"LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 3 06/07/10 21:16

Lều thơ này em đọc tháng trước nhưng giờ mới "ra lò" được 1 bài để post lên trình làng. Thơ chẳng ra thơ. Là " ngẫu hứng" 3h sáng trên giường bệnh thôi. Mong các anh chị đừng chê. hehe.

Ngày xưa bằng con mạ đã có chồng

Ngày khăn gói xa nhà đi học
Mạ dặn dò, gói ghém mỗi một câu
"Chớ yêu sớm, lo học nghe con
Là con gái biết giữ thân giữ phận"

Tuổi đôi mươi, rồi hăm mốt lại sang
Con chẳng còn bé dại, thơ ngây
Mạ giục, con gái yêu đi
... Ngày xưa bằng con mạ đã có chồng.

Trái tim con bằng đồng, bằng sắt
Gặp lửa nóng sẽ chảy thôi mạ à
Tuổi hắm mốt con còn mê chơi lắm
Yêu chi sớm cho khổ mạ nờ

... Mùa ni Huế mình nắng chướng mạ hi
"Nắng lắm, nắng nẻ đầu nẻ tốt"
Nghe cái từ, cái ngữ mà thương
Đi mô cũng không quên mạ nã

"Chừ cứ ưng một bóng rứa hả con
" Bẽn lẽn " Dạ, rứa thôi mạ nờ..."
Khi mô nước sông Hương đổi màu...
Con sẽ dẫn rể về ra mắt mạ...
"Cha mi ,... ngày xưa bằng mi mạ đã có chồng"
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàigửi bởi ntmt » Thứ 3 06/07/10 21:26

@ragingwave: hihi, bài này dễ thương wa', đúng chất con gái Huế dịu dàng luôn...
đọc xong rồi muốn thử về Huế để nghe giọng "dễ thương" này!
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 4 07/07/10 17:50

Cũng hay ghé topic này lắm, nhưng không phải bài nào cũng đọc, vì ngoc_nu không "sống chết" với thơ cho lắm :D . Nhưng mà đọc bài của ragingwave xong là thấy..yêu thật đấy nhé! Thấy dễ thương quá đi! (tớ đang chống cằm nghĩ xem có giống tớ không! Haha :lol: ).
Đọc xong cứ ước có "bé" ragingwave ở trước mặt để nựng, để nhéo má một cái, vì dễ thương quá! ;) . Nếu bịnh mà sáng tác được thế thì chắc...bịnh hoài quá hén! :| :mrgreen:
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 2 12/07/10 13:12

Ôi. cám ơn ntmt và ngoc_nu nhiều nhiều hi.
Để khi mô "cao hứng" ragingwave sổ 1 tràng tiếng Huê cho mờ nghe hí. Rồi khi nớ đứng có mà trố mắt à nghe :twisted:
Vài ngày nữa bịnh rồi "mần" tiếp 1 bài thơ
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 6 16/07/10 14:03

Mùa Tuyển Sinh 2010

Những thử thách chỉ làm ta khôn lớn
Qua nỗi đau càng biết quý niềm vui,
Ta thi rớt lòng u sâu buồn bã
Học miệt mài sao bằng vượt chông gai?
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 7 17/07/10 11:43

TUYỂN SINH 2010
(khi đọc báo thấy một học sinh tự tử vì thi rớt)

Những thử thách chỉ làm con khôn lớn
Kỳ tyển sinh đậu rớt có hề chi
Cha mẹ sinh ra hình hài nuôi dưỡng
Thầy cô dạy dỗ phí công lao?

Con tự tử vì chịu nhiều áp lực
Thương thay một sinh viên giỏi một trò ngoan
Sao giáo dục không dạy con niềm vui sống
Học thất bại cũng là bài học hay.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàigửi bởi thuananhsctv » Thứ 5 22/07/10 14:11

[center]Thơ Haiku của Basho[/center]

Ao cũ

Con ếch nhảy vào

Vang tiếng nước xao



[center]Thơ Haiku của sinh viên Nhân văn [/center]
[center](truyền miệng qua nhiều thế hệ, giờ trở thành khuyết danh, không xác định được tác giả thật sự của nó)[/center]

Đôi dép sinh viên

Xuôi ngược đường trần

Đứt quai!

:)
SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI!
RANDOM_AVATAR
thuananhsctv
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 02/11/09 9:07
Đến từ: Hà Tĩnh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàigửi bởi chauhoang » Thứ 5 25/11/10 0:38

Bài thơ viết vội trong buổi sáng bình minh ở Bình thuận khi mặt trời sắp ló ra mà mặt trăng chưa chịu lặn. Tặng bạn K9

Từ khi nắng rọi trên cao
Từ khi mây vỡ hư hao giữa đồng
Từ bao nổi nhớ mênh mông
Từ ai gửi những nỗi lòng thênh thang...

Cuối thu trăng lặn muộn màng.
Đầu đông trời đỏ ửng hồng má tiên.
Nổi niềm cố hữu hàn thuyên
Về đâu cánh vạc bao miền, về đâu?

Gửi nhau một khúc tình sâu
Sóng cao, gió giữ muôn mầu yêu thương
Xin nắng còn giữ vấn vương
Để mây xin chở tình thương muôn trùng

Dẫu ngàn thu muộn trời chung
Cố nhân giai hữu tương phùng thiết tha.
Dẫu đời lắm lúc "mình ta"
Về đây xin gọi nhau mà nhớ thương...
Châu Hoàng
Luôn luôn lắng nghe ! lâu lâu mới hiểu
Hình đại diện của thành viên
chauhoang
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 7 01/12/07 2:55
Đến từ: Sài Gòn
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 4 01/12/10 7:18

Vô cùng cảm ơn bạn Châu Hoàng đã sáng tác bài thơ nhanh trước lúc bình binh ở Bình Thuận tặng cho K9 chúng tôi. Tôi cũng rất muốn thay mặt lớp K9 thân yêu đáp lại tấm chân tình của bạn bằng một bài thơ tôi ngẫu hứng trên biển Nha Trang vào lúc hoàng hôn. Tuy nhiên, tôi đọc đi đọc lại bài thơ thấy ngại ngùng cho nên xin hẹn hôm nào "uống thuốc liều" tôi sẽ post bài thơ của mình. Bây giờ, "chị cả" kêu gọi các nhà thơ trong lớp K9 như Thiện Phương, Bình Bình, Tuyết Thanh, Ngân Hiền, Thu Thủy, Quỳnh Chi, Quỳnh Anh, Trường Sơn, Thanh An, Thúy An, Thế Anh, TTP.... đáp lại thơ của Châu Hoàng.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Thứ 4 01/12/10 8:57

Bài thơ của Châu Hoàng thật mượt mà và tràn đầy cảm xúc. Cám ơn Châu Hoàng
Em không dám làm thơ đáp lễ đâu, chị cả ơi. Qua bài thơ này, Châu Hoàng khẳng định vị trí võ lâm cao thủ chốn lều thơ của chúng mình rồi. Em làm sao dám múa rìu qua mắt thợ
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron