"LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Lảm nhảm cành vàng

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 2 29/12/08 21:53

Em chuẩn bị xuất bài thơ thứ 2 về Nghiên cứu lịch sử, rõ là làm nhiều thơ quá có khi nó hóa ra nhảm, nhưng cũng tìm chút hứng khởi, anh chi em K9 đừng chê nhé
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 2 29/12/08 22:22

Con phố lạnh bụi trần vương vãi
Gác về khuya chưa bạc mái đầu
Trắng - Đen hai mảnh trông nhau
Vội vàng lữ khách đi mau qua đời
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi Cothi » Thứ 3 30/12/08 13:11

[justify]K.9 thân thương!
Cho mình "ham dzui" với nhé. Dù chẳng phải thành viên chính thức của K.9 (chỉ học "ké" thôi) nhưng khi được hòa nhập vào không khí học tập, vui chơi trẻ trung, sôi nổi và nhiệt thành của các bạn, mình thấy thật may mắn và hạnh phúc! (Ui, người đâu mà "nhẹ dạ", mà dễ bằng lòng với những hạnh phúc đơn sơ đến thế nhỉ!) Chính niềm yêu sống và đam mê kiếm tìm kiến thức của các bạn đã trở thành "động cơ đốt trong" để mình nỗ lực vươn lên hơn nữa trong hành trình khám phá VHH. Mỗi chúng ta đều có những khó khăn riêng phải vượt qua. Mình thực sự khâm phục các bạn (như Thế Anh, Quỳnh Anh, Trung Phiến, Hoadalat (K. 8 ...) đã phải "phi thân" trên nhiều xa lộ (mà càng vào sâu trung tâm thành phố thì nạn kẹt xe càng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng) để đến lớp. Gặp nhau nơi đây, tất cả chúng ta đã là Bạn Đồng Môn, là thành viên của Đại gia đình VHH. Hãy tạm quên đi những âu lo thường nhật "cơm, áo, gạo, tiền"..., hãy xóa đi khoảng cách tuổi tác, nghề nghiệp, chức vị xã hội thấp - cao...Tất cả chúng ta đều bình đẳng trong "thân phận" của những người đi "thỉnh kinh". Con đường "Giải thiêng" để "Đạt đạo" còn nhiều chông gai, ghềnh thác. Cùng "thân phận" nên dễ sẻ chia và thấu cảm, phải không? Vì thế, để Về Đích, chúng mình cần nối rộng vòng tay, động viên, khích lệ nhau vượt qua mọi thử thách, dù "kinh khủng" đến mấy! Một bí mật, "bật mí" cùng các bạn nhé. Mỗi lúc nản lòng với chồng sách "kinh điển" cao ngất ngưởng và dày cộm, mình lại tự "doping" bằng cách mở nhạc rock lên, hát theo một đoạn, chỉ một đoạn thôi trong bài "Đường đến ngày vinh quang" của Trần Lập. Các bạn thử hát theo mình đi, sẽ thấy "hiệu nghiệm" lắm đấy: "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình, vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai, niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau.... Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn ... Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang - Con đường chúng ta đã chọn!"

Cuối cùng, vì thấy Trung Phiến sáng tạo dựng một "Lều thơ" riêng, mình cũng "ăn theo", tặng K.9 thương mến bài Cảm tác, đọc cho dzui nghe các bạn:

Mỗi nếp răn trên má
Một nụ cười đã qua
Nụ cười trong lòng ta
Tóc pha sương vẫn nở

Ngợp giữa Xuân rạng rỡ
Ngỡ mình vừa đôi mươi
Niềm vui tràn khóe mắt
Yêu thương dâng nụ cười![/justify]

P.S: Bài này mình đã post một lần trong topic "Chút tâm tình trên đường..." của Thế Anh mà chẳng biết vì sao mất tiêu! Gửi vào đây chắc hợp vì cũng có mấy vần thơ được xếp cùng trường phái LINH TINH HỌC, mong tiểu gia đình K.9 chấp nhận! ;)
RANDOM_AVATAR
Cothi
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 4 17/12/08 21:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 3 30/12/08 17:55

Gửi Cothi

Wellcome to join us !

Cám ơn bạn đã có những khích lệ chân thành.

