Bạn đang xem trang 4 / 17 trang

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 11/01/09 20:14
gửi bởi thanh tung
giảng đường chiều cuối năm
thiếu tiếng nói thầy Chung
sao thấy lòng trống trải
những giờ học tôn giáo
tiểu ngã và đại ngã
sáng thế và cứu thế
mình sống với tâm linh

giảng đường chiều cuối năm
thiếu màu áo dài tím
giọng nói Huế cô Dung
ngọt ngào những miền đất
đi qua tâm tưởng mình
bước ra khỏi giảng đường
đi đâu cũng ngẫm nghĩ
nhận xét kiểu … “môi trường”

giảng đường chiều cuối năm
ngồi một mình trên ghế
đếm lùi lại thời gian
ngày nào nộp tiểu luận
bài vở nào chưa xong
bạn nào mình còn nợ
một lời nói cảm ơn

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 11/01/09 21:46
gửi bởi SongBiec
giảng đường chiều cuối năm,
bàn ghế nằm lặng lẽ,
viên phấn trắng chơi vơi,
bạn bè nơi xa xôi,
chung nhau một nỗi nhớ...
thời gian ơi, dừng lại
cho tình bạn đong đầy

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 12/01/09 12:31
gửi bởi sinan
Tôi đi tìm em, tìm hoài không thấy
Tôi đi tìm tôi, trong buốt giá ai hay
Mùa xuân đến, tôi lạc loài giữa phố
Giữa rừng người,có ai làm bạn tôi.
Hoa mai nở nhưng hồn tôi khép kín
Đợi Xuân tình thổi ngọn gió yêu đương
Cho trái tim vốn chai lì sỏi đá
Khẽ nảy mầm ươm hạt giống tình yêu

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 15/01/09 13:25
gửi bởi nguyenthihanh
VIẾT CHO K9

Gia đình K9 mình ơi!
Gái trai lớn bé niềm vui tràn đầy
Bốn phương tụ họp về đây
Chung tay góp sức dựng xây gia đình
Thương nhau ở tấm chân tình
Mến nhau ở óc thông minh khôi hài
Xuân sang chúc vạn điều may
Rộng đường danh lợi đong đầy tình yêu
Cuối năm sao sáng thật nhiều
Thầy yêu bạn quý bao nhiêu nụ cười

Gia đình K9 mình ơi!
Bên nhau xây đắp một trời tình thương
Mai đây từ giã giảng đường
Gieo mầm văn hóa bốn phương xanh ngời
Dẫu cho vạn nẻo đường đời
Tình yêu văn hóa vẫn ngời trong tim.

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 15/01/09 19:19
gửi bởi trungphien
Cám ơn Hạnh cô nương đã hưởng ứng lời kêu gọi viết về K9.
Hỡi các "chòi thơ" K9, tiếp tục phát huy nhé. Tks !

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 17/01/09 11:14
gửi bởi thanh tung
sân trường ngày cuối năm
ghế đá nằm bơ vơ trong nắng lạnh
chỗ mình vừa dắt xe ngang qua
có kẻ đã buông mình từ lầu sáu
góc hành lang mình hay nhìn trời đất
từ đó anh ta rơi

cũng có khi mình chìm trong men rượu
tìm quên trong khói thuốc, phím đàn
cũng có khi cuộc đời mình
rơi từ lầu sáu
xuống Sài gòn náo nhiệt, ngược xuôi
những chiếc là khô
xào xạc trên vỉa hè

cũng có khi nổi máu giang hồ
rượu vào, băng băng trên xa lộ
ánh đèn đường hai bên vàng vọt
chạy giật lùi, cứ mãi lùi xa
chợt mong dừng lại
có kẻ rót rượu cho mình
đối ẩm

Cho người đã xa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 17/01/09 14:44
gửi bởi thienphuong
[justify]Em không còn lại ngôi trường xưa
Mặc hàng me đứng chờ trong mưa
Bên đường sỏi đá buồn hiu hắt
Ngoài hiên hoa tím ngại đong đưa
Ngày dài đi mãi đời vô vị
Công danh tìm kiếm đặng thoả chưa?
Người xa lần ấy chiều da diết,
Niềm riêng chốn cũ nói sao vừa!
[/justify]

Xin luong thu

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 17/01/09 14:46
gửi bởi thienphuong
Đây là bài thơ thất ngôn bát cú em làm hồi năm ngoái tại trường này đấy. Em cố gắng về niêm luật rồi, nhưng có lẽ "em chỉ đến thế" thôi, xin miễn chấp !!! :)

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 17/01/09 16:30
gửi bởi sinan
Ngôi trường vẫn thế như ngày xưa
Hàng me thay lá xanh trong mưa
Sỏi đá vô tri buồn sao được
Hoa tím ngoài hiên mọc lưa thưa
Ngày nối tiếp nhau quay trở lại
Công danh để lại chút cho đời
Người đi người đến ta vô ngại
Bận lòng chi chút chuyện đã qua.
kakkaka
Thấy bài thơ của bạn Thiện Phương man mác buồn, nên mình họa lại chút cho vui, dù mình k biết nhiều về thơ thất ngôn bát cú hết.

Re: "LỀU THƠ " K9

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 17/01/09 17:15
gửi bởi Cothi
TẢN MẠN, MỘT CHIỀU XA...

Gió có lạnh đâu mà thấy se lòng
Lá đổi mùa từng cánh rơi thao thức
Như mắt ai gửi về miền bất tận
Và thế là, chiều mênh mông...mênh mông...

Thân yêu vô cùng sao cứ ngỡ như không
Để có lúc đối diện mình day dứt
Mở sách học hoài, tóc phủ từng trang sách
Ánh đèn nghiêng về nơi ấy, vô tình...

Con tầu vào ga lặng thinh, lặng thinh
Tiếng còi hú nhòa dần trong gió xé
Bỗng chợt hiểu một điều đơn giản thế
Xa nhau rồi có nỗi nhớ vương theo!

K.9 và bạn bè gia đình VHH thân yêu! Tạm xa nhau nhé, cùng đón mùa Xuân mới. Kính chúc Thầy Cô an khang, hạnh phúc và Cầu mong cho nhau may mắn, tốt lành! Hẹn gặp lại tại giảng đường D6, tân Xuân!