ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Re: ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi carot » Thứ 5 17/04/08 20:11

Đề tài này sôi nổi quá, vấn đề đụng xe là vấn đề thường ngày, mình cũng bị khá nhiều trường hợp va quẹt nhiều, thật sự mình chạy xe cũng không phải là tay lái lụa gì, nên rất chậm, vì thế mỗi khi có va quẹt mà không phải do mình thì mình luôn là người bị họ chửi, lúc đó mình cũng chỉ biết im lặng mà đi thôi, thật sự cũng chẳng dám bàn luận gì nhiều, mình nghĩ tức một lúc rồi cũng hết mà thôi, nên không màng, họ nói gì cũng mặc, vì đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận, rồi cũng hết.Nên các bạn đừng nên bức xúc nhiều quá với những lời chửi không hay đó (trừ những trường hợp va quẹt mạnh, ảnh hưởng đến của và thân thể), theo mình nghĩ "im lặng là vàng" mà!!!!
Hình đại diện của thành viên
carot
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 2 17/12/07 11:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi ducvungtau » Thứ 4 23/04/08 22:15

Những chuyện mà các bạn đề cập rất thật, xãy ra hàng ngày trong cuộc sống quanh ta. Cư xử văn minh, lịch sự, dĩ hoà di quí cũng có. Cư xử thô lỗ, mất lịch sự, không văn hoá cở nào cũng có. Tuy nhiên, khi nghe câu chuyện của Mintcandy mình hơi bị shock. Nhưng mình tin là sự thật. Kinh khủng quá, chỉ vì những lời nói không vừa ý nhau mà xãy đến thiệt mạng. Vậy " câu chuyện văn hoá đụng xe" cũng đáng để chúng ta suy nghĩ chứ nhỉ.
Mong sao...xã hội chúng ta sẽ văn minh hơn, mọi người sẽ cư xử với nhau thân tình hơn trong lời ăn tiếng nói cũng như trong mọi hành động của mình.
RANDOM_AVATAR
ducvungtau
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 5 03/04/08 23:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: ĐỤNG XE VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VĂN HOÁ

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 2 24/11/08 10:24

Theo tôi, trong cảnh đường phố chen chúc như hiện nay, việc va quẹt là điều không thể tránh khỏi. Nhưng vấn đề là, phải ứng xử sao cho có văn hóa. Mới tháng trước, một người vượt đèn đỏ và tông vào và làm bể bửng xe tôi, rồi ngay lập tức xuống chửi tôi bằng những lời lẽ thô tục nhất, kết thúc là một cú đấm thẳng. Tôi nhớ lúc ấy rất tức giận và nếu không kiềm chế tốt (mà cũng không hiểu sao lại kiềm chế được) thì ắt là có chuyện không vui rồi.
Những cách ứng xử kiểu bầy đàn ấy đang ngày một nhan nhản, thay cho những lời xin lỗi và sự cảm thông. Nhưng chúng ta, hãy quyết tâm đẩy lùi điều ấy bằng cách, chính chúng ta hãy nhẫn nại và lịch sự trong mọi tình huống. Trên hết, chúng ta hãy chạy xe thật cẩn thận để giảm thiểu những rủi ro và chứng tỏ mình là người có văn hóa hay chí ít là hiểu được cách ứng xử sao cho có văn hóa. 8O
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách