Những bài thơ hay

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Những bài thơ hay

Gửi bàigửi bởi ngungudainguyensoai » Thứ 6 26/10/07 21:20

Giới thiệu một bài thơ hay

Tôi với anh Nguyễn Trung Kiên là bạn. Anh là một người tài năng mà tôi khâm phục và kính trọng. Anh có một số phận long đong, long đong với chính tác phẩm của mình. Bài thơ Đôi dép do anh sáng tác và được nhiều người, ở đủ cả ba miền, từ học sinh cấp 3, SV cho đến MBA đều mến mộ thế nhưng ít người biết tác giả của bài thơ là anh Nguyễn Trung Kiên. Thậm chí, năm 2005, Cty Bita's đã in lịch và phát hành rộng rãi bài thơ này nhưng phần tác giả lại để là ... sưu tầm!!!
Vậy xin trân trọng giới thiệu bài thơ Đôi dép với toàn thể thành viên diễn đàn Vanhoahoc

ĐÔI DÉP[center][/center]

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
Tôi trang trọng thề rằng: Tôi vô tích sự !
(Trích: Harry Porter)
RANDOM_AVATAR
ngungudainguyensoai
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 4 03/10/07 21:17
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Một chiều ngược gió

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 31/10/07 11:48

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không hiển hiện
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

ST: Bùi Sim Sim
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Biển nhớ

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 31/10/07 11:53

Sóng
Đêm đêm không ngủ
Gọi triều lên vỗ về sỏi nhỏ
Lau từng viên ký ức về anh

Trỗi dậy bình minh
Xanh ngát
Gió xô ngàn thông để nắng rơi xuống đất
Tìm giọt đàn vương đêm lửa trại trên đồi

Nắng vàng tươi sao cứ bồi hồi
Sắc trời xanh, xanh tận cùng da diết
Cả vị mặn từ lòng sâu biền biệt
Cũng chỉ nhớ về anh

Em ngắm biển ngày đêm, hóa biển cũng mong manh
Anh đi rồi biển phập phồng, biển nhớ
Em ru lòng: xa nhau là chuyện nhỏ
Nhưng lòng em hóa biển tự bao giờ

HÀ VĂN
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Đừng sợ mất ngủ (TMH)

Gửi bàigửi bởi ngungudainguyensoai » Thứ 6 09/11/07 22:02

Đừng sợ mất ngủ
Ta đã ngủ triệu năm
Trước ngày oa oa khóc
Ta còn cả triệu năm
Để ngủ hoài trong đất

Trần Mạnh Hảo

post bài này lên mục thư giãn có vẻ không hợp nhưng do hơi buồn nên post lên để lên dây cót cho chính tinh thần của mình. bro đừng chửi nhé.
Tôi trang trọng thề rằng: Tôi vô tích sự !
(Trích: Harry Porter)
RANDOM_AVATAR
ngungudainguyensoai
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 4 03/10/07 21:17
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Những bài thơ hay

Gửi bàigửi bởi VOVANTHANH » Thứ 4 14/11/07 19:58

[center]FRAGEN- NHỮNG CÂU HỎI VĨNH CỬU[/center]
[center]Henrich Heine[/center]

Trên biển, trên một biển hoang vu đen tối,

Một chàng thanh niên đứng sững,

Lòng ngập sầu tư, đầu óc đầy nghi hoặc,

Hướng tới sóng ngầm anh hỏi, môi mím chặt nghiêm trang:

Sóng hỡi! Hãy giải thích cho ta rõ bí mật của cuộc đời,

Bí mật xa xưa quằn quại đau khổ,

Mà bao nhiêu cái đầu đã từng nghĩ tới,

Những cái đầu đội mũ có viết chữ Ai Cập cổ,

Những cái đầu quấn khăn, mình mặc áo dài thâm,

Những cái đầu có bộ tóc giả và hàng nghìn cái đầu khác,

Những cái đầu người khốn nạn, đẫm đầy mồ hôi trán.

Hãy nói cho ta rõ, người là gì?

Người từ đâu tới, người rồi đi đâu?

Ai sống trên kia trên các vì sao vàng lấp lánh?

Sóng vẫn rì rào tiếng rì rào vĩnh cửu,

Gió vẫn thổi, mây vẫn bay,

Các vì sao vẫn nhấp nháy sáng, lạnh lùng bình thản,

Và một gã ngốc điên rồ vẫn chờ mãi câu trả lời không đến”
(Minh Chi dịch)
"What ever joy there is in this world, all comes from desiring others to be happy."
Hình đại diện của thành viên
VOVANTHANH
 
Bài viết: 117
Ngày tham gia: Thứ 5 28/06/07 19:34
Đến từ: Vietnam, HCM City
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến18 khách

cron