"LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi sinan » Chủ nhật 18/01/09 9:03

Đập bình trà, vỡ tan từng mảnh
Buông cung đàn gỡ nhịp tơ vương
Ta bước tới lòng không vướng bận
Chuyện ngàn xưa hay chuyện mai sau
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi thanh tung » Thứ 2 19/01/09 20:21

đời ta đã cạn nhiều ly rượu
có ly rượu mừng
cạn hết với mùa xuân
có ly ngậm ngùi
khi tảo mộ
có ly hảo huynh đệ
cạn hết tình đời

có ly ta rót cho người
người chỉ uống một nửa
có ly dành riêng ta
chưa uống đã say rồi
rượu luôn ngon
dù không có người đối ẩm!

bạn giang hồ
nếu có ghé ngang đây
tuyệt tình cốc
có kẻ ngâm đời
trong men rượu
ngày qua ngày
nghe đắng bờ môi
"Đường chân lý, này con đã chọn" (Tv.119,30)
RANDOM_AVATAR
thanh tung
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 7 01/11/08 18:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Đêm trên sông Thị Nghè

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 5 22/01/09 11:47

Tối đi chơi với mấy anh em K9 về, ngang sông Thị Nghè lộng gió, buồn quá, sửa lại mấy hàng thơ đã viết từ trước tặng anh chị em K9

12.ĐÊM TRÊN SÔNG THỊ NGHÈ

Trăng trôi mãi theo mây trời vô định
Nước bâng khuâng buồn rẽ mái chèo khuya
Sông xa vắng như giới hạn cách chia
Mũi thuyền sắc cắt ngang dải sao sáng

Kìa gió lên thổi miên man nhung nhớ
Đổ trên miền tăm tối quyện hư không
Kiếp người đứng bé nhỏ giữa mênh mông
Sóng lòng reo từ đáy sông tấu nhạc

Lẻ loi dâng, cho thi hứng thêm nhạt
Em đi rồi trăng cũng hoá ra không
Thuyền về khơi vẫn ôm ấp trong lòng
Hình bờ bến có dáng ai lặng đứng

Ta về đây trong mịt mùng mây nước
Tìm dáng em đang rơi lệ thành sông
Nước dưới chân bỗng thương nhớ vô cùng
Giữ lệ em chiều xưa ngày xa bến

Ta dừng lại nơi một lần em đến
Ngỡ ngàng bao cảnh vừa lạ vừa quen
Trăng non kia sao đêm nay bẽn lẽn
Thanh vắng về thảng thốt gọi tên em
.
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 3 03/02/09 10:44

Lục bình trôi lững xuôi dòng
Còn đâu con sóng từ Phà nhấp nhô
Sông Tiền đã nối đôi bờ
Khi nao mới nối bây giờ ngày xưa
Đâu còn những buổi nắng trưa
Người xe, bụi khói, người đưa tiễn người
Đâu còn tiếng gọi tươi cười
Bánh phồng bánh tráng cô ơi mua giùm
Giờ đây phà đâu mất rồi
Một đường thẳng tấp đi luôn không chờ .. . ...
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi thanh tung » Thứ 4 04/02/09 13:48

xuân này lạnh giá, mai nở muộn
khoác áo giang hồ tìm nắng xuân
rượu chưa uống hết chai đã say mềm
nhìn mắt ai cũng thấy trùng trùng sóng vỗ

bạn giang hồ xin chỉ tôi nơi dừng bước
tôi có nhà nhưng không phải của riêng tôi
hãy rót cho tôi ly rượu đầy
xoay nửa vòng chai cho rượu đừng đổ

nửa đời người hư hư thực thực
như khói thuốc buổi trưa trong quán nước
như ly rượu trên bàn cũng phải có lúc vơi
bình yên ơi, biết tìm ngươi ở nơi nào?
"Đường chân lý, này con đã chọn" (Tv.119,30)
RANDOM_AVATAR
thanh tung
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 7 01/11/08 18:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Bài thơ vui về "Cành Vàng"

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 4 04/02/09 15:28

Anh lần anh kiếm một Cành vàng
Ngày đêm rừng rậm mãi lang thang
Cành vàng đã mất từ lâu lắm
Một đống củi khô quanh chỗ nằm

Đoản đao anh giắt ở bên hông
Tay phải vung gươm chờ tấn công
Chớ dại lơ phơ mà bén mảng
Nước hồ Ne-mi sẽ hóa hồng!

Sao linh hồn em cứ lòng vòng
Lúc ở trong đá lúc dưới sông
Đôi môi hồn ấy xin dừng lại
Để anh hớp lấy thật sâu nồng

Em trói tình anh gốc xương rồng
Cho chết dần mòn với gió đông
Dã man hơn cả người man dã
Em hiến tế anh thỏa nỗi lòng

Em định lòe anh thói chơi ngông
Tắm bồn tưởng mình Pô-sê-dông
Mi-ô nghĩ là xe Osiris
Bao kẻ quỳ theo xin làm chồng

Nhưng mà em ơi em đã lầm
Anh giờ vẫn sống khỏe như không
Vừa "Phê" vừa "Lo" còn chả thấm
Lúa mì như em chỉ muỗi mòng!
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 5 05/02/09 23:56

Bài thơ hay thiệt, sáng tạo.
Có lẽ những nguời đã tiếp cận "Cành vàng" mới cảm hết được ý của chòi thơ.
Chưa đọc xong "Cành vàng" mà đọc đến bài thơ này thì chẳng hiều gì sất, hoặc nói oan cho chòi thơ bị "hâm" thì tiếc quá.
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Thứ 7 07/02/09 23:40

Phải công nhận Thiện Phương càng đọc sách kinh khủng thì làm thơ càng hay, đọc càng thấm thía. Và đúng như đại ca Phiến nói, thơ của Phương chỉ dành cho những người bền chí, cùng ăn, cùng ngủ với "Đọc sách kinh khủng".

Đó là cô Hiền mới cho thử sức tới quyển thứ 3 thôi đấy. Nếu được rèn luyện tới quyển thứ 10, với nội lực thâm hậu, biết đâu Thiện Phương nhà ta chẳng còn là chòi thơ nữa mà sẽ trở thành "biệt thự" thơ. Lúc đó K9 chúng ta tha hồ mà thơm lây.
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi thanh tung » Chủ nhật 08/02/09 10:24

sáng mồng bốn tết tiễn thằng bạn ra phi trường
chỉ mang theo nửa chai rượu chát
ngày hôm qua còn bao nhiêu cuộc vui
còn dang dở
những cuộc hợp tan
đời người hữu hạn

thằng bạn nhìn mình
giọng ngang tàng
- “tao về Cali uống hết nửa chai này”
rồi đưa hành lý qua băng chuyền
người ta không tìm ra chất nổ hay vũ khí
nó quay lại nhìn mình, nhếch mép
-“tao đi”

mình cũng bình thản hất đầu ra dấu
đi bình an thằng bạn nối khố
người ta rơi xuống vì trái đất có trọng lực
không phải vì mình muốn hay không muốn
phải không mày?
"Đường chân lý, này con đã chọn" (Tv.119,30)
RANDOM_AVATAR
thanh tung
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 7 01/11/08 18:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi sinan » Chủ nhật 08/02/09 20:16

Nguyên tiêu ngắm ánh trăng vàng
Trăng tròn sáng tỏa một vòng hào quang
Đường đi dát ánh trăng tan
Ta đi dạo bước trần gian phiêu bồng
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron