TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH....!!!!!!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi thanh tung » Thứ 5 20/11/08 10:41

Mình đề nghị bạn hãy xem hồi ký "Cát bụi chân ai" của Tô Hoài, cũng như 2 bài viết của Đỗ Lai Thúy (dăng trên vietnamnet), có đề cập đến Xuân Diệu. Mình nghĩ là dù đồng tính hay dị tính thì mình cũng phải sống trong sự tổng hòa các quan hệ xã hội. Có một câu tiếng Anh mà mình rất thích "think globally, act locally". Việc công khai hay không tùy thuộc rất lớn vào khả năng mình chấp nhận những tình huống diễn tiến tiếp theo như thế nào. Mình vẫn tin là người bạn đặt niềm tin để tâm sự sẽ không bao giờ quay lưng lại với bạn. Xét cho cùng, đó là sự không toàn vẹn, là sự ray rứt của bản thân người đó. Mà trước nỗi đau của người khác, ai lại nỡ nhẫn tâm bao giờ.
"Đường chân lý, này con đã chọn" (Tv.119,30)
RANDOM_AVATAR
thanh tung
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 7 01/11/08 18:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi RONG REU » Thứ 5 20/11/08 22:02

Thấy để tiêu đề hay quá, định nhảy vô xem ai đang công khai mình là người đồng tính, hóa ra là bạn chỉ đặt vấn đề thôi.
Tiếc ghê. Tưởng có ai là như vậy thật, xin làm quen. hehe
RANDOM_AVATAR
RONG REU
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 20/11/08 12:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi violin » Thứ 7 22/11/08 0:33

mình cũng muốn "bon chen" một chút đây :mrgreen:

LIỆU RẰNG ĐẶT TRƯỜNG HỢP BẠN LÀ MỘT NGƯỜI ĐỒNG TÍNH THÌ BẠN CÓ MUỐN CHO XÃ HỘI BIẾT HAY KHÔNG?VÀ ĐIỀU ĐÓ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NẾN VĂN HOÁ CỦA VIỆT NAM HAY KHÔNG?


công khai hay không là tùy vào hoàn cảnh thôi bạn ạ. cái này là tự do cá nhân

còn khi xét đến văn hóa. đã là một hiện tượng xã hội có liên quan đến con người thì đương nhiên có giá trị khi đưa vào hệ tọa độ để xét. Có ảnh hưởng hay không à? Bạn hỏi câu này muộn rồi đấy. Nó đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến văn hóa VN. Từ ảnh hưởng không mang nghĩa tiêu cực. mình mong những đầu óc kỳ thị sẽ bị quét sạch đi. Biết rằng những người đồng tính là thiểu số, nhưng thiểu số là sai à. nhảm nhí.

mình nghĩ nó sẽ trở thành một giá trị văn hóa.

xã hội Việt Nam hiện giờ có lên tiếng cảm thông nhưng có bao nhiêu là thật. Phim ảnh vẫn đưa những vai đồng tính diêm dúa ra là trò cười (vô cùng bức xúc với những bộ phim này, người ta nói nghệ thuật phải có tính nhân văn mà mấy ông đó thì... không xứng làm nghệ thuật, điện ảnh Việt Nam đang đi lại vết xe mòn của điẹn ảnh Mỹ ở những thập niên 60, kỹ thuật phim không tiến bộ thì thôi ngay cả tư tưởng cũng... bó tay), còn không thì cũng kết thúc bi kịch. Chẳng hiểu sao họ không có một tiếng nói khách quan và công bằng. Người đồng tình cũng có tình yêu thật sự chứ và tình yêu đó vẫn đẹp, vẫn có thể đi đến hạnh phúc.

BẠN CÓ NGHĨ TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH CÓ KHI CÒN NỒNG CHÁY HƠN CẢ TÌNH YÊU BÌNH THƯỜNG KHÔNG???


mình hiểu ý bạn hỏi nhưng dùng so sánh thế này có vẻ hơi "kỳ thị". Tình yêu nào cũng như nhau cả, có tất cả những cung bậc của cảm xúc con người. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh thôi. nếu cùng nhau trãi qua những khó khăn thì tình yêu thật sự sẽ bền vững.
con người dù có thánh thiện đến mấy thì vẫn là con người
Hình đại diện của thành viên
violin
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: Thứ 4 12/03/08 19:40
Đến từ: nơi tận cùng thế giới
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 3 02/12/08 14:25

Quan điểm của riêng tôi trong chuyện này:
Đồng tính có hai dạng. Đồng tính bẩm sinh do những yếu tố sinh lý và đồng tính do môi trường Xã Hội. Dù ở dạng nào thì chúng ta cũng cần thông cảm với những người đồng tính. Họ không phải không biết cái ấy là biệt lập, là khác thường, nhưng họ khó mà thay đổi được chuyện ấy.
Bản thân tôi cho rằng, ta không được kết án người đồng tính nào cả. Chuyện ghen nhau, thác loạn là của một vài cá nhân, ta không thể đổ hết cho người đồng tính. Ta hãy thực tâm nghe họ, hãy hiểu cho họ, hãy để cho họ được giãi bày và hãy làm bạn với họ một cách nghiêm túc và thành thật! Tuy vậy, tôi không tán đồng việc ủng hộ chuyện đồng tính như một cái "tất yếu", để rồi có thể là cho phép kết hôn với giới nào tùy thích như một vài nước đã làm. Với tôi, hôn nhân là sự kết hợp một nam một nữ trên cơ sở tự nguyện, hợp pháp, không bị ràng buộc và khác nhau về huyết tộc, còn những thứ khác thì không phải hôn nhân!
Tôi rất ủng hộ quan điểm hôn nhân một vợ một chồng, một nam một nữ mà Pháp Luật Việt Nam đã quy định, tôi cho rằng, Luật Hôn nhân Việt Nam hiện tại phần lớn là tiến bộ và Khoa học. Tuy nhiên, tôi cũng mong muốn chúng ta hãy thay đổi thái độ với người đồng tính, đừng miệt thị hay lên án họ, hãy thông cảm và lắng nghe họ. Nếu chúng ta lên án họ, tức là chúng ta đã dồn họ đến chân tường, thì buộc lòng họ phải phán kháng, và sự phản kháng không đem lại điều tốt bao giờ
[justify][/justify]
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TINH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Chủ nhật 14/12/08 22:18

'Khách ngồi lại cùng em, đây gối lả
Tay em đây, mời khách ngả đầu say
Đây rượu nồng, và hồn của em đây
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử"
(Lời kĩ nữ - Xuân Diệu)

Thơ Xuân Diệu cháy bỏng những khao khát tình yêu. Từng lời thơ, từng hình ảnh thơ đều nồng nàn, say đắm, đầy đam mê, cuồng nhiệt. Người ta vẫn bảo Xuân Diệu là "Ông hoàng của thơ tình yêu" vì lẽ đó.

Nhưng hiểu Xuân Diệu rồi mới thấy thương cho "Ông Hoàng" không ngai, hữu danh vô thực. Bao nhiêu khát khao tình cảm trong cuộc đời đã được dồn nén lại trong thơ. Nhưng càng dồn nén thì tình cảm lại càng bùng lên dữ dội, mãnh liệt, lời thơ càng nồng nàn, da diết, và ta càng xót xa cho thân phận một kiếp con người.

Chẳng ai chọn cửa để sinh ra. Chẳng ai muốn mình trở thành một người không giống những người xung quanh. Ngay cả quyền đơn giản nhất - quyền yêu và được yêu - đối với họ cũng thật khó khăn.

Người đồng tính - xét cho cùng - thì cũng là một con người do mẹ cha sinh ra (ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến những truờng hợp đồng tính bẩm sinh). Cũng có những yêu thương giận hờn và cũng có người xấu người tốt. Họ đã chịu thiệt thòi, ta đừng vì sự thiếu tế nhị trong cách cư xử của mình mà khiến họ thêm tổn thương. Đồng tính - công khai hay không - là quyền của họ. Ta cần chi phải bàn luận? Sao ta không nói về ta, về cách ứng xử với những người kém may mắn?
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÔI MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH....!!!!!!

Gửi bàigửi bởi johnsonwilliams1210 » Thứ 7 20/12/08 10:20

Chúng ta vẫn hiểu người đồng tính cũng là có một cuộc sống bình thường như bao người khác, cũng có hạnh phúc của bản thân, nếu có yêu thương cũng có giận hờn. Thế nhưng, trong xã hội việt nam hiện nay có bao nhiêu người có thể thông cảm và chia xẻ cho người đồng tính. Đặt trường hợp bạn là người đồng tính, bạn sẽ phải làm sao khi cha mẹ, bạn bè và những người xung quanh nhìn bạn, đối xủ với bạn như một người quái đảng.... chúng ta nói chia xẽ với họ, tôn trọng và hiểu họ, nhưng chỉ bằng những lới nói xuôn, còn trng tận sâu trái tim mình, có bao nhiêu người trong xã hội này chấp nhận họ ?? :|
RANDOM_AVATAR
johnsonwilliams1210
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 6 21/11/08 0:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến24 khách