Hy vọng bạn sẽ thật sự thoải mái khi đến với gia đình K9 chúng tôi.
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 4 31/12/08 1:04

Hôm nay lại thức khuya nghe 1 người tâm sự về chuyện sinh tử.
Bỗng nhiên thấy cuộc đời ...........
Copy lại bài thơ "Đêm sống" qua đây
Đêm sống

[right]....Một cái thằng tôi giữa trần đời
Cái cười cái khóc cũng trên môi
Cái sinh cái tử như ai tất
Chỉ chút nghịch đời để khác chơi....[/right]

Đôi khi cái nghịch ở trên đời
Lại kiếm ra được chút thảnh thơi
Đời sống mấy ai không ưa sáng
Lục kiếm chi màu bóng đêm trôi
***
Trăng đã lên cao quá nửa rồi
Bụi trần vương vãi mãi không thôi
Lắng nghe trời đất trong hơi vắng
Chỉ với mình ta giữa cuộc đời
***
Chắc giờ ai cũng đã ngủ say
Đêm nay trăng sáng tựa ban ngày
Hận thù, danh lợi tiêu tan hết
Trời đất cùng ta sống cũng hay.
***
Anh em bạn hữu bấy lâu nay
Đã sống cùng ta giữa bể này
Ai thù, ai bạn, ai chốc lát
Cũng thế mà thôi giữa giấc say
***
Lời nói ngọt ngào phỉ báng nhau
Hằng ngày vẫn thế tựa trước sau
Riêng ta, đêm nói lời tĩnh mịch
Chẳng tiếng mà nghe vắng lợi cầu
***
Tôi nói đôi lời có thế thôi
Không phải cho người, chỉ nói tôi
Một mình, một bút đêm không ngủ
Đêm chẳng dài lâu đã vội rồi.
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 4 31/12/08 7:21

ĐÔNG
Đông đang đến đó đời đơn độc
Lạnh lùng len lỏi luốt lâm ly
À ơi ái ân ai ám ảnh
Mơ màng mong mỏi một môi mê.

Có anh chị nào có hứng thú, xin tiếp tục 4 mùa cho đủ 1 năm
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi nguyenthihanh » Thứ 4 31/12/08 8:11

VIỆT NAM MUÔN NĂM

Bao nỗi lòng nén chặt
Vỡ òa thành nước mắt
Sân Mỹ Đình chuyển rung
Tiếng hò như thác đổ

Việt Nam muôn năm!
Việt Nam vô địch!

Những giây phút cuối cùng
Đã làm nên lịch sử
Chiến thắng là bất tử
Việt Nam là muôn năm!
Hình đại diện của thành viên
nguyenthihanh
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi karma_nirvana » Thứ 4 31/12/08 23:44

Trước thềm năm mới 2009, cảm tác làm bài thơ tặng cả nhà! Năm mới lẽ ra phải làm thơ vui, hân hoan, phấn khởi, nhưng trong lòng bây giờ đang nhiều cảm xúc lẫn lộn quá, nên bài thơ có hơi "u ám" thì cũng mong cả nhà lượng thứ! Chúc nhà mình năm mới nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc, ai chưa có đôi thì sớm tìm được một nửa còn lại, còn ai có đôi rồi thì sẽ mãi viên mãn, tròn đầy.

Nụ cười em gửi cho anh
Còn riêng nước mắt… em dành em thôi
Khi bao dông tố qua rồi
Thì còn lại tý tình hời này đây!
Anh qua như một thoảng mây
Còn chăng nữa chút thơ ngây với đời?
Thì thôi… còn lại nụ cười
Một đêm này nữa… trao người… là xong!
Rồi mai về với hư không…
Chỉ xin gửi lại mông lung nụ cười…

"Rồi mai về với hư không... Chỉ xin gửi lại mông lung nụ cười...". Ai cũng chỉ được sống một lần duy nhất, vậy nên hãy chỉ gửi tặng cho nhau nụ cười thôi nhé! Yêu nhà mình nhiều!
RANDOM_AVATAR
karma_nirvana
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 12/11/08 21:22
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 5 01/01/09 11:53

Sài Gòn ngày tháng đầu xuân.
Nắng lên, hoa nở bâng khuâng đất trời
Chúc nhau năm mới vui tươi
Vạn sự như nguyện nụ cười thêm xuân
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi Ngo Thanh An » Thứ 5 01/01/09 18:07

Xem ra lớp mình có rất nhiều nhân tài về thơ. TA thì chỉ thích đọc thơ thôi chứ không biết làm thơ. Mình thích thơ của các cụ ngày xưa, ví dụ như chùm thơ về thu của Nguyễn Khuyến, tập thơ của Hồ Xuân Hương, thơ của Tú Xương hoặc là những bài thơ mới hơn một chút như là Đất nước của Nguyễn Đình Thi hay Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm, Tây Tiến của Quang Dũng. Mình đã học những bài này từ thời phổ thông và bây giờ vẫn có thể nhớ được một số câu. Còn thú thật là thơ bây giờ mình không thể nhớ được câu nào. Nhưng đọc thơ của mọi người tự làm, mình thấy rất thú vị. Đặc biệt là bài về mùa đông của Sin Ân. Mình nghĩ chắc là phải cuộc thi thơ để hoàn thành 3 bài về 3 mùa còn lại.
Hình đại diện của thành viên
Ngo Thanh An
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 3 15/04/08 14:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron