GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN

Gửi bàigửi bởi phuongvhh » Thứ 4 13/05/09 18:24

Giá trị chính là một trong những mục đích mà con người muốn đạt được .Dù nó nhỏ nhoi hay lớn lao đến chừng nào thì mỗi người ai cũng phải có một giá trị cho riêng mình .Và tôi cũng thế.Tôi là món quà vô giá của mẹ !!!!
Cách đây hơn một tháng ,khi tôi chuẩn bị sống xa nhà,xa mẹ và xa bà ngoại ,sáng sớm hôm đó ,mẹ đã ôm tôi rất chặt,khóc rất nhiều.Lúc đó tôi mới biết mình có giá trị như thế nào đối với mẹ .Có những lúc mẹ la mắng ,đánh đập nhưng tôi biết mẹ thương và muốn tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống.Thời gian đầu sống xa nhà , sắp xếp chỗ ở , dặn dò kỹ lưỡng tôi xong mẹ về .Hôm sau mẹ lại gọi điện cho tôi và khóc .Xa mẹ tôi mất đi một chỗ dựa tinh thần rất lớn.Bây giờ tôi biết mình thật sự có giá trị.
Tôi biết mình còn có giá trị với nhiều người khác nữa .Những người quanh tôi lúc trước ,quanh tôi bây giờ và quanh tôi sau này.....Vì vậy tôi phải sống thật có ích ,sống thật với lòng mình.Nhưng làm sao để đánh giá được hết giá trị của mình khi tôi biết mình còn quá kém cõi.Tôi chỉ có thể sống cho đáng với những gì mọi người dành cho tôi .Tôi yêu mọi người rất nhiều !!!!! :P :roll:
RANDOM_AVATAR
phuongvhh
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: Thứ 3 12/05/09 16:14
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN

Gửi bàigửi bởi nguyenthihonglan » Thứ 5 14/05/09 14:12

Chào bạn, mình rất hiểu tâm tình của bạn hiện nay. Chính mình cũng từng trải qua những giây phút ấy khi lần đầu tiên xa nhà đi học. Có thể lúc bình thường mình không nhận ra mình có giá trị, nhận ra mình là quan trọng. Nhưng chợt một lúc nào đó mình phát hiện ra rằng thực ra mình là một bản thể độc nhất : mình là chính mình và trên thế giới này không thể có một người thứ hai như mình. Điều này cũng đáng để tự hào lắm chứ phải không. Vì vậy không bao giờ nên đem mình đi so sánh với những người khác để rồi tự ti, mặc cảm rằng mình thua kém. Trừ những so sánh giúp mình tiến bộ hơn trong cuộc sống. Bởi vì mỗi con người sẽ có những đặc điểm riêng của riêng mình mà thôi.
RANDOM_AVATAR
nguyenthihonglan
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 7 02/05/09 10:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN

Gửi bàigửi bởi phuongthao_vh2 » Thứ 7 16/05/09 18:59

:cry: :cry: :cry: Umh khi nghe những lời tâm sự của Phương,thì mình cảm thấy buồn,gợi cho mọi người nồi nhớ nhà khôn xiết.Nhất là với sinh viên năm nhất như tụi mình vừa rời ghế nhà trường.Xa nhà làm tụi mình trưởng thành,tự lập...mình đã từng nghe:giá trị bản thân mỗi người ngoài bản thân cần phải biết quý trọng thì mọi ngươi củng phải quý trọng giá trị bản thân của người khác. Trên thực tế thì hình như lại khác.Đối với một vùng công nghiệp chuyên trồng cao su.điều tiêu..với một màu đất đỏ padan màu mỏ như quê hương mình.Do đất rộng người đông,nên nhu cầu mướn nhân công là ngày ngày đều có.đa số những người làm thuê là nghèo không có đất, hoặc thanh niên nam nữ thất nghiệp…trong đó có một gia đình mà mình biết:quanh năm suốt tháng,người cha đi làm mướn cho một gia đình giàu có,để nuôi một gia đình mà hầu như không xem ông là cha.Hình như ngày nào đi làm cũng nghe nhửng lời mắng chửi,có hôm bị "ông chủ nhỏ" bằng tuổi con ông mắng mình ngay trước mặt con ông.Hai cha con không hề để ý,thậm chí xem là chuyện thường...vì đồng tiền mà họ phải cam chịu hay họ không xem trọng giá trị của bản thân mình????

[left][/left]
RANDOM_AVATAR
phuongthao_vh2
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 6 08/05/09 22:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Giá trị mỗi người tạo nên bởi việc làm tốt

Gửi bàigửi bởi hochoihochoi » Thứ 2 18/05/09 15:21

Với người thân của ta, nếu ta yếu kém thì họ buồn, ta gặp may mắn thì họ vui, nhưng lúc nào họ cũng cần ta và yêu ta. Những người thân của ta không có trông đợi nhiều việc ta làm cho họ, mà chỉ cần biết ta sống khỏe và không có rắc rối thì họ mừng hết sức rồi. Đó là giá trị tự nhiên khi ta sinh ra trên đời này.

Nhưng giá trị mà ta tạo ra cho chính mình, chính là tạo thành bởi những việc làm tốt đẹp của ta. Việc làm đó phải ích nước lợi nhà, làm giàu cho mình và cho xã hội. Việc làm của ta phải có ích thì mới tạo ra giá trị. Nếu ta không có những việc làm có ích cho người khác, thì dù tô vẽ mình đến đâu, cũng bị coi là vô dụng, là đồ thừa...Giá trị của ta nằm trong sự hạnh phúc của người khác. Và có lẽ vì thế ta thấy hạnh phúc, vì mọi người cần mình, mình có ý nghĩa với mọi người. Có lẽ vậy nên ông Karl Marx nói đại ý là người hạnh phúc nhất là người làm cho nhiều người hạnh phúc.
RANDOM_AVATAR
hochoihochoi
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 2 18/05/09 0:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách

cron