"LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi Ngan Hien » Thứ 2 25/01/10 19:26

Mình thích bài thơ của ban binhbinh nay quá...
RANDOM_AVATAR
Ngan Hien
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 5 20/11/08 21:18
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi nguyenthihanh » Thứ 7 06/02/10 10:10

MƯA

Mưa cứ rơi cứ rơi cứ rơi

Cho nỗi nhớ dâng lên chơi vơi

“Trời mưa ướt đó ướt đây

Ướt anh không sợ, ướt em ai buồn?”


Mưa rơi ướt cánh điệp vàng

Cho chim biếng hót cho nàng tương tư

Tương tư ra ngẩn vào ngơ

“Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai?”


Mưa rơi rơi ướt bờ vai

Đừng gieo nhung nhớ lòng này mưa ơi

Có người ở chốn xa xôi

Đừng làm ướt áo lạnh người em thương


“Trời mưa ướt đó ướt đây

Ướt em không sợ, ướt anh em buồn!”
Hình đại diện của thành viên
nguyenthihanh
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi ltthuthuy » Thứ 7 06/02/10 21:28

Lần đầu tiên vào "chòi thơ" nhà mình, post 1 bài nhưng hok phải là tác giả của nó, hic. Cả nhà giúp em đặt tựa cho bài thơ này nhé. :D

Anh viết cho em.
Câu chuyện cổ tích.
Thủa xuân thì, đôi mắt long lanh.

Buổi ban đầu nắng còn bỡ ngỡ.
E ấp.
Rụt rè.
Bối rối.
Mong manh.

Anh thả chữ giữa dòng suối trong xanh.
Xua bọt nước chan hòa trong ngọn sóng.
Mùa xuân vàng, bến bờ là hy vọng
Bẽn lẽn hoa vàng nghiêng bóng nước vẽ thơ.

Anh viết cho em
Mùa xuân còn dang dở.
Nắng thôi vàng, mây đã hết rong chơi.
Hoa vẫn buồn như buổi đầu gặp gỡ.
Quay quắt một thời lãng tử lang thang...
RANDOM_AVATAR
ltthuthuy
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 7 06/12/08 9:33
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi kieu phong » Thứ 3 16/03/10 22:38

tháng ba hoa dã quỳ vẫn nở trước bờ rào nhà ai
em có ngạc nhiên không hay là điềm nhiên khi nghe anh kể
giáo đường cao nguyên vẫn lạnh vào sáng sớm
con đường dưới ánh trang tan trong bình minh ló dạng
anh không thể gởi em ánh trăng tan
em chẳng thể hình dung được
dưới tượng Chúa bị đóng đinh có kẻ đang thì thầm
anh cầu nguyện những gì em đâu thể biết

Đà Lạt tháng ba anh dấu nỗi nhớ vào trong lá thông bên đồi
hoa giấy vẫn bồi hồi tím ngát trên mái hiên nhà ai
hoa dại li ti vẫn nở trắng hay vàng bên hè phố
phượng tím nhớ thương ai mà đong đưa trong gió lạnh
tiễn bước chân người men theo miền ký ức
mỗi sớm mai khi thức giấc
em đừng quên anh nha
chỉ một thoáng chốc nghĩ về anh cũng được mà
rồi chào buổi sáng, hòa mình vào đời sống thường nhật
những cuộc vui em vẫn có bên đời
vậy thôi nha em, hãy nhớ về anh dù chỉ một chút xíu thôi hà

Sài gòn tháng ba anh chợt thấy cúc quỳ
bên vỉa hè có mấy bụi hoa vàng rực như nắng gắt
như gợi nhớ một thời yêu thương nhất
em dấu yêu ơi nếu sớm mai thức giấc
chợt biết trên cõi đời có kẻ vắng xa
thì em thương mến ơi cứ thản nhiên yêu và sống
những khi tình cờ ngang qua công viên, quán nước
chỉ cần nhớ tới anh dù một thoáng rất vô thường
những khi đó em đừng quên anh nha
đừng quên anh nha em yêu dấu
bên hiên nhà ai đóa tường vi vẫn tỏa hương lặng lẽ
như nhớ kẻ năm nào vẫn đi về với những yêu thương

mà thôi em dấu yêu ơi, nhớ anh làm chi cho vướng bận
là anh quá ích kỷ sợ người đời quên lãng
nên hay đòi em hát cho anh nghe bài Thí dụ
để ai đó phải “…rơi lệ ru người từ đây…”
bởi “…quanh em trăm năm khép lại…”
em thương yêu ơi hãy bình an trong muôn ngàn ân sủng
dẫu cuộc đời này có đôi lúc ít sẻ chia và còn nhiều phán xét
anh vẫn thấy quanh đây niềm thương mến tràn đầy…

(Đà Lạt - Sài gòn tháng 3-2010)
RANDOM_AVATAR
kieu phong
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 09/02/09 14:35
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi chauhoang » Thứ 7 20/03/10 12:01

Thơ của Kiều Phong "Dễ Thương "và "Cảm Xúc" lắm.
Mình cũng mạo muội xin chui vào lều của K9 góp chút vui.^^

Có phải xa, có phải chiều đã qua
Có phải sương giăng mắt tình rã rời giấc tối
Có phải yêu, hay giấc mê ngọc ngà, vuốt ve tóc rối ...
Ðêm ngỡ ngàng, đêm còn bối rối ...Là biệt khúc
Mõi mòn ...
Ngàn tiếng ru, gió tiền hồn, lá thu, xào xạc
Ngàn lời luyến, lưu đọng trên môi hồng mặn chát
Ngàn vuốt ve, đê mê xác thân, tay mù rơi vỡ nát...
Sỏi đá hững hờ, môi bổng rát...Là tháng năm
Ðợi chờ ...
Luôn luôn lắng nghe ! lâu lâu mới hiểu
Hình đại diện của thành viên
chauhoang
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 7 01/12/07 2:55
Đến từ: Sài Gòn
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi vitaminC » Thứ 3 20/04/10 21:32

"Nỗi buồn
Gió lật qua
Đời sang trang mới"
--Cho em xin vào lều góp thơ----
vitaC
[ Để làm được những điều vĩ đại, chúng ta phải sống như không còn ngày mai ]
Hình đại diện của thành viên
vitaminC
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 3 03/11/09 20:58
Đến từ: Tp.HCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 3 20/04/10 23:43

Chào mừng bạn vitaminC ghé thăm và đóng góp cho lều thơ K9 !

Mong rằng tiếp tục được thưởng thức những vần thơ tiếp theo của Bạn.

Trân trọng !
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Chủ nhật 09/05/10 23:18

Dạo này k9 nhà ta bỏ bê lều thơ rùi.
Hông có ai thơ thơ thẩn thẩn gì nữa cả.
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi lehang » Thứ 4 12/05/10 9:15

Cho tôi được một lần

Cho tôi được một lần làm thi sĩ
Khỏa lấp nỗi buồn qua những vần thơ
Viết mộng mơ bằng những nét vụng về
Dùng ngôn tự làm mồ chôn đau khổ.

Cho tôi được một lần nhìn sóng vỗ
Bập bềnh trôi một vài cánh lục bình
Như đời tôi. Ôi! Chuyện một cuộc tình
Như hoa biển chợt hiện, tan ... và mất.

Cho tôi được phút giây say chất ngất
Trước buổi chiều hoàng hôn phủ buông lơi
Tôi sẽ buồn cho đời lặng lẽ trôi
Và rơi xuống giọt đài trang con gái.

Cho tôi được phút giây thôi, luyến ái
Một dòng thư, một nét chữ thân quen
Tôi sẽ làm thi sĩ để hờn ghen
Với cảnh vật và những gì tôi có.

Cho tôi được phút giây thôi, lấp ló...
Dấn thân làm thi sĩ nhé, người ơi!

LH-1981
RANDOM_AVATAR
lehang
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/12/07 17:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 4 12/05/10 10:15

Chà, bài thơ làm cách đây gần 30 năm, chắc là để "tâm sự tình tui" với "ông" nào phải không chị ?
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron