Tôi học được rằng...

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Re: Tôi học được rằng...

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 2 22/09/08 22:09

Hình ảnh

"Yêu một người - là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau

Nhớ một người - là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc

Nhưng Anh yêu!...

Em vẫn nói rằng Em yêu Anh đây! "

(Trích lời dẫn tác phẩm "Trái tim của Sói")
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Tôi học được rằng...

Gửi bàigửi bởi bquoi247 » Thứ 5 06/11/08 22:26

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình luôn nhớ về người đó.

Hình ảnh
"Như đã dấu yêu từ thuở nào..."
Hình đại diện của thành viên
bquoi247
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 6 19/09/08 19:20
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách

cron