy xô vào bới móc cái xấu.

Bạn đã bị va quẹt trên đường bao giờ chưa? Bạn đã ứng xử thế nào? Bạn kỳ vọng vào kiểu ứng xử nào và phê phán kiều ứng xử nào?
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi hoadalat » Thứ 6 11/04/08 21:09

mỉnh bị đụng xe ít nhất là 3 lần rùi, và một lần đụng người ta. Nhưng lúc nào cũng dẫn đến kết thúc " có hậu" là cả hai bên đều không phải nặng lời với nhau tiếng nào. Nhưng quả thật là mình thấy nhiều trường hợp hai bên nói chuyện với nhau rất là lịch sự chứ không phải mở miệng ra là xổ nho đâu. mình luôn ủng hộ với cách giải quyết một cách nhẹ nhàng và văn minh.
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình - Goethe
hoadalat
 
Bài viết: 50
Ngày tham gia: Thứ 3 18/12/07 18:25
Đến từ: Đà Lạt
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi ntmt » Thứ 6 11/04/08 22:06

Một lần , mình đã chứng kiến trên đường , 2 người đàn ông đi ngược chiều , va quẹt nhau , mình cứ tưởng sẽ lại là cái cảnh quay lại rồi to tiếng , gây gỗ ,... nhưng không , một người quay lại , dựng xe lên hộ người kia , họ nói với nhau đôi câu , cười , rồi đi , mọi chuyện yên ổn. Nếu như ai cũng hành động được như thế thì tốt quá !
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi mintcandy » Thứ 3 15/04/08 12:17

nếu ai cũng được như ntmt nói thì còn gì bằng , nhưng sự thật vẫn phải chấp nhận thôi . :( . Một câu chuyện thương tâm mới xảy ra luôn . gần nhà mình có anh kia mới chết vì bị ... ăn đòn . anh đó chở vợ với 2 đứa con đi đám giỗ . cũng gần thôi , trên đường về bị va quẹt xe , rồi anh ấy chửi :" Đ.M mày mới đi ăn cướp sao mà chạy kiểu đó hả??? " Thế là nó rủ 1 đám , 8 tên đến đánh anh , vợ anh sợ quá kêu lên thì nó đánh bất tỉnh luôn , 8 tên đó đánh anh chết ngay trước mắt 2 đứa bé mới 4 , 5 tuổi . Thật khủng khiếp !!! Mà hơn nữa 8 đứa đó mới 15 , 16 tuổi .
Nếu khi gặp những chuyện không hay trên đường kiểu này , mọi người biết kìm chế , cư xử lịch sự , có văn hóa một chút thì tốt hơn nhiều phải không ! :
mưa làm áo em dường như trong suốt...
RANDOM_AVATAR
mintcandy
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/03/08 22:50
Đến từ: nhà của tui
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi giomat » Thứ 3 15/04/08 13:46

Mình thấy văn hóa ứng xử của người đụng xe có phần xuống cấp nhưng ko phải ai cũng văng tục như bạn thấy , chúng ta không nên quơ đũa cả nắm rồi mất lòng tin nhưng phải chi ai cũng nhớ câu, "1 sự nhịn là 9 sự lành thì tốt biết bao nhiêu".
nhân đây mình nói đến việc khi có người bị tai nạn giao thông ,có 1 số kẻ gian lợi dụng thời cơ quơ hết đồ đạc của người bị nạn (mặc dù kẻ xấu vẫn tham gia vào đội cứu hộ đưa nạn nhân đi bệnh viện ).
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
giomat
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 4 26/09/07 16:41
Đến từ: VÄ©nh Long
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi Le Phuong Thao » Thứ 3 15/04/08 15:53

Tớ lại thấy văng tục khi đụng xe, quẹt xe là bình thường; hoặc thậm chí chưa quẹt chưa đụng mà mới có một kẻ nào đó lạng lách, đánh võng trước mặt thì cũng đủ để chửi rồi !!!
Nó như một thói quen vậy í, chửi cho đỡ tức, chứ cứ kiểu chạy xe như đường chỉ dành riêng cho chúng nó thật k thể chịu được!!!
Tớ vốn hiền lành ;) , bị người ta quẹt phải hoặc đụng phải cũng chẳng nói gì, dĩ hòa vi quý mà... lỡ rồi thì thôi!!!
Tuy nhiên mấy tên “anh hùng xa lộ” chạy k đụng tớ mà chỉ lạng ét sang như chọc tức, hoặc khơi khơi ở đâu chạy đâm ngang đường... là tớ chịu k được! Gặp mấy tên đó là tớ ... chửi!!! Đại khái thì cũng giống mấy bạn nói ở trên thôi, tức là hét lên “chạy kiểu gì zậy mày” – hoặc “muốn chết hả???”
Hiz, bây giờ nghe bạn mintcandy kể chuyện anh kia bị ăn đòn đến chết do chửi – sợ quá! Chắc từ nay tớ phải bé cái mồm lại, có tức lắm thì cũng chửi thầm, đủ cho mình nghe thôi.... ặc... ặc!!! :?


Hình ảnh

Hình ảnh
Mèo Ú
Hình đại diện của thành viên
Le Phuong Thao
 
Bài viết: 150
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 23:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến32 khách

cron