Bạn đang xem trang 3 / 17 trang

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 03/01/09 23:27
gửi bởi karma_nirvana
BỎ LẠI
Một khoảng trời thơ dại để sau lưng
Em bỏ lại những ngày xưa còn bé...
Rong ruổi triền đê, mòn đàng đất nẻ
Đã qua rồi... một tuổi thơ

Bỏ lại cánh đồng, bỏ cả những giấc mơ
Chấp chới cánh diều, nồng nàn hương rạ
Lối đi về giờ đây dường xa quá
Em quên dần cả những cơn mưa...

Bỏ lại nỗi niềm nơi khúc sông thưa
Khép cả chiêm bao, nụ cười, nước mắt...
Để mộng mị thơ ngây vào xa vắng
Bỏ lại mênh mông... một quãng đời mình...

Phàm là người ai cũng vậy, luôn có những thứ không thể mang theo, không thể giữ cho mình đến hết cuộc đời. Có những thứ phải bỏ lại - phải ngậm ngùi bỏ lại...

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 03/01/09 23:56
gửi bởi sinan
Đó Hoàng hoa mỹ tửu
Rót cho em đi nào
Thơm đậm đà quyến rũ
Uống 1 lần không quên

Trà, rượu gì cũng được
Em đã say mất rồi
Không vì trà hay rượu
Mà vì tình anh trao

Đôi môi anh chuốt rượu
Miệng em nuốt không vơi
Giọt tình hay giọt tửu
Mặc kệ, uống cho say

Ô long mùi thơm ngát
Quan âm lan tỏa bay
Trà vương vị ngọt đượm
Tình nồng uống cạn đi.

Thời gian như ngưng đọng
Khoảnh khắc là thiên thu
Em, anh mãi mãi nhớ
Họa lại bài thơ đây.

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 04/01/09 10:05
gửi bởi Le Truc Anh
[justify]SÀI GÒN MỘT THOÁNG HEO MAY

Chợt bắt gặp mùa thu trên đất nắng
Sài Gòn heo may một thoáng bất ngờ
Người Hà nội giữa ốn ào phố xá
Ngỡ như mình lạc chốn cố đô xưa

Tình yêu trong ta con sóng xô bờ
Phương Bắc, phương Nam dạt dào thương nhớ
Một nửa trào dâng sông Hồng cát đỏ
Một nửa phù sa lặng Bến Nhà Rồng

Sài gòn mùa thu không có cốm vòng
Không hoa sữa, chỉ heo may gió
Chút heo may đủ cho lòng rộng mở
Để thiết tha yêu cuộc sống nơi này

Chiều giảng đường lật trang sách mê say
Người và đất chuyển mùa hương sắc mới
Heo may thổi giữa hai đầu bến đợi
Hà Nội - Sài Gòn KHÔNG BIÊN GIỚI THU.[/justify]

PS: Có Đông, có Xuân, có Thu, còn Hạ nữa...Tiếp tục các bạn nha!

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 04/01/09 16:45
gửi bởi thanh tung
Sài gòn không có mùa thu
chỉ có những cơn mưa chiều
bất chợt
trong công viên lá vàng úa
mỗi chiều
Sài gòn không có mùa thu
chỉ có chút nắng vàng nhạt
cuối ngày
loang khắp cao ốc, vỉa hè
cuối phố
Sài gòn không có anh
em vẫn ngồi quán cà phê
nhìn mưa
nghe nhạc
thoáng ngậm ngùi nếu có
chỉ như là khói thuốc
rời môi

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 05/01/09 10:28
gửi bởi sinan
Trước cửa thấp thoáng xuân,
Run trong hơi sương lạnh!
Ngẩn ngơ đường phiêu lãng:
Ta về lại rồi chăng?
Thềm xưa hoa vẫn trắng,
Bên tường cũ rêu xanh.
Xuân đi rồi lại đến,
Đời đặt tên bao lần?
(NS)
Sau nhà đông chửa qua
Mong chi xuân mau đến
Tuổi đời càng chồng chất
Tình người ngày phôi pha
Ngoài hiên hoa vẫn nở
Người nay còn như xưa?
Xuân đi, ừ xuân đến
Sầu đến, sầu sẽ đi...
(SA)

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 06/01/09 11:41
gửi bởi nguyenthihanh
Góp một vài câu mùa hè nha.

"Ô kìa hè sang ve nâng cung đàn
Phượng nở triệu đóa nắng chói sáng
Tạm gác bút sách với phấn trắng
Chào mùa hè vui mênh mang thênh thang"

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 08/01/09 15:50
gửi bởi nguyenthihanh
Họa lại bài "Đông" của Sin Ân nhé!

"Môi mộng mơ mượt mà mềm mại
Ngọt ngào ngan ngát ngất ngây người
Đẹp đôi đông đến đâu đơn độc
Lưu luyến lâm ly lướt lạnh lùng"

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 08/01/09 22:38
gửi bởi trungphien
Hạnh ơi, bài thơ hay lắm. "Môi mộng mơ mềm mại" của bạn làm bao nhiêu người "ngất ngây người" rùi. Hì hì. Đùa tí thui.
Nhưng theo thiển ý của mình, câu cuối cùng "Lưu luyến lâm ly lướt lạnh lùng" về mặt nghĩa hình như chưa ổn, nhất là chữ "lướt" dùng ở đây chưa đươc "đắt" lắm.
Nếu có thể, bạn tiếp tục hòan thiện đứa con cưng của mình đi nhé.
Chúc vui

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 10/01/09 11:42
gửi bởi nguyenthihanh
Hạnh chưa tìm được từ nào "đắt" thay cho từ "lướt" cả. Hạnh có nghĩ đến từ "lấp" nhưng về vần không hay, mà về nghĩa cũng không đúng. Không thể "lấp" cái lạnh mùa đông mà chỉ có thể "vượt qua, lướt qua" nó thôi. Khi tay trong tay, truyền hơi ấm tình yêu cho nhau thì có thể quên đi, có thể "lướt" qua mùa đông giá rét bởi lúc đó đã có đôi rồi, đời "đâu đơn độc" nữa.
Cám ơn Phiến đại ca đã góp ý, lỡ góp ý rùi sao không góp luôn giùm một từ "đắt" với. Hi hi.

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 10/01/09 16:33
gửi bởi sinan
Sáng hôm nay thức dậy
Thấy trời lạnh quá đi
Chẳng muốn làm gì hết
Chỉ muốn ngồi chơi thôi
Thấy mùa xuân đang đến
Trên nhánh lan ngoài vườn
Thấy đất trời xao động
Trong cơn gió cuối đông.
Hnay trời lạnh thích thật, làm bài thơ con cóc gởi đến mọi người. Chúc các bạn cuối tuần an vui