Loạn Luân - nỗi nhức nhối của xã hội

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Re: Loạn Luân - nỗi nhức nhối của xã hội

Gửi bàigửi bởi Shinbi » Thứ 4 23/04/08 14:53

Chúng ta có phải đang bị sức 'ỳ' trong suy nghĩ.
Sở dĩ trong điều 150 Luật Hình sự nước ta năm 1999 cũng như các luật ở những nước khác có hẳn 1 điều nói về chuyện này là vì : xét về mặt đạo đức, nó không phù hợp truyền thống; xét về mặt sinh học, việc này tiềm tàng khả năng gây ra quái thai, gây tổn hại đến xã hội.
Nhưng thử hỏi, nếu không có những chứng minh của khoa học, con người có đủ sức tin vào những giá trị truyền thống mà mình được dạy bảo. Lúc đó, ta sẽ hỏi, tại sao việc loạn luân là trái với đạo đức, tại sao lại cấm, tại sao truyền thống không cho phép, dù sao trên một phương diện nào đó, nó vẫn có giá trị.
Vậy, có nên xem xét coi việc này như một giá trị văn hóa hay chưa ?
Đang chờ bạn skoalls bàn "nát" tính giá trị, phân tích tiếp những đặc trưng còn lại để đi đến kết luận đây :D
RANDOM_AVATAR
Shinbi
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 5 17/04/08 16:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Loạn Luân - nỗi nhức nhối của xã hội

Gửi bàigửi bởi tikute » Thứ 5 24/04/08 10:57

"Loạn luân".Mình nghĩ nên dùng từ này đúng trường hợp. Chỉ dùng cho những trường hợp biết mà còn cố tình làm, còn đối với những trường hợp ko biết thì mình nghỉ ko nên qui họ về loạn luân,mình cũng chưa tìm ra từ nào thích hợp để dùng cho họ nhưng mình nghĩ là nên dùng một từ khác.
Có những trường hợp cha-con, mẹ-con, anh-em,... biết là có quan hệ huyết thống với nhau nhưng vẫn quan hệ với nhau thì có thể qui về loạn luân được. Đối với trường hợp ko biết giống như "nàng Tô Thị" thì theo mình nó không phải là loạn luân vì họ hoàn toàn ko biết, họ yêu nhau một cách chân chính, một tình yêu lành mạnh trong sáng.
Biết mà cố tình mới là loạn còn ko biết thì không hẳn là loạn đâu, theo mình là vậy.
Những trường hợp: cha ghẻ-con vợ, dì ghẻ-con chồng có dược xem là loạn luân không.vì sao?
RANDOM_AVATAR
tikute
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Chủ nhật 06/04/08 21:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Loạn Luân - nỗi nhức nhối của xã hội

Gửi bàigửi bởi hoacan » Thứ 5 24/04/08 13:09

Về mặt giá trị thì loạn luân là một hình thức hôn nhân cận huyết nhằm duy trì nòi giống. Trong xã hội hiện nay (theo wikipedia) thì "Loạn luân giữa những người có quan hệ họ hàng gần gũi về huyết thống được coi là tội phạm ở phần lớn các quốc gia". Nhưng tại sao loạn luân vẫn cứ xảy ra hằng ngày và có xu hướng tăng lên? Điều này có thể giải thích là do con người ngày càng tò mò, không kìm nén được những ham muốn dục vọng, hay do chưa thỏa mãn về mặt tình dục., những tình yêu thương đến độ quá mức, ... mình chỉ biết được giá trị này của loạn luân mà thôi, mong các bạn tiếp tục tìm thêm được các giá trị khác.
không có gì là mãi mãi!
Hình đại diện của thành viên
hoacan
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 3 06/11/07 7:44
Đến từ: Đồng Nai
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Loạn Luân - nỗi nhức nhối của xã hội

Gửi bàigửi bởi _[Kjm khanh]_ » Thứ 4 30/04/08 13:09

Vụ cha nhốt và cưỡng bức con 24 năm: Những mốc thời gian kinh hoàng
Thứ Hai, 28/04/2008, 11:02 GMT+7



Ngày 28/8/1984 cô bé Josef F, 11 tuổi, bị chính cha ruột mình lừa vào tầng hầm, đánh thuốc mê và còng tay. Kể từ đó, suốt 24 năm, cô không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, liên tục bị cha cưỡng hiếp và đã sinh 7 người con.

Cảnh sát tại ngôi nhà mà Elisabeth đã bị giam cầm, cưỡng bức suốt 24 năm

>> Bố nhốt và ngủ với con gái suốt 24 năm

Dưới đây là những mốc thời gian kinh hoàng trong suốt 24 năm đó. Những mốc thời gian này được dựa trên thông tin do một cảnh sát Áo cung cấp sau khi người cha Josef, 73 tuổi, bị bắt giữ.
28/8/1984

Kẻ bị tình nghi bắt cóc, Josef F được biết đã dụ dỗ con gái Elisabeth, khi đó mới 11 tuổi, vào trong tầng hầm của ngôi nhà họ đang sống, đánh thuốc mê và còng tay cô bé lại. Cũng kể từ đó, Josef khóa trái cửa tầng hầm, nhốt Elisabeth trong đó.

Rồi một ngày Josef và vợ Rosemarie nhận được một lá thư với nét chữ của Elisabeth nói rằng họ không cần phải tìm kiếm cô nữa. Bà Rosemarie không hề biết gì về sự thật cho đến khi Elisabeth khai báo với cảnh sát.

Vào khoảng từ năm 1988-1999

Kerstin, đứa con đầu tiên trong số 7 đứa con mà Elisabeth khai báo, được bí mật sinh ra (ngày sinh chính xác không rõ) và được nuôi trong tầng hầm. Sau đó không lâu, một em trai của Kerstin cũng chào đời.

Năm 1993

Một đứa bé được phát hiện bên ngoài nhà của gia đình Josef F, với lá thư của Elisabeth nói rằng cô không thể tự chăm sóc được đứa bé. Josef và vợ đã nuôi đứa bé.

Rồi năm 1994, đứa thứ hai lại xuất hiện. Cả hai đứa trẻ đều được ông bà chúng nhận nuôi.

Năm 1996

Elisabeth sinh đôi, nhưng một bé đã chết ngay sau sinh. Được biết Josef đã đưa xác bé ra ngoài đốt.

Năm 1997, đứa trẻ thứ ba lại xuất hiện ở nhà của gia đình Josef, và cũng như hai lần trước lại được “ông bà” chúng nuôi.

Năm 2003

Một lá thư khác được đề gửi từ Elisabeth nói rằng cô lại có một em bé nữa vào tháng 12/2002. Đứa trẻ này được cho là đã được nuôi trong tầng hầm cùng với Kersin và anh trai của bé.

Thứ bảy 19/4/2008

Cảnh sát đưa ra thông báo kêu gọi người mất tích Elisabeth F hãy liên lạc với họ để biết về tình hình của cô con gái Kersin, sau khi cô bé được nhập viện ở Amstetten trong tình trạng nguy kịch.

Từ ngày 19-27/4/2008

Josef đã thả Elisabeth cùng hai con của cô ra khỏi tầng hầm và nói với vợ, bà Rosemarie, rằng đứa con gái mất tích cuối cùng đã trở về nhà.

Thứ bảy ngày 26/4/2008

Cảnh sát tìm ra sự thật rằng Elisabeth và con gái bị giam cầm dưới căn hầm.

Chủ nhật, 27/4/2008

Cảnh sát bắt Josef vì bị tình nghi phạm tội loạn luân và bắt cóc. Tất cả các con của Elisabeth được các nhà chức trách đưa đi để chăm sóc, còn Elisabeth được điều trị về tâm lý cũng như y tế. Còn Kerstin vẫn ở bệnh viện và đang “giành giật sự sống”.

