"LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Chủ nhật 08/03/09 18:07

(Em cảm ơn chị Trúc Anh, bài này để tặng chị, các thầy cô và tất cả anh chị em K9 vô cùng thân yêu!)

Ta say rồi, ta say sách vở, ta say mộng tình yêu
Ta thèm ta khát chết một chiều
Đồi cao đao hạ hồn lìa xác
Ta chết thật đây thú vị thay!

Hình như ta đã chẳng còn biết gì gọi là xấu hổ, nhục hình
Ta mong quá bước lên đàn hương hình một sớm
Nghe cho hết, cảm cho tận từng vết dao cứa lên da thịt
Rồi vết đòng đâm thấu đến tâm can.

Ôi người ta yêu ơi, mai ta bước ra pháp trường luyến ái
Để minh chứng một tình yêu trao tặng hết cho người
Người cứ ngủ, cứ say nồng giấc điệp
Như máu hồng ta lặng lẽ trên bãi đất quạnh hiu
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi binhbinhk9 » Thứ 5 02/04/09 18:06

"...Sài Gòn đang chìm trong mưa
hàng me rũ lá ven đường..."
Sài gòn đón tháng 4 bằng những cơn mưa - không dài - nhưng đủ để ai đó thấy mình... chơi vơi.
Mưa tháng 4, như nhắc nhở, như đánh thức... về những buồi chiều một mình, lang thang qua từng con phố.
Nhưng chiều nay, Sài Gòn vẫn đang mưa, có hai kẻ, thẫn thờ... ru nỗi nhớ...thành thơ...

MƯA THÁNG 4
Những cơn mưa như trút nỗi niềm đọng từ ngày tháng cũ
Những vòm lá xanh
Nặng mình lau khô nỗi nhớ
Hình như ngày ấy mình YÊU nhau

Mưa tháng tư
Thất thường như hai đứa
Chẳng biết mình có thuộc về nhau
Thành phố bao nhiêu con đường, ngõ hẻm
Có lối nào chỉ có anh và em?

Mưa tháng tư
Qua nhanh như hạnh phúc ban đầu
Mình chọc giận nhau
Em giấu nước mắt vào tay
Cơn mưa chiều nặng hạt...

Mưa tháng tư
Không làm công viên thêm xanh lá
Thành phố muốn tươi màu
Phải chờ mưa tháng sáu – mưa ngâu

Mình XA nhau
Đã bao mùa mưa nắng
Chiều nay mưa tháng tư
Lòng đã hết chờ những chuyến mưa xa...
CƠN GIÓ LÀNH
Chiều nay ta nghe biển xôn xao bờ cát
Có người đi tìm câu hát dã tràng xưa...!
RANDOM_AVATAR
binhbinhk9
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 5 04/12/08 15:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 6 10/04/09 22:31

[center]Tuổi thơ tôi hay thả diều
Lớn lên tôi cũng thả nhiều ước mơ
Nhớ lại một thời tuổi thơ
Nhìn diều chao lượn ngẩn ngơ cõi lòng[/center]
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi thanh tung » Thứ 2 13/04/09 14:51

....................
Rồi buổi chiều gã dừng lại bên sông
Giữa trời đất đứng hong áo giang hồ
Bên kia sông cánh đồng chiều lộng gió
Đời giang hồ cái mất là vô hạn
Bên kia sông gã thấy đời chìm xuống
Nắng hoàng hôn rực lên rồi hấp hối
Sóng xô bờ gã chới với bên sông

Chuông nhà thờ như xé đôi trời đất
Không còn ai rẽ biển Đỏ nữa rồi
Chiều Phục sinh, gã bước vào giáo đường
Nhìn Giê-su gục trên thập tự giá
Hơn hai ngàn năm sau
Thế gian này vẫn còn dối trá
Thượng đế trầm ngâm bên giáo đường
Chờ con người nhìn thẳng vào mắt nhau
...........................
"Đường chân lý, này con đã chọn" (Tv.119,30)
RANDOM_AVATAR
thanh tung
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 7 01/11/08 18:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 3 14/04/09 10:46

Tôi chào mùa Phục sinh
Bằng sự ra đi của một sinh linh bé nhỏ
Dân cư Tân Phú nói ấy là một cô gái hiền dịu
Chỉ thế thôi, và thế là hết chuyện kiếp người!

Đã bao lần tôi gào lên tự hỏi?
Đau khổ ơi, ai là kẻ sinh ra mi?
Thượng Đế hỡi, hãy cho tôi lời giải thích!
Hay vả chăng, Người cũng chết thật rồi?
Tôi qua giáo đường chiều vắng,
Trên thập tự, khẳng khiu một con người
Hai ngàn năm, trần gian vẫn lạ vậy
Chim có hang, con người không một chỗ tựa đầu!

Thượng đế đấy, và đấy là Thượng đế
Không quyền phép, không uy nghi, không giàu có bạc vàng
Và chẳng có cái gì là Thiên đàng khoái lạc
Thiên Đàng đây và đây chính Thiên Đàng.

Tôi uống cho em, uống cho anh,
uống cho các Thầy cô, cho K9 - những người thương
Và tất cả những ai còn ở cõi vô thường
Đời đau khổ chỉ bởi đời đau khổ
Hai ngàn năm, hai ngàn năm nữa cũng vậy thôi!

Thôi đành vậy, tay nâng ly rượu Phục Sinh lên môi
Người ta nói rượu này chính gốc
từ nho của đồi Vatican, lấy về trong những chiều rực nắng
Mà sao tôi chợt nghe vị đắng
Thấm xuống hồn xuống cả ruột gan?

Chiều nay ta mừng Phục Sinh muộn
Nâng ly lên cười trong cõi vô thường
Mừng với người con gái vừa ra đi mãi mãi
Trong chốn cuồng quay này, chết thế biết đâu hay?
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi nguyenthihanh » Thứ 2 20/04/09 14:43

DỪNG BƯỚC GIANG HỒ

Một chiều gã giang hồ
Dừng chân bên suối vắng
Chợt thấy tâm bình lặng
Buồn xuôi theo nước trôi

Kìa cánh đồng bao la
Ngập tràn cỏ và hoa
Giang hồ mê mải ngắm
Quên cất bước đường xa

Áo phong trần anh mang
Đã bạc nước thời gian
Về bên dòng suối vắng
Gột sạch bước gian nan

Hoàng hôn sẽ bình minh
Kìa áo ai trắng tinh
Nâng đàn giang hồ hát
Say sưa khúc chung tình
Hình đại diện của thành viên
nguyenthihanh
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 6 01/05/09 21:07

Đi giữa chiều mưa xối xả trên sông Thị Nghè, nhớ đến Văn Hóa Ấn Độ cảm khái làm bài thơ này tặng mọi người.


Ai người đấy bánh xe luân hồi
Từ muôn vạn kiếp vẫn nổi trôi
Như chiều hôm nay mưa ào ạt
Thị Nghè - Chỉnh Trang mấy vòng đời?

Ai kẻ gieo lên nỗi khổ sầu
Thị Nghè mưa lệ đẵm sông sâu
Quay đầu tìm bến lòng cô vắng
Chỉ thấy bờ xa trắng một màu

Đã tháng bảy đâu mà mưa ngâu?
Trời khóc thương ai đẫm phố lầu?
Vành quay cuốn nước triệu bọt sóng
Mười mùa mưa nắng mải dãi dầu

Ôi nước từ đâu, nước về đâu?
Tẩy cạn hồn ta những lo âu
Đến gặp Hằng giang kể chuyện phiếm
Cuộc đời này đâu có phép màu!

Ta chẳng Bồ tát chẳng phải tiên
Mà mãi đợi em trong muộn phiền
Niết Bàn của ta là em đó
Vội đến vội đi bỏ chốn thiền.
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi kieu phong » Chủ nhật 03/05/09 8:13

trời chưa vào thu
mà đã ngồi uống hoàng hoa tửu
bên hiên nhà
bằng hữu nâng ly

cõi càn khôn vô thường
như hương hoàng hoa tửu
bằng hữu bên nhau
cũng hữu hạn như đời người

ngày mai về bên kia thế giới
còn luyến tiếc hương hoàng hoa
và nắng xế
bên thềm

(tặng các bạn K.9 đã cùng ngồi đối ẩm hôm qua)
RANDOM_AVATAR
kieu phong
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 09/02/09 14:35
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi sinan » Chủ nhật 03/05/09 12:25

[center]Ôi Hoàng hoa tửu,Hoàng hoa tửu
Gởi chút hồn Thu trong gió Xuân
Chiều nghiêng nghiêng rót vào trong nắng
Một đoá hoa vàng kính đại huynh
***
Một chén lung linh màu hoa Cúc
Em nâng nhè nhẹ một vầng trăng
Một chén mênh mang hồn thơ cổ
Huynh cười hào sảng uống trăng tan
***
Dương Châu ngàn dặm ta vừa tới
Cạn chén Hoàng hoa chốn giang đầu
Đêm về say mộng nghe Liễu rũ
Đường thi mờ bụi cuốn vó câu.
Hoàng hoa[/center]
Gời anh Kiều Phong. Dù đây không phải bài thơ em làm nhưng người làm nó cũng là người chưng cất rượu hôm qua anh uống. Thấy hợp nên post lên.hihi.
Bài thơ anh đơn giản mà dễ thương lắm. Kỷ niệm ngày hôm qua.
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 6 08/05/09 23:06

[center]Có ai ngồi đàn bên trăng úa
Sao nghe buồn thảm chạnh tơ lòng
Trăng tàn soi bóng cung đàn lặng
Tiếng cầm rớt nhịp vang bên sông[/center]
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến26 khách

cron