TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH....!!!!!!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi kubun » Thứ 2 14/04/08 17:02

Hiện tượng đồng tính hiện nay đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và có thể nói nó diễn biến ngày một phức tạp hơn bởi dư luận bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ đồng cảm nhưng thực chất bên trong lúc nào cũng có cái nhìn sắc lẹm về vấn đề nạy
Trong diễn đàn cũng đã có bài viết về vấn đề này nhưng chỉ nêu ra để xét nó như một hệ giá trị mà dường như chưa khai thác hết nọ
Chắc là mọi người rất thắc mắc tại sao kubun lại chọn tên đề tài gần như là một câu nói.Đây là nỗi bức xúc mà những ai đồng tính dù nam hay nữ cũng đều muốn thể hiện,bởi họ muốn sống thật với chính con người họ,không muốn trốn sa cái vẻ bề ngoài đỉnh đạc,trịnh trọng,không chút mảy may gì thể hiện con người thật của mình.Ôi như thế mệt mỏi lắm các bạn à,giồng như một diễn viên lúc nào cũng phải thủ sẵn trong mình biết bao nhiêu là vai diễn ở mỗi nơi khác nhau nào là ở gia đình,công sở,trường học,xã hôi...nên họ luôn muốn mình là chính mình,không giầu giếm,không che đậy,tự tin sống với chính mình,kubun nghĩ nó rất chính đáng,bởi sao mà người ta lại quan trọng với nhau chuyện giới tính đến như thế,con người sống với nhau đâu phải vì nó mà bắng tấm lòng và sự chân thành kìa,kubun thấy có một câu nói rất hay:"ĐẠO ĐỨC KHÔNG PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH",---đây là câu slogan mà kubun đã đọc được trong 1 trang web đồng tính và kubun cũng đạ đi sâu vào những ngóc ngách nhỏ nhất của nó
Vấn đề mà kubun đưa ra ở đây là mong rằng sẽ nhận được sự phản hồi từ các bạn:LIỆU RẰNG ĐẶT TRƯỜNG HỢP BẠN LÀ MỘT NGƯỜI ĐỒNG TÍNH THÌ BẠN CÓ MUỐN CHO XÃ HỘI BIẾT HAY KHÔNG?VÀ ĐIỀU ĐÓ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NẾN VĂN HOÁ CỦA VIỆT NAM HAY KHÔNG?---->dường như ở Việt Nam thì vấn đề này không được chấp nhận nhưng nếu được chấp nhận thì liệu nó có trở thành một giả trị văn hoá hay không hay chỉ là một bộ phận nhỏ chấp nhận nó?
Kubun có rất nhiều người bạn đồng tính,mà lúc nào đó hình như kubun thấy mình cũng có chút gì đó bước sang thế giới này,bởi kubun đã nghe rất nhiều,chứng kiến rất nhiều chuyện dở khóc dở cười trong giới này.Các bạn đừng tưởng giới này chỉ đến với nhau để thỏa mãn nhu cấu sinh lý,cũng như những tình yêu trái dấu bình thường khác,nó cũng có say đắm,cũng có ghen tuồng,cũng co ước mơ,cũng có hy vọng,và một số đến với nhau cũng vì vật chất,nhưng ở đây xin phép không xét đến trường hợp này.
Những bài viết trong diễn đàn khá dài,khá chất lượng, khá bài bản,còn bài của kubun thì rất ngắn gọn và dường như nó chỉ là lời mời đầu tiên,bởi kubun muốn nghe các bạn,và sau đó sẽ cùng các bạn trao đổi về vấn đề này.
BẠN CÓ NGHĨ TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH CÓ KHI CÒN NỒNG CHÁY HƠN CẢ TÌNH YÊU BÌNH THƯỜNG KHÔNG???
KUBUN MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ PHẢN HỒI TỪ CÁC BẠN
RANDOM_AVATAR
kubun
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 6 11/04/08 10:22
Đến từ: xìgon`
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi PhanDuocThao » Thứ 2 14/04/08 17:27

" Nếu bạn là một người đồng tính, liệu bạn có công khai sự thật bản thân mình ra không ? " Cái này có lẽ còn tùy thuộc vào tính cách và hoàn cảnh của mỗi người, nhưng có lẽ là khó nói, đặc biệt là khi trong xã hội vẫn mang tư tưởng xa lánh người đồng tính !

Các bài viết trong diễn đàn khai thác tính văn hóa của tình yêu đồng tính, dĩ nhiên phải nói cho nó hành tráng một chút rồi ^^, nếu những người đó không có sự thông cảm nhất định thì sao tự nhiên đi viết mấy bài đó làm gì ^^!

Tớ nghĩ, văn hóa là khi con người có tình yêu, biết nhận thức đúng đắn ( nhưng "đúng đắn" như thế nào còn tùy theo niềm tin, tín ngưỡng của mỗi dân tộc ), đồng tính cũng không phải là vấn đề gì nếu nó không gây ra những hậu quả xấu khác ( tớ không nói đến việc "sinh nở" nhé ), vì họ cũng là con người như chúng ta thôi !

" Tình yêu đồng tính có nồng cháy hơn tình yêu bình thường không ?"

Vậy theo bạn, thế nào là tình yêu bình thường ? Nếu đã xem những người đồng tính như một cá thể của xã hội thì không có gì bất thường ở đây hết, đã là tình yêu thì làm sao phân biệt được nó bình thường hay không bình thường ?! Nên chuyện tình yêu đó có nồng cháy hay không thì tớ e là phải hỏi khổ chủ mới biết ^^ ! Nếu bạn nghĩ nó nồng cháy hơn tình tình yêu bình thường thì tớ muốn nói điều này :

Khi các bạn xem phim tình cảm ướt át, người này có thể chết vì người kia, dù gặp khó khăn cũng không lùi bước, thì tình yêu đó có phải là rất đáng ngưỡng mộ hay không ? Dù là nam hay nữ, tình yêu của họ khi gặp khó khăn thì cũng sẽ bền chặt hơn những người đến với nhau một cách một cách bình lặng ( ờ, tớ ko dám nói bậy, chỉ tượng trưng thôi nhé, vì khi gặp khó khăn thì tình cảm thường bộc lộ ra mạnh hơn ^^ ) !

Nếu bạn đã xem tình yêu đồng tính là bình thường thì không có chuyện nồng cháy ít hay nồng cháy nhiều gì ở đây hết, họ cũng là người bình thường mà, phải không ?
RANDOM_AVATAR
PhanDuocThao
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 3 25/03/08 12:41
Đến từ: Ngôi nhà trên ngọn đồi hoa đỏ giữa những cánh rừng tuyết phÆ°Æ¡ng Bắc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi ntmt » Thứ 2 14/04/08 20:18

Ừ , họ cũng là những người bình thường , trong tình yêu , họ cũng biết đau , cũng biết thất vọng ,... yêu một người đồng tính - gặp rất nhiều sự ngăn cản từ phía gia đình , xã hội , nhưng họ vẫn hy vọng , vẫn cố gắng đấy thôi , vẫn muốn xây dựng một tương lai vững chắc .
Có nhiều người đồng tính cũng quan niệm rằng " tới đâu hay tới đó " , họ thật sự không dám tin rằng họ có tương lai , nên họ thường có lối sống buông thả , bất cần ... , điều này rất phổ biến ở Việt Nam .
Chắc còn cần một thời gian dài nữa để người ta có thể chấp nhận người đồng tính , thay đổi một quan niệm không phải dễ ! Lâu , nhưng sẽ chấp nhận thôi , có những điều chẳng phủ nhận mãi được !!!
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi iluso » Thứ 2 14/04/08 21:30

bạn xem brokebackmoutain di.phim kể về mối tình đồng tính ,hay và xúc động. ờ 1 số nước đã cho phép người dt kết hôn. hy vọng mọi người tìm được hạnh phúc như mong đợi.Hình ảnh
Nếu trái tim bạn là 1 đoá hồng,miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương-ngạn ngữ Nga
Hình đại diện của thành viên
iluso
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 2 14/04/08 11:38
Đến từ: quê tôi ^_^
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi Ton Nu Thuy Duong » Thứ 2 14/04/08 21:46

Đồng tính trong thế giới ngày nay đã trở thành một hiện tượng rất là phổ biến, còn ở Việt Nam, quan niệm về đồng tính dần dần cũng trở nên không còn xa lạ, không còn cấm kị, kiêng dè như xưa nữa. Không phải ai sinh ra cũng muốn là người đồng tính, khi lớn lên một số người nhận thấy ở mình những biểu hiện không bình thường, một số mang mặc cảm, biểu hiện là họ tự thu mình vào thế giới riêng và luôn che giấu sự thật về bản thân, số còn lại thì muốn công khai. Công khai như một cách giải thoát bản thân mình, công khai bằng cách đi giải phẫu thẩm mỹ để được sống như đúng bản chất con người thật của mình. Có lẽ xã hội ta cần có những cái nhìn thoáng hơn về những người không may gặp phải hoàn cảnh trớ trêu thế này, họ cũng như chúng ta, cũng có quyền được yêu, được sống hạnh phúc. Vì vậy tình yêu , tình cảm của họ củng sẽ có nguyên những ý nghĩa trọn vẹn như của những những người bình thường, không thể nào so sánh được là có nồng cháy hơn hay ko Kubun ạ! :D
Every path has its paddle !
RANDOM_AVATAR
Ton Nu Thuy Duong
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 4 27/02/08 22:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi god_goblin216 » Thứ 5 17/04/08 14:34

tình yêu đồng tính đôi khi nồng cháy hơn tình yêu bình thường ,vì theo ý kiến chủ quan của mình :ví như tình yêu nam nữ bình thường như một cấu hình electron,một bên cho(ion +) một bên nhận(ion-) để tiến đến cấu hình bền vững nhất,Còn tình yêu đồng giới cũng cho và nhận nhưng thường là gấp đôi cùng loại cùng âm(ion-)+(ion-) hoặc cùng dương (ion+)+(ion+) như vậy "công lực" tăng gấp đôi thì phải thắm thiết hơn chứ...
RANDOM_AVATAR
god_goblin216
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 5 03/04/08 14:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi hoadalat » Thứ 5 17/04/08 20:11

con người được sinh ra đời, có ai muốn mình bị lệch lạc về giới tính đâu, có nhiều trường hợp đã bị từ lúc sinh ra, có trường hợp thì do hoàn cảnh xã hội đưa đẩy. Trước giờ, trên mặt báo xuất hiện nhiều trường hợp những người đồng tính làm những việc bậy bạ như giết người do ghen, thác loạn v.v. nên xã hội có cái nhìn tiêu cực với họ (trong khi những người không bị đồng tính cũng có những hành động tương tự), cái gì mà nó khác với mọi người một chút là sẽ bị lên án. vả lại nhìn hai người có cùng giới tính ngồi âu yếm nhau thì đúng là chướng mắt, hix. Tuy nhiên, Nói thì nói vậy, cần phải mở rộng tấm lòng và cởi bỏ quan niệm cũ, vì Nếu càng xa lánh những con người này thì họ sẽ càng cô độc, càng có hành động sai trái. Cần đón nhận họ như những người bình thường, vị họ cũng làm việc bình thường, cũng sống, cũng ăn, cũng yêu như mọi người, chỉ khác là yêu người cùng giới, nhưng điều đó không quan trọng lắm, vì nếu cả hai người họ cảm thấy hạnh phúc với tình yêu của mình, như vậy là đã quá đủ rồi. Không nêm soi mói họ làm gỉ? ai lại khngh muốn mình bình thường nhu bao người khác, đừng tạo cho họ một cảm giác cô đơn và bị ruồng bỏ.
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình - Goethe
hoadalat
 
Bài viết: 50
Ngày tham gia: Thứ 3 18/12/07 18:25
Đến từ: Đà Lạt
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi duckling » Thứ 5 17/04/08 21:33

Nói đâu xa , tui nè, có lúc cứ ngỡ mình đồng tính vì trót ghen nó với bạn trai của.... nó, mà tui nghĩ về chuyện này thoáng lắm nên chẳng lo , bây giờ nhìn cái mặt nó , chỉ muốn đấm , hic !( có nghĩa là tui ko đồng tính nhá!)
Hôm qua , tui thấy trong tiệm sách có tác phẩm" xin lỗi em , anh đã yêu anh ấy" ,
(của tác giả nào tui quên rồi, người Việt ), hấp dẫn ko?
Được sinh ra là một con người, yêu và được yêu , thế là đủ , phải ko?
Hình đại diện của thành viên
duckling
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 6 21/03/08 21:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi kubun » Thứ 4 30/04/08 20:38

trời ơi,sban duckling có vẻ bức xúc quá vậy,bạn hãy nhớ tên tác giả quyển sách đó giúp mình nha,chỉ mua về xem đấy mà
RANDOM_AVATAR
kubun
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 6 11/04/08 10:22
Đến từ: xìgon`
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi phuonghongxixon » Thứ 6 02/05/08 22:08

Khi mở cửa vào phòng, chúng tôi phát hiện H đã thu dọn đồ đạc bỏ đi, chỉ để lại một bó hoa kèm một bức thư. Xin được trích nguyên văn bức thư:

“Anh T.

Em biết mình là kẻ bệnh hoạn nhưng thật sự em thích và yêu anh, không muốn làm điều gì tổn hại đến anh. Chắc nghe em nói vậy anh sẽ chẳng đời nào chấp nhận nhưng đó mãi vẫn là sự thật trong em.

Vâng! Em là người đồng tính nhưng đồng tính không có nghĩa là có tội. Em sẽ luôn nhớ đến anh dù biết rằng điều ngược lại anh sẽ chẳng bao giờ có sau khi em đã làm anh thất vọng.

Nhưng anh cũng phải hiểu cho em một điều rằng anh thất vọng một thì em thất vọng mười và thậm chí còn hơn thế nữa. Em chỉ biết nói rằng thực ra đồng tính cũng là một hiện tượng có thực của xã hội và nó đã xuất hiện từ rất lâu.

Em là một trong những người mắc bệnh ấy, chỉ có điều em không tìm được đúng đối tượng có ham muốn như em mà thôi.

Em rất lấy làm tiếc và xin lỗi anh. Bản thân em biết rằng luật hôn nhân của nước mình chưa cho phép những người đồng tính kết hôn với nhau nhưng chẳng thể nào khác được nên em vẫn sẽ tìm kiếm cho dù em luôn ý thức được rằng tình cảm của những người đồng tính chẳng bao giờ bền vững và mang lại một hiệu quả lâu dài, nhất là đối với dư luận xã hội.

Tạm biệt anh. Chúc anh mọi sự tốt lành. Em mãi yêu anh!

Ký tên: Trần Anh H”
- Số phận con người thật không đồng đều phải không!
- Xét khía cạnh văn hoá thì sao nhi?
* Về tính hệ thống:"Tại một cuộc hội thảo diễn ra trung tuần tháng Tám vừa qua, Bộ Y tế cho biết thống kê mới nhất cho thấy quan hệ đồng giới nam đang có xu hướng tăng nhanh ở Việt Nam, riêng tại Hà Nội có khoảng 10.000 người, TPHCM có 20.000 người.","năm 1948 cho biết 37% nam giới đã có quan hệ với người đồng giới trước đó, 4% trong số đó có quan hệ chỉ một lần. Đối với phụ nữ, 2 đến 6% tuyên bố rằng họ đã từng có quan hệ này một lần.

Ở Mỹ, trong cuộc tổng tuyển cử năm 2004, người ta ghi nhận có 4% cử tri tự nhận họ là gay hoặc lesbian. Tuy nhiên, do áp lực xã hội, nhiều người có thể không công nhận thiên hướng tính dục của mình.