Căn hầm bí mật của kẻ loạn luân
Lisa, một trong những đứa con của Elisabeth Fritzl được đưa ra ngoài căn hầm và có cuộc sống bình thường. Ảnh: Daily Mail.


Căn hầm nơi người phụ nữ Áo bị cha đẻ giam và cưỡng bức suốt 24 năm chỉ cao khoảng 1m7 và chia thành nhiều phòng nhỏ. Cửa vào được ngụy trang sau chiếc tủ và bị mã khóa.

Elisabeth Fritzl, người phụ nữ bị chính cha đẻ cưỡng hiếp và giam cầm, giờ ở trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng và đang được chăm sóc cả thể chất và tâm lý. Tóc cô màu bạch kim và nước da nhợt nhạt.

Cha đẻ của cô là Josef Fritzl, một kỹ sư điện nghỉ hưu, đã bị bắt vì bị nghi ngờ tội loạn luân. Lúc đầu người đàn ông này khăng khăng từ chối nhưng sau đó đã chỉ đường và cung cấp mã khóa mở căn hầm bí mật.

Các thám tử đã mở cánh cửa sau chiếc tủ trong căn nhà hai tầng màu xám nhạt nơi Josef sống cùng vợ ở thị trấn Amstetten. Một lối đi hẹp dẫn họ vào nhiều căn phòng nhỏ sàn gồ ghề, trong đó có phòng ngủ, phòng để nấu ăn và chỗ vệ sinh. Nguồn sáng duy nhất trong căn hầm hắt ra từ những chiếc bóng điện tròn và ở đó có một chiếc TV.



Elisabeth Fritzl bị giam cầm trong tầng hầm của ngôi nhà này suốt 24 năm. Ảnh: Daily Mail.

Một cảnh sát tham gia cuộc khám xét ngôi nhà cho biết: "Có những thứ mà bạn không muốn nhìn thấy. Càng ít hình ảnh trong đầu bạn càng tốt".

Elisabeth nói rằng cô bắt đầu bị cha lạm dụng tình dục lúc 11 tuổi và bị đánh thuốc mê rồi nhốt vào hầm khi cô lên 18 tuổi. Mẹ đẻ của cô không hề biết sự thật về con gái bởi tin lời giải thích của chồng, rằng Elisabeth đã tự bỏ nhà ra đi sau khi để lại lá thư yêu cầu cha mẹ đừng tìm kiếm.

Elisabeth đã sinh 7 đứa con, trong đó có một cặp sinh đôi và một đứa đã chết vì không được chăm sóc tốt. Ông ngoại đồng thời là cha đẻ của đứa bé sơ sinh xấu số đó đã mang thi thể bé đi thiêu.

Josef đã mang ba đứa trẻ ra ngoài và mỗi lần lại ép con gái viết thư giả vờ rằng cô nhờ bố mẹ chăm nom hộ các cháu. Những đứa trẻ này đã được bà ngoại nhận nuôi và chăm sóc mà không hề nghi ngờ gì.

Phát ngôn viên ngôi trường ở địa phương, nơi ba đứa trẻ theo học, cho biết chúng đều ngoan ngoãn, học giỏi và không có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường.

Những người láng giềng cũng không biết những gì đang diễn ra dưới tầng hầm của ngôi nhà xám nhạt buồn tẻ kia.

"Tôi nhìn thấy bà ấy hàng ngày khi bà đưa lũ trẻ tới trường. Họ có vẻ là một gia đình hạnh phúc", một người hàng xóm cho biết.

Một người khác nói: "Các con tôi học cùng trường với lũ trẻ nhà Fritzl. Tôi không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường về gia đình đó". Một người nữa khẳng định Josef trông hoàn toàn vô hại và không ai có thể tưởng tượng ra sự thật kinh hoàng khi nhìn người đàn ông đó.

( VnExpress/Daily Mail, AP)
Everythjng j do for you.4ever
Hình đại diện của thành viên
_[Kjm khanh]_
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 2 31/03/08 15:45
Đến từ: nÆ¡i tui đến :D
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến32 khách

cron