gửi bởi quangnguyen » Thứ 6 24/10/08 16:45
Bài thơ Cha con (trích tập Tuyết)
Một người
Một cún
Lưu lạc
Cha - hạt cát vỡ
Con - cọng lá trôi
Khác tiếng nói
Khác loài
cả hai đều máu đỏ
Được tạo bởi Trời, bởi ...KHÔNG
Bài thơ Cầu Nguyện (trích tập Tuyết)
-Thưa cha
Vì sao nhân loại cầu Thánh Chúa?
-Sức người nhỏ hơn khát vọng
-Có khi nào dừng lại?
-Mỗi ngày cầu nguyện càng vang.
Bài thơ Đọc thơ cho giáo sư Lê Mạnh Thát (trích tập Tuyết)
Nghe thơ xong thầy bảo thơ buồn
Ngàn năm đông tây thiên tài nhỏ máu
Chia sẻ thi nhân có người đồng điệu
Với thơ không chỉ có một đời
Bài thơ Hạt bụi hóa người (trích tập Tuyết)
Ta đã yêu và chết mấy lần
Chiếc vỏ sò vứt ra khỏi biển
Bạc màu vôi trắng nát tan
Gót chân qua thơm mùi nước biển
Tái sinh
Hạt bụi hóa người