"LỀU THƠ" VĂN HÓA HỌC (chủ xị: K9)

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 7 09/05/09 21:46

[justify]kieuphong, sinan, thienphuong... cùng các đại gia thơ K.9 thân mến! Tui đây hổng biết uống rượu nhưng thơ... say thì có! Ngó thấy người ta uống, mình say cùng cho... dzui ấy mà. Hai tay nâng chén ngang mày, mời các đại gia thơ K.9, cạn ly! Tks...[/justify]

MEN BUỒN

Chén này cạn với thời gian
Giọt lên men đắng giọt buồn không tên
Giọt nồng trong mắt em đen
Nụ hôn chưa kịp say mềm trên môi

Chén này cạn với mình tôi
Bao nhiêu sầu muộn thành lời hát ru
Miên man trong gió hoang vu
Khẽ tan biến giữa mùa thu trong lành

Chén này cạn lúc tàn canh
Đắm say một thuở giờ đành xa nhau
Chén này cạn với ngày sau
Một vầng trăng khuyết trên đầu bạc sương...
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 3 22/09/09 9:54

Hu hu, sao dạo này lều thơ ế khách quá, bất tri thi nhân hà xứ khứ ?

Hay là do mấy cái gì đó "khủng hỏang toàn cầu", "suy thóai kinh tế" khiến mấy nàng thơ phải bươn trải cơm áo gạo tiền, rồi vào đầu năm học, mấy chàng thơ phải ngược xuôi chạy trường cho con, không còn thời gian để khán hoa thưởng nguyệt, không còn thời gian mà "cảm tác". Thế mới biết cái bọn "suy thóai" không chừa một ai.

Lều thơ tui tuy nhỏ, nhưng thuê ở chỗ đắc địa.

Tình tình ế ẩm mà còn tiếp tục kéo dài, chắc tui phải dẹp lều thơ chuyển qua bán hủ tíu cho chắc kèo, ặc ặc !
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi binhbinhk9 » Thứ 3 22/09/09 18:05

trungphien đã viết:
Tình tình ế ẩm mà còn tiếp tục kéo dài, chắc tui phải dẹp lều thơ chuyển qua bán hủ tíu cho chắc kèo, ặc ặc !

hihi, nghe anh Phiến nhà mình nói mà sợ quá. Ôi! Các thi sĩ nhà mình đâu cả rồi, vô hâm nóng tình hình thơ ca của lớp đi nào.
Thôi em mạo muội mở đầu lun, hihi :D

Anh có buồn không khi đọc những bài thơ
Em viết ngày xưa… khi anh chưa kịp đến
Thơ viết về cuộc tình loang với giấc mơ không bờ bến
Nơi em ẩn mình sau những cuộc vui…?

Anh có buồn khi em thoáng nói cười
Với ai đó trên đường đời tấp nập
Khi em trầm tư sau những lần va vấp
Mà chẳng mở lòng san sẻ cùng anh?

Có những khoảng trời một thuở rất xanh
Của anh – của em với người xưa – người ấy…
Mình đã đi qua hồn nhiên biết mấy
Để bây giờ khắc khoải nỗi niềm riêng

Có những khoảng trời đã hóa thiêng liêng
Em không thể với tay – anh không sao chạm tới
Nơi ta lặng câm trước những điều không nói
Để đốt lòng mình bằng những phút hờn ghen

Có những cuộc tình như thoáng hơi men
Để rồi xa – để rồi đau – để rồi thương nhớ
Nhưng mình yêu nhau để tìm duyên tìm nợ
Thì buồn chi anh ngày tháng đã vô hình

P?S: Bài ni Bình Bình mới viết, chưa kịp chỉnh sửa, chưa kịp đặt tên, hihi. Post lên cho có không khí thơ ca một tí, (đang te tua bầm dập vì mấy cái tiểu luận, thế mà cảm hứng làm thơ lại kéo đến mới khổ chứ, hic, chít mất thui...) :D
Chiều nay ta nghe biển xôn xao bờ cát
Có người đi tìm câu hát dã tràng xưa...!
RANDOM_AVATAR
binhbinhk9
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 5 04/12/08 15:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 4 23/09/09 16:40

Binhbinh đã mau mắn mở hàng, chắc là đắt khách lắm đây. Các thi sĩ khác đâu hết rồi, nhanh ghé lều em ủng hộ nhé.
Tks for all !
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi kieu phong » Thứ 4 23/09/09 17:04

chỉ là đám mây nhỏ
màu xám
bay ngang trời
rồi chợt
vỡ òa
người ta gọi nó là
…mưa bóng mây

chỉ là cơn sóng ngầm
lặng lẽ
qua miền ký ức
rồi chợt
vỡ òa
người ta gọi nó là
…anh nhớ em

chỉ là cái tin nhắn
lặng lẽ
bay trong không gian
rồi chợt
rơi vào quên lãng
người ta gọi nó là
…đừng xa nhau
RANDOM_AVATAR
kieu phong
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 09/02/09 14:35
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Thứ 3 29/09/09 20:32

Chị rất thích bài thơ mới của Binhbinh. Đầy suy tư và dạt dào cảm xúc. "Bắt quả tang" một người đang yêu đây rồi :D
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi dieple » Thứ 3 29/09/09 23:34

Cảm ơn lời chúc của Sóng Biếc nhé, bên kia là thông báo cho HVCH nên mình không dám trả lờ, nhắn vào lều thơ của K9 vậy.

Chúc các bạn một học kỳ mới thật vui và nhớ nộp bài TL đúng hạn nhé. :)
RANDOM_AVATAR
dieple
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 7 03/11/07 19:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi binhbinhk9 » Thứ 6 02/10/09 17:30

SongBiec đã viết:Chị rất thích bài thơ mới của Binhbinh. Đầy suy tư và dạt dào cảm xúc. "Bắt quả tang" một người đang yêu đây rồi :D

Hí hí! phải hok ta? :D
Anh Tùng bảo em làm bài này...nữ tính wé, hok cóa giống em, hihi
Chiều nay ta nghe biển xôn xao bờ cát
Có người đi tìm câu hát dã tràng xưa...!
RANDOM_AVATAR
binhbinhk9
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 5 04/12/08 15:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi nguyenthihanh » Thứ 2 26/10/09 16:10

TÔI LÀ TÔI, BÉ NHỎ

Tôi chỉ là hạt cát
Giữa sa mạc mênh mông
Đời là một dòng sông
Tôi là rong rêu nhỏ
Ban mai trên lá cỏ
Tôi nguyện làm hạt sương
Gió đi khắp muôn phương
Tôi là hương theo gió
Nguyện làm bông hoa đỏ
Trong ánh nắng ngày hè
Trong cuộc sống bộn bề
Tôi là tôi, bé nhỏ!
Hình đại diện của thành viên
nguyenthihanh
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàigửi bởi nguyenthihanh » Thứ 5 29/10/09 18:40

QUÊ HƯƠNG

Một bờ lau trắng xóa
Là tóc mẹ mênh mông
Một con đường sỏi đá
Là tay cha chai sần

Con về hôn tóc mẹ
Nghe làn điệu dân ca
Áp má vào tay cha
Thở hương nồng của đất

Chốn quê nghèo chân chất
Chan chứa một trời thương
Chắp cho con đôi cánh
Bay đi khắp nẻo đường

Một bờ lau trắng xóa
Là tóc mẹ mênh mông
Một con đường sỏi đá
Là tay cha chai sần...
Hình đại diện của thành viên
nguyenthihanh
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron