Bạn đang xem trang 11 / 17 trang

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 01/11/09 19:50
gửi bởi lehang
Mình cũng xin mạo muôi gửi vao Lều thơ của K9 một chút tình.
Vệt cỏ xanh

Nếu như vẽ chân dung
Tôi sẽ run lên cùng nét vẽ
Chưa bao giờ thấy em lạ thế
Em, người con gái tôi yêu.

Nếu ta yêu nhau mãi mãi
Thì đừng buồn, đừng giận nhé em yêu
Và tình ta sẽ êm đềm
Như mặt nước nơi vùng quê yên ấm

Sáng mai em tới lớp
Vệt cỏ mờ sương in dấu gót chân em
Vệt cỏ xanh
Vệt cỏ xanh
Hãy giữ mãi dấu chân người em nhỏ.

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 10/11/09 14:25
gửi bởi nguyenthihanh
LỜI CHIA TAY MÙA HẠ

Gửi lại em đỏ tươi màu nắng hạ
Chút phượng hồng tha thiết tuổi mười lăm
Đàn ve nhỏ nâng đàn hòa khúc hát
Cuối chân trời mây trắng trắng như bông

Bao nhiêu nắng hong tóc mềm nhung nhớ
Để một chiều ngơ ngẩn bóng hình ai
Bao nhiêu gió mân mê đôi tà áo
Để bên thềm bướm trắng ngẩn ngơ bay

Tạm biệt nhé, hạ vàng xin gửi lại
Con ve sầu hát suốt một mùa thương
Kiểm soát kỹ hành trang màu mực tím
Lối em về cỏ mượt đẫm hơi sương

Chào em nhé tuổi hồn nhiên một thuở
Giấu thật nhiều bài thơ nhỏ vu vơ
Bao kỷ niệm chất đầy trong ký ức
Cánh diều nào bay bổng mỗi đêm mơ

Bình minh đến chợt thấy mình đã lớn
“Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”
Chào tạm biệt thêm một mùa luyến nhớ
Cuối con đường mùa hạ đứng chờ ai?

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 11/11/09 11:09
gửi bởi nguyenthihanh
Kiếm mãi mới ra bài thơ này đăng cho Lều thơ bớt quạnh quẽ. Nghe đồn nhiều người chuyển sang dziết dzăn rùi, Lều thơ sắp ế, anh Phiến mở Chòi Văn thôi.

CÔ BÉ ĐI GIÀY ĐỎ
(Tặng Q.C)

Đôi giày nho nhỏ
Màu đỏ xinh xinh
Rơi vào giấc mộng
Một kẻ si tình

Vô tư em bước
Đất trải hoa hồng
Anh về mơ ước
Chung đường biết không?

Kìa đôi giày đỏ
Giỡn nắng sân trường
Ơi cô gái nhỏ
Đêm về nhớ thương!

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 11/11/09 12:31
gửi bởi binhbinhk9
nguyenthihanh đã viết:Nghe đồn nhiều người chuyển sang dziết dzăn rùi, Lều thơ sắp ế, anh Phiến mở Chòi Văn thôi.


hehe, “Thà viết văn xuôi mà lấy được chồng còn hơn là yêu lông bông chỉ để làm thơ suốt đời” --> Có ai giống mình hok ta? :mrgreen:

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 13/11/09 17:19
gửi bởi trungphien
Chào mừng chị Hằng đến với Lều thơ K9.

Mong chị tiếp tục có những đóng góp mới cho Lều thơ càng thêm "xôm tụ". (Sao giống đánh bài ở Bali quá) he he

Thể theo lời kêu gào (í lộn), kêu gọi của Binhbinh, P tui đã khai trương Quán Văn, mời các bạn yêu văn ghé thăm, ủng hộ !

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 13/11/09 17:34
gửi bởi binhbinhk9
trungphien đã viết:Thể theo lời kêu gào (í lộn), kêu gọi của Binhbinh!

mèn ơi! em kiu gào đâu chứ 8O , hic, tình hình này lớp mình chuyển sang "buôn câu bán chữ" hết đêêêê.... :mrgreen:

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 16/01/10 10:42
gửi bởi sinan
[center]Đêm qua có người bên bến lỡ
Thả ngọn đèn trời đến cõi mơ
Miên man trôi dạt miền hoang lạnh
Sông ngân hiu quạnh tỏa sao mờ[/center]

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 21/01/10 19:21
gửi bởi kieu phong
khi ta hai mươi
nghĩ tình yêu như tiến hóa luận
dù đơn tuyến hay đa tuyến
rồi mình cũng sẽ ở bên nhau

rồi ta hai mươi lăm
nhìn tình yêu chỉ là quan hệ tương tác
mình đến với nhau
hay chỉ là chức năng xã hội của mỗi con người

thời gian trôi qua
ta nửa đời người
thấy mỗi cuộc đời hay cuộc tình
như cấu trúc luận
cách mình nghĩ
đã quyết định số phận mình

(mai thi Các lý thuyết văn hóa
học muốn mờ mắt
không nhét thêm được chữ nào
stress
….làm thơ!)

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 21/01/10 22:13
gửi bởi trungphien
Hay quá.

Nghe giang hồ đồn có một "nhân sĩ" nhà ta đang âm mưu ghi tòan bộ lý thuyết VHH thành một bài thơ lục bát. Cả nhà chờ xem nhé.

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 24/01/10 12:02
gửi bởi binhbinhk9
THƠ CHO NGÀY KHÔNG TÊN

Tuổi 20
Tôi đi qua những chiều nhạt nắng
Trên giảng đường với những chiếc ghế không bao giờ trống hàng cuối
Và đi qua những đêm trắng
Với ly café không đường - ít muối

Mơ những giấc mơ dời non lấp bể
Thênh thang

Tuổi 21
Tôi bắt gặp mình trong những chiều hoang
Thấy mình là gió
Bay qua những mái hiên có chùm hoa rung rinh sắc đỏ
Mải mê

Sau những buổi chiều bước ra khỏi hàng café
có những ông khách cười khoe hàm răng vàng úa
các cô gái - khi hồn nhiên - khi sầu tư (giả tạo)

Tôi đi về giữa phố
Không thấy bóng hoàng hôn

Tuổi 22
Có những buổi chiều tôi ngồi trên mái nhà
Lặng im như kẻ du côn
Trong bao la nhớ
Nhưng cũng có khi nghêu ngao như đứa trẻ
Hát giữa đồng xanh
Có những chiều tôi ngồi dưới mái hiên tìm bóng đổ
Qua những chuyến tàu nhanh

Tôi ngồi đó
Hát cho ngày lang thang giữa phố
Chẳng buồn nhớ một cái tên

Tuổi 23
Tôi tìm kiếm mình trong những giai điệu buồn tênh
Ngày xưa chưa từng biết
Những vết lăn của đôi lần giã biệt
Chạy thẳng vào tim

Tôi bắt đầu những hành trình chạy trốn – kiếm tìm
Trong ly café không đường ít muối
Nhớ những nụ cười hồn nhiên biết thiết tha trong giây phút cuối
Thu về từ những chuyến đi

Tôi ngồi đó nhớ về những năm tháng chia ly
Nhớ vòng tay ôm mình thật chặt
Nhớ cả ánh mắt
Nhìn tôi hờn dỗi
rồi xa

Tuổi 24
Tôi mải mê trên chuyến tàu về hôm qua
Thấy mình đứng giữa mênh mông gió
Những bước chân in trên cỏ
Chứa đầy hoài nghi

Tôi của tuổi 24 bắt đầu những tính toán chi ly
Để biết cười dù trong lòng chực khóc
Để không trói mình trong những lời trách móc
Vì đã trót đa mang

Tuổi 25
Tôi có một tình yêu không xây bằng những giấc mộng vàng
Khi dữ dội – lúc bình yên
Đủ giữ thăng bằng trong những xô lệch triền miên
Và khi tôi lặng im như đang chìm vào cõi chết
Có người
đánh thức từ tâm