Thế đây...cái nét đẹp khi nhắc tới, kêu gọi gìn giữ, bảo tồn, sinh viên mình la lên oai oái rằng cổ hủ, không nên quá bảo thủ!!!còn cái thấy là xấu hổ muốn chết lại bảo rằng nên gìn giữ! hay nhỉ???
Không phải tớ là người gương mẫu hay gì gì đó mà lại nói vậy...tớ là một đứa trùm ngủ gục, đến nỗi có hôm mệt và lười quá, chậc lưỡi.. thôi đằng nào lên lớp cũng ngủ...ở nhà ngủ cho sướng...ặc ặc...hết chịu nổi cho cái sự lười này...!:oops:
Các cậu cứ bảo cái kiểu sinh viên ngủ là một loại văn hóa chỉ Việt Nam mới có hử??? Chẳng có một chứng cứ nào cho thấy điều đó là đúng cả, có bạn cho rằng "sinh viên ngủ rất văn hoá,nó tạo nên nét đặt trưng của văn hoá Việt,một vài hình ảnh ngủ theo kiểu Viêt,Made in Vietnam", theo mình bạn nên xem xét lại. Ngủ là một nhu cầu sinh lý, ai cũng phải ngủ, sinh viên mình ngủ mà được chúng ta bàn đến đây như một hiện tượng văn hóa chỉ đơn giản là nó là một hiện tượng nhức nhối chưa có một lối thoát nào cho ra hồn, nó cứ tồn tại một cách bền bỉ, dai dẳng. Và cũng chẳng phải chỉ có sinh viên mình mới ngủ theo cái kiểu gặp đâu ngủ đấy, mọi lúc mọi nơi.
Còn làm thế nào để sinh viên mình tránh được cái văn hóa hết sức dễ thương này, như ntmt nói thì pó tay
, học ngày 10 tiết không vật vã thì không phải người, ngày nào cũng như ngày nào, tuần có 7 ngày thì hết 6 ngày lê lết ở trường, có bạn nhà xa quá chẳng muốn về nữa, lại ở trường mà ngủ cho vui!!!
Ăn thì toàn mì gói với cháo gói, học thì cứ phải nói là “cày hơn trâu”, theo mình thấy cái tạo nên nét văn hóa của “văn hóa ngủ sinh viên” ở đây chỉ có thể là cái sức tàn lực kiệt của sinh viên còn sót lại mà thôi….
Cho mình khoảng trống trong lòng đề thấy cuộc sống này đầy...