Ở Canada, một báo cáo vào năm 2003 của cục thống kê quốc gia cho biết trong những người Canada độ tuổi 18-59, 1% tự nhận họ là gay hoặc lesbian, 0,7% tự nhận là bisexual.

Vào cùng thời gian, một cuộc điều tra về giới tính toàn cầu, 19% người Canada và 20% người Mỹ tuyên bố họ đã từng có "kinh nghiệm về việc này"- đây vẫn chỉ là một bộ phận thôi!
* Về tính nhân sinh: miễn bàn luôn!"Có trường phái giải thích cho rằng do hormone: những người đàn ông có ostrogen hoặc phụ nữ có androgen quá mức sẽ có thể bị ảnh hưởng cả về thể chất và tâm lí, đồng tính luyến ái là do các hormone này.

Có người lại cho rằng mấu chốt của vấn đề lại nằm trong gen. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng 33% những người anh trai có em đồng tính luyến ái cũng sẽ trở thành đồng tính luyến ái, kể cả khi họ lớn lên trong hai môi trường khác nhau. Để giải thích, các nhà khoa học đã đề xuất một lí thuyết: bào thai nam đã sản xuất ra một loại kháng nguyên (HY) mà hầu như chắc chắn có liên quan đến sự khác biệt về giới tính ở động vật có xương sống, sẽ làm cho các kháng thể H-Y của người mẹ phản ứng lại và ghi nhớ. Các bào thai nam kế tiếp sẽ bị kháng thể HY tấn công và làm giảm khả năng thực hiện các chức năng thông thường của kháng nguyên HY để tạo ra "nam tính". Một điều thú vị là hiện tượng này chỉ xảy ra ở những người đàn ông thuận tay trái. Không có trường hợp nào được ghi nhận ở nữ giới."- đây là nguyên nhân cơ bản nhất mà mình tìm được!
* Tính lịch sử:
Châu Á

Tại châu Á việc ái tình đồng tính là một việc hằng ngày từ xưa. Những người Tây phương đến các khu này thường sửng sốt về việc nó được chấp nhận và trưng bày công khai.

Tại Trung Quốc, quan hệ đồng tính được ghi nhận từ năm 600 TCN. Nhiều từ nói trại được dùng để miêu tả việc này. Các mối quan hệ thường giữa những người có tuổi tác và địa vị xã hội khác biệt nhau. Trong quyển Hồng Lâu Mộng, những việc âu yếm và quan hệ tình dục giữa những người đồng giới không gì xa lạ đối với độc giả.

Tại Nhật Bản, thói quen này được gọi là shudo (chúng đạo) hay nanshoku (男色 nam sắc), đã được ghi lại trong nhiều tài liệu trên một nghìn năm và là một phần quan trọng trong các tu viện đạo Phật cũng như truyền thống samurai. Nền văn hóa ái tình đồng tính này đã dẫn đến một truyền thống hình vẽ và văn chương ghi nhận và ca tụng các quan hệ này.

Truyện kể Genji là một trường thiên tiểu thuyết của Murasaki Shikibu (Bà Murasaki- Một nữ sĩ cung đình Nhật Bản) cũng đề cập đến mối quan hệ này.

Tương tự, tại Thái Lan không có khái niệm "đồng tính luyến ái" mãi đến cuối thế kỷ 20. Tuy nhiên, kathoey hay "trai nữ" (cô chàng) là một phần trong xã hội Thái trong nhiều thế kỷ. Họ là những người nam giới ăn mặc quần áo phụ nữ, có thể đã cắt bỏ phần ngoài của bộ phận sinh dục nam. Họ thường được xã hội chấp nhận, không bị phiền toái, tuy nhiên một gia đình có con trai trở thành kathoey thường thất vọng. Quan niệm của đạo Phật trong xã hội Thái chấp nhận một giới tính thứ ba.

Quan hệ đồng tính hiện đang hợp pháp tại Đài Loan, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan và Campuchia. Tại Singapore, Malaysia, Myanma và Ấn Độ, vì là những cựu thuộc địa của Anh, nó bất hợp pháp.

[sửa] Châu Âu

Những tài liệu Tây phương lâu đời nhất (trong hình thức mỹ thuật, văn học, và truyền thuyết) về mối quan hệ đồng tính được tìm thấy từ Hy Lạp thời thượng cổ, nơi các mối quan hệ đồng tính được xã hội tạo nên, được thành lập qua thời gian từ thành phố này đến thành phố khác. Lệ này, một hệ thống của những mối quan hệ giữa một người đàn ông lớn tuổi và một thanh niên đang trưởng thành, được xem là có giá trị dạy dỗ, đồng thời để kiềm chế mức độ gia tăng dân số, đôi khi bị xem là làm mất trật tự. Plato đã ca ngợi những lợi ích của việc này trong các tác phẩm lúc đầu, nhưng trong các tác phẩm sau này ông đã đề nghị ngăn cấm nó.

Trong thời Phục Hưng, những thành phố ở miền bắc nước Ý, đặc biệt là Firenze và Venezia, rất nổi tiếng về việc ái tình đồng tính, được phần đông dân số nam theo và được tạo theo kiểu mẫu ở Hy Lạp và La Mã (Ruggiero, 1985; Rocke, 1996). Tuy nhiên, trong khi phần đông dân số người nam theo tục lệ này, những nhà chức trách vẫn khởi tố, phạt và bắt bớ nhiều người.

Chính nhạc disco có nguồn gốc từ sự liên kết ban đầu với lối sống của một bộ phận giới đồng tính luyến ái nam ở Thành phố New York và sau đó được phát triển trên nền tảng nhạc đại chúng da đen trong những năm của thập niên 1970.

[sửa] Châu Mỹ

Trong xã hội thổ dân Bắc Mỹ, hình thức đồng tính luyến ái phổ biến nhất là những người được xem là có hai linh hồn. Những người này được hầu hết các bộ lạc công nhận và đặt tên cho vai trò này. Thường những người có hai linh hồn được công nhận lúc còn nhỏ, được cha mẹ cho lựa chọn để theo con đường này. Nếu đứa bé nhận vai trò, nó sẽ được dạy dỗ về các nhiệm vụ của mình, theo các phong tục của giới tính mà nó đã chọn. Những người này thường làm thầy pháp nhưng được xem là có nhiều quyền phép hơn các thầy pháp thường. Trong lĩnh vực tình dục, họ sẽ có quan hệ với những người khác phái.

[sửa] Trung Đông

Nhiều nhà thơ Hồi giáo (hầu hết là Sufi) tại các nước Ả Rập và Ba Tư trong thời trung cổ đã viết thơ ca tụng những thằng nhỏ đem rượu cho họ trong các quán rượu và ngủ chung giường với họ. Trong một số nền văn hóa Hồi giáo tục lệ đồng tính luyến ái rất phổ biến (xem Burton, Gide), và vẫn còn tồn tại ngày nay.

Tại Trung Á, trên Đường tơ lụa, nơi giao điểm giữa hai nền văn hóa đông-tây, đã nảy ra một văn hóa đồng tính luyến ái. Trong đó có người bachá, thường là người tiếp đãi viên đồng thời làm nghề mại dâm thanh niên phái nam ăn mặc lộng lẫy và có trang điểm. Những người bachá hát và múa những bài hát khiêu dâm cho khán giả. Họ được huấn luyện từ còn nhỏ và làm việc cho đến khi râu mọc.
* tính giá trị: tuy với những người ngoài cuộc, đồng tính có thể mang lại những giá trị không tốt, ko lành manh. Thế nhưng với những người đồng tính, chắc chắn rằng nó mang lại giá trị nhất định!
HÃY CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN NHẬN!
Hình đại diện của thành viên
phuonghongxixon
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 8:34
Đến từ: GIA LAI
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến29 